Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Kỳ vọng lớn, du lịch Tây Ninh có đảm bảo môi trường xanh?

(SGTTO) – Đầu năm 2020, hệ thống nhà ga của cáp treo lên núi Bà Đen (Tây Ninh) đạt danh hiệu “nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới”, như một điểm nhấn để thêm kỳ vọng về sự phát triển du lịch địa phương này.

Tuy nhiên, du lịch phát triển, lượng khách tăng sẽ tạo thêm áp lực lên môi trường – vấn đề mà khu du lịch núi Bà Đen phải đối mặt từ nhiều năm nay.

Kỳ vọng núi Bà Đen

Đầu năm 2020, Tập đoàn Sun Group đưa vào hoạt động hệ thống nhà ga, cáp treo hiện đại tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Sự kiện này đặt ra kỳ vọng sẽ đưa lượng du khách đến với núi Bà Đen tăng lên so với mức khoảng 5.000 người/ngày như hiện nay. Mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ thu hút khoảng 5 triệu lượt khách/năm và tăng lên 8 triệu lượt khách vào năm 2035.

Ngoài hệ thống cáp treo này, Tây Ninh “sở hữu” hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á (hồ Dầu Tiếng), trong khi, núi Bà Đen cũng là ngọn núi cao nhất khu vực Nam Bộ. Đây là những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của ngành du lịch Tây Ninh.

 

bảo vệ môi trường
Đội tình nguyện viên Tôi yêu Tây Ninh nhặt rác trên núi bà Đen. Ảnh: Nam Bình

Ngoài ra, Tây Ninh đang có các hoạt động nghệ thuật, văn hóa như đờn ca tài tử Nam Bộ, múa trống Chhay-dăm, lễ vía Bà Linh Sơn thánh mẫu núi Bà Đen, lễ hội Quan lớn Trà Vong… Ẩm thực Tây Ninh cũng nhiều món ăn hấp dẫn du khách như bánh canh Trảng Bàng, bò tơ Tây Ninh…

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương này xác định ngành du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đột phá và phát triển kinh tế – xã hội. Tây Ninh đặt mục tiêu xây dựng ngành du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Bảo vệ môi trường
Lượng khách tăng đồng nghĩa với việc tăng áp lực lên môi trường tự nhiên.

Theo ông Ngọc, chính quyền và người dân Tây Ninh rất quan tâm đến việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường du lịch. Việc này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong mục tiêu chung của tỉnh Tây Ninh và của Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Ngành du lịch Tây Ninh đưa ra các mục tiêu như phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao nhận thức, thực hành về du lịch xanh; đầu tư nguồn nhân lực; bảo tồn, nâng cao các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa…Giải pháp để thực hiện các mục tiêu này là phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện, giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường.

Chủ yếu dựa vào ý thức của khách?

Dù đặt ra nhiều mục tiêu nhưng theo đánh giá của nhiều du khách khi đến với Tây Ninh, tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường do quá tải vẫn là điểm trừ của ngành du lịch tỉnh này.

Anh Nguyễn Đăng Mỹ (24 tuổi, TPHCM) chia sẻ, sau nhiều lần cùng nhóm bạn leo núi Bà Đen vừa để giải trí, thỏa đam mê khám phá, vừa để tập luyện sức khỏe, anh thấy tình trạng rác thải vẫn ngập ngụa núi Bà Đen.

Các nhóm bạn trẻ khi leo núi mang theo thức ăn, chai nhựa, bao bì ni lông… nhưng sau khi sử dụng đã không thu gom, bỏ vào thùng rác hoặc mang rác xuống núi mà tiện tay vứt ra hai bên, dọc các cung đường lên đỉnh núi.

“Có nhiều hôm trời mưa, rác thải từ trên đỉnh núi trôi theo dòng nước xuống chân núi, bị dồn lại thành từng cuộn vừa hôi vừa rất khó coi. Ngày càng nhiều bạn trẻ yêu thích núi Bà Đen nhưng nếu không có giải pháp xử lý rác thải, nơi đây sớm trở thành bãi rác khổng lồ”, anh Mỹ nói.

bảo vệ môi trường
Những thùng xốp bị khách du lịch bỏ lại trên núi Bà Đen được các tình nguyện viên gom xuống núi. Ảnh: Nam Bình

Hồi giữa tháng 10-2020, anh Mỹ và gần 70 bạn trẻ khác là thành viên của nhóm Tôi yêu Tây Ninh đã cùng leo núi gom rác trên cung cột điện, cung chùa Bà – hai cung đường lên núi Bà Đen phổ biến. Chỉ sau một buổi sáng, hơn 300kg rác thải, chủ yếu là chai nhựa đã được thu gom.

Anh Hoàng Thức (32 tuổi, huyện Hòa Thành, Tây Ninh), một thành viên khác của nhóm cũng cho biết, so với 300kg rác vừa được gom, vẫn còn rất nhiều rác chưa được gom xuống trên núi Bà Đen. Trong tháng 12 tới, nhóm sẽ tiếp tục tổ chức chương trình leo núi gom rác tại cung chùa Bà.

“Khi các bạn tình nguyện viên cúi xuống nhặt từng cái túi nhựa, chai nước hoặc phải chui vào trong hốc đá, gốc cây để gắp rác ra, cả đoàn chỉ mong những bạn trẻ khi đến núi Bà Đen du lịch thì ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường. Nếu có mang thức ăn lên núi, hãy mang rác xuống”, anh Thức nói thêm.

bảo vệ môi trường
Những bao tải rác được thu gom trên các cung đưuòng lên núi Bà Đen. Ảnh: Tôi yêu Tây Ninh.

Anh Nguyễn Hoàng Anh (34 tuổi, ngụ TPHCM) cũng là người đam mê leo núi nên những lúc không thể đi xa, anh thường cùng nhóm bạn leo núi Bà Đen vào dịp cuối tuần.

Theo anh Hoàng Anh, du lịch Tây Ninh đang ngày càng phát triển, lượng du khách đổ về khu du lịch núi Bà Đen có nhiều lứa tuổi khác nhau, từ những người lớn tuổi có sở thích viếng chùa đến các bạn trẻ thích leo núi, khám phá…

Thế nhưng, vấn đề bảo vệ môi trường trên núi Bà Đen hiện gần như chỉ trông chờ vào ý thức của du khách. Để cải thiện tình trạng này, các doanh nghiệp, đơn vị khai thác dịch vụ tại đây cần được khuyến khích đầu tư mạnh hơn vào xử lý rác thải. “Một người xả ra môi trường một vỏ chai nước, một cái bì nhựa không thôi thì không phải là chuyện quá lớn nhưng với rất đông du khách như hiện nay thì đây là vấn đề cần được quan tâm”, anh Hoàng Anh nói.

Nam Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mới nhất

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở Hóc Môn

(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến “săn” ảnh trong thời gian gần đây. Nhìn từ trên cao, những ao rau nhút hiện lên xanh mướt, đầy ấn tượng. Việt Nam từ...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo để đẻ trứng. Trung bình mỗi năm khoảng 500 rùa mẹ lên đẻ trứng từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đây...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực rỡ sắc hoa ngô đồng tháng 4 tại xứ Huế Xanh mướt mùa thu hoạch cỏ bàng ở Phò Trạch, Huế

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ chót

(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú trên cả nước đang ghi nhận tỷ lệ đặt phòng trước ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 50%. Lễ 30-4, ‘trốn nóng’ tại những dòng...

Tìm về bốn làng chài ven biển miền Trung

(SGTT) – Những làng chài ven biển miền Trung như An Hải (Phú Yên), Nhơn Lý (Bình Định) hay Tam Thanh (Quảng Nam)… là những gợi ý để du khách khám phá trong mùa du lịch Hè sắp tới. Thăm làng chài gần Gành Đá Đĩa, ít người biết...

Lễ 30-4, ‘trốn nóng’ tại những dòng suối, thác nước gần TPHCM

(SGTT) – Nằm khá gần TPHCM, suối Trúc (Bình Dương), suối Tiên (Bà Rịa – Vũng Tàu) hay thác Đắk G’lun (Đắk Nông)… là những điểm “trốn nóng” lý tưởng cho kỳ nghỉ 30-4. Ngọn thác lớn nhất vùng ‘bảy hồ, ba thác’ Thác nước màu xanh ngọc bích...

Thủ phủ dừa Bến Tre ‘gồng mình’ chống chọi với xâm nhập mặn

(SGTT) - Mặc dù giá dừa đang tốt hơn năm trước nhưng tình hình hạn mặn, mùa khô kéo dài đã khiến năng suất dừa toàn tỉnh Bến Tre giảm, đẩy người nông dân trồng dừa rơi vào tình cảnh được giá nhưng lại mất mùa. Thị trường dừa...

Dấu xưa – Hồn phố: Về Long An, ghé thăm làng nghề dệt chiếu Long Cang

(SGTT) - Trải qua bao thăng trầm, nhiều thế hệ người dân xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn gắn bó với nghề dệt chiếu truyền thống. Dấu xưa – Hồn phố: Thăm nhà cổ trăm cột, trên 120 năm tuổi ở Long An Dấu xưa...

Cùng chuyên mục

Chia sẻ

Xem nhiều

Các chuyên mục