Thứ Tư, Tháng Năm 15, 2024

Dạo bước trên “sống lưng khủng long”

Linh Nguyễn –  

Núi rừng Tây Bắc từ bao lâu nay nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp hoang sơ, trong đó dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững hiểm trở mang vẻ đẹp huyền bí là nguồn cảm hứng bất tận cho những tín đồ đam mê du lịch mạo hiểm và thích khám phá.

Ngay ranh giới tự nhiên giữa Yên Bái và Sơn La có một ngọn núi mang tên Tà Xùa mà người dân trong vùng và những người leo núi đặt tên là “sống lưng khủng long”, bởi từ ba đỉnh hợp thành những dãy núi với đỉnh nối đỉnh, chênh vênh và kỳ vĩ có hình dạng như sống lưng của một con khủng long.

DL_4Mỏm Đầu Rùa nhô ra giữa đất trời núi rừng Tây Bắc.

Tà Xùa với đỉnh cao nhất 2.865 m, là một trong những ngọn núi cao nhất Việt Nam, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), chỉ cách Hà Nội khoảng 210 km. Để đến với Tà Xùa có hai cung đường chính, một đường bắt đầu từ địa phận xã Bản Công, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và cung đường thứ hai khởi hành từ Bắc Yên (Sơn La). Vào khoảng tháng 11 đến hết tháng 3 hàng năm, Tà Xùa được nhiều người đi phượt chọn để chinh phục, bởi khoảng thời gian này thời tiết Tây Bắc rất đẹp, lạnh và thỉnh thoảng có mưa phùn, dãy núi được phủ kín bởi một biển mây bồng bềnh, cuồn cuộn trắng muốt đầy mê hoặc.

Đặt tour leo núi của Việt Trekking, tôi đến Trạm Tấu vào lúc nửa đêm của một ngày giữa tháng 3, nghỉ ngơi được khoảng vài giờ tại một nhà sàn thì bình minh ló dạng. Sau khi mỗi người nạp năng lượng bằng một tô phở nghi ngút khói và nhấm nháp một ít trà thơm ấm nóng giữa không khí lành lạnh của Tây Bắc thì đoàn chúng tôi bắt đầu lên đường ngay khi những tia nắng đầu tiên rót xuống.

DL_5Dạo bước trên “sống lưng khủng long” Tà Xùa.

Từ trung tâm huyện Trạm Tấu, ô tô đưa chúng tôi đến Bản Công (điểm trek) cách Trạm Tấu khoảng 7 km. Tuy nhiên, vì đường đèo rất xấu và nguy hiểm nên quãng đường ô tô đi được chỉ khoảng 3 km, còn lại chúng tôi có 4 km đi bộ là “màn khởi động dạo đầu” trên con đường khúc khuỷu, quanh co, hai bên là ruộng bậc thang sắp vào mùa đổ nước chìm trong một làn sương mỏng mờ ảo. Gửi lại một ít đồ đạc tại nhà người khuân vác, chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục Tà Xùa khi nắng vàng trải đều khắp núi rừng Tây Bắc, báo hiệu một ngày thời tiết khô ráo lý tưởng.

Rời khỏi bản Tà Xùa, chúng tôi men theo con đường mòn lên đỉnh, thỉnh thoảng trên đường, chúng tôi gặp những đàn dê xinh xắn được những đứa trẻ đồng bào ở đây chăn dắt hoặc những đàn trâu đang đủng đỉnh xuống dốc, dưới mương là đàn ngan trắng tung tăng bơi lội, hai bên đường là những ngôi nhà sàn với những chú chó vui vẻ chạy tung tăng đùa giỡn bên cạnh những ánh nhìn ngây ngô trong trẻo của những bé gái trong trang phục váy xòe trên tay đang cầm những cành hoa hái dở – một bức tranh bình dị về đời sống của đồng bào nơi đây, một cuộc sống tự cung tự cấp yên bình gắn bó với thiên nhiên.

DL_1Bản làng ở Tà Xùa.

Càng rời xa bản thì đường đi càng trơn và dốc, để lên được tới đỉnh cao nhất chỉ có một con đường đất độc đạo với những con dốc dài nối tiếp nhau. Qua hết một con dốc này sẽ là một con dốc khác, có những đoạn dựng đứng khiến chúng tôi phải bấm tay chân lên mặt đất và bám chặt vào rễ cây để leo lên. Đường đi càng khó khăn bao nhiêu thì cảnh vật xung quanh hiện ra càng đẹp nao lòng bấy nhiêu.

Qua khỏi khoảng rừng thông reo vi vu trong gió, chúng tôi bước vào những thảm hoa rừng phủ đầy lối đi, những mảng đá phủ rêu xanh mướt. Tuy đã vào độ cuối xuân, hoa không còn nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những loài hoa nổi tiếng của núi rừng Tây Bắc như hoa đỗ quyên, hoa táo mèo, và vô số loài hoa dại khác, tạo thành những nét chấm phá cho bức tranh thiên nhiên nên thơ, hoang dại và đầy sức sống.

Cảnh đẹp trên đường làm chúng tôi quên hết cả mệt nhọc trên những con dốc dài, vừa đi vừa ngắm cảnh mây bay lãng đãng dưới thung lũng nên chẳng mấy chốc chúng tôi lên đến đỉnh 2.120 m. Tại độ cao này có một mỏm đá có tên Mỏm Đầu Rùa có hình dáng rất giống đầu rùa nhô ra giữa đất trời. Nghe người trong bản kể rằng “cụ rùa” này nằm im tại đó từ rất lâu rồi, trải bao mùa nắng mưa, sương gió, “cụ rùa” vẫn nằm đó trầm ngâm tư lự tạo thành một cảnh đẹp độc đáo cho dãy Tà Xùa.

Chúng tôi tiếp tục hành trình chinh phục “sống lưng khủng long”. Dọc đường, có rất nhiều vách đá nguyên khối nhô ra tạo thành những vòm hang lớn, là nơi thỉnh thoảng những người bản địa đi rừng dùng để nghỉ đêm hoặc tránh mưa gió, sương lạnh. Khi lên tới độ cao hơn 2.500 m, khung cảnh hớp hồn chúng tôi. Dưới ánh nắng và những cơn gió lộng, một con đường cheo leo giữa không trung với địa hình nhô lên hụp xuống giống hệt sống lưng của một con khủng long khổng lồ. Khoảnh khắc đó, tôi như cảm thấy mình vừa được chiếc máy thời gian đưa quay ngược trở lại một công viên khủng long thời tiền sử giữa không trung với một bầy khủng long đang say ngủ.

Đường đi của “sống lưng khủng long” chỉ rộng khoảng 1 m với độ dốc cao và lổn nhổn sỏi đá, xen lẫn là đám dương xỉ xanh non, hai bên là vực thẳm, rìa núi mỏng với những ngọn gió như muốn thổi bay cả những người đi ngang qua hoặc nếu người đi chỉ cần sơ sảy là trượt chân xuống vực sâu hun hút.

Đứng trên “sống lưng khủng long” Tà Xùa, phóng tầm mắt ra xa, những đám mây vắt ngang lưng chừng núi như những dải lụa trắng mịn màng, lãng đãng xen lẫn màu xanh của núi rừng, những vệt nắng chiều lấp lánh lan tỏa quyện cùng mùi hương của cỏ cây, đất đá. Nếu gặp những ngày thời tiết đẹp hơn thì mọi người có thể thấy hẳn một biển mây bồng bềnh chạm vào từng bước chân. Tại “sống lưng khủng long” này đã có nhiều nhiếp ảnh gia đem về những tấm hình săn mây khiến ai cũng trầm trồ, thích thú.

[box] – Nếu đi theo hướng từ Bắc Yên (Sơn La) có thể bắt xe khách tại bến xe Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa từ Hà Nội.

– Nếu muốn tận hưởng hết vẻ đẹp của những đoạn đèo và săn mây có thể đi xe máy từ Hà Nội theo tuyến đường Hà Nội-Sơn Tây-cầu Trung Hà-Thu Cúc-ngã ba Thu Cúc (quốc lộ 32)-Phù Yên-Bắc Yên (quốc lộ 37).

– Đi theo hướng Trạm Tấu (Yên Bái) có thể đặt tour của Việt Trekking, tour tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo và trang bị đầy đủ dụng cụ leo núi.[/box]

Để đi qua hết “bầy khủng long” đang say ngủ này, chúng tôi phải bám vào những vách đá cheo leo, trườn bò như những con thạch sùng. Trải nghiệm chinh phục “khủng long” Tà Xùa thách thức trên từng bước chân và trong từng suy nghĩ của những người đam mê leo núi. Sau khi băng qua một khu rừng trong bầu trời tối đen như mực, dưới chân trơn trợt do bùn đất ẩm ướt, chúng tôi đến địa điểm cắm trại vào lúc ánh trăng đã lên cao. Dưới ánh lửa bập bùng là bữa cơm nóng sốt với thịt gà bản và canh rau rừng do những người dẫn đường đồng bào Mông nấu nướng. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng bếp lửa tí tách hòa cùng âm thanh của núi rừng Tây Bắc như một bản hòa ca êm ả tạo thành một kỷ niệm đẹp.

Ngày hôm sau, chúng tôi tranh thủ ăn sáng và tận hưởng không khí lúc bình minh sau một trận mưa rào rồi nhanh chóng chinh phục đỉnh cao nhất và xuống núi. Trên đường về, chúng tôi đi xuyên qua lớp mây mù bao phủ trên sống lưng khủng long. Thoáng chốc sau mây tan, chúng tôi lại đi giữa không trung trên con đường ngập nắng vàng, ngang qua những ngọn đồi cỏ cháy như một lớp thảm màu cam khoe sắc giữa núi rừng.

Kết thúc hành trình chinh phục Tà Xùa và trở lại bản vào lúc trời nhá nhem tối với tâm trạng lâng lâng vì những trải nghiệm và những cảm xúc đặc biệt, chúng tôi đã kịp yêu nét mộc mạc, hoang dã và thuần khiết nơi đây. Chia tay bản làng với những mái nhà sàn bình yên và nụ cười ngây thơ của đám trẻ, chúng tôi hẹn nhau một ngày không xa sẽ quay lại Tây Bắc, tiếp tục khám phá những điều kỳ bí của dãy Hoàng Liên Sơn thêm nhiều lần nữa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Doanh nghiệp TPHCM khó tuyển lao động vị trí chuyên gia...

0
(SGTT) - Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM cho biết, đã có hơn 3.300 lượt doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động...

Bảo quản thực phẩm đúng cách trong mùa nắng nóng

0
(SGTT) - Mùa nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây hại cho sức khoẻ có trong thực phẩm phát triển....

Mùa sen trắng về trên xứ Huế

0
(SGTT) – Đến thăm cố đô Huế thời điểm này, du khách sẽ có dịp ngắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa sen trắng...

Xử lý lừa đảo trực tuyến vẫn khó khăn, hiệu quả...

0
(SGTT) -  Quy trình xử lý các vụ việc lừa đảo còn khó khăn, nhất là phối hợp với các tổ chức tín dụng,...

Ngành đường sắt tăng chuyến, giảm giá vé tàu dịp hè

0
(SGTT) - Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu giữa Hà Nội – TPHCM, đồng thời, áp dụng nhiều chính sách về khuyến...

Người đi ‘góp’ màu xanh cho đời

0
(SGTT) - Hơn 50.000 người đang được dùng nước sạch, hơn 136.000 cây trồng được phủ xanh thêm cho những cánh rừng và còn...

Kết nối