Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Trải nghiệm núi Bà Đen của một nữ phượt thủ

(SGTT) – Nhiều người nghĩ, leo núi chỉ dành cho các chàng trai – những người có đủ sức khỏe để chinh phục ngọn núi này. Tuy nhiên, Xuân Hà – một cô gái 9x mạnh mẽ cùng nhóm bạn của mình đã chinh phục thành công núi Bà Đen vào ban đêm để tận hưởng không gian thiên nhiên thanh bình và cảm giác tự tại giữa đất trời.
Dưới đây là bài viết của bạn đọc Xuân Hà gửi đến chương trình “Du lịch giữa mùa dịch”.
Phong cảnh thanh bình nơi chốn bồng lai núi Bà Đen.

Tôi không chắc sẽ đúng nhưng hãy nói thật đi, khi các bạn đọc bài viết này, đâu đó trong tâm trí sẽ nghĩ đến một hành trình du lịch gần nhất hoặc một kỷ niệm nào đó. Thứ mà hiện tại vẫn còn hiện hữu trong chính bộ sưu tập hình ảnh của bạn là khoảnh khắc tuyệt đẹp về một vùng quê yên ả, thanh bình.

Hình ảnh của biển xanh, cát trắng, nắng vàng hay cũng có thể là con đường rợp bóng rừng thông ngút ngàn… tất cả cảnh đẹp hiện lên trong tâm trí thật hữu tình. Đó là những vùng đất từng in dấu chân năm tháng xanh xuân của mỗi người và hồi ức ấy vẫn còn mãi trong tâm trí không thể phai mờ.

Hằng ngày, một trong những thói quen của tôi là lướt hình ảnh để xem và vô tình làm tôi nhớ lại một chuyến đi cách đây 1 năm trước, vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 âm lịch).

Khi được nghỉ lễ trên trường, tôi cùng những người bạn vội vàng phóng xe lao đi trong đêm để kịp đến Núi Bà Đen. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật sự điên rồ vì hành trình chúng tôi xuất phát bằng xe máy lúc 20:00 từ TPHCM đến Tây Ninh.

Vì nhóm chúng tôi đi ban đêm nên đường rất vắng và lạnh. Chúng tôi lên đến nơi vào lúc 23:00. Ngay thời điểm đấy, tất cả chúng tôi hoang mang khi lên đến cổng Núi Bà Đen, nhận được tin từ ban quản lý, sẽ không cho viếng thăm vào buổi đêm. Tuy nhiên, với lòng háo hức muốn trải nghiệm leo, chúng tôi đã nhờ một cậu bé địa phương dẫn vào bên trong bằng một lối nhỏ gần đó. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Cứ thế hành trình chinh phục leo núi vào buổi đêm bắt đầu. Chúng tôi men theo con đường có các bậc tam cấp dẫn lên Chùa Bà. Xung quanh nơi đây có nhà của một số người dân buôn bán sinh sống. Đoạn đường khá tối nên mẹo nhỏ là nên mang theo đèn pin hoặc sử dụng đèn flash trên điện thoại, đừng quên đem theo nước lọc để phòng trường hợp khát nước giữa hành trình.

Sau khoảng 1 tiếng đi bộ, chúng tôi đã đến khu vực Chùa Bà và quyết định nghỉ đêm tại đây. Phong cảnh thanh bình ở chốn bồng lai, chút gió hiu hiu lạnh đã cho chúng tôi một giấc ngủ ngon để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Khám phá núi Bà Đen vào ban đêm thật sự là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho những ai yêu thích thử thách bản thân.

Lúc này dường như những mệt mỏi dần tan biến, chỉ còn lại sự thanh bình, an yên. Chúng tôi ngủ một giấc thật sâu, bất chợt tiếng chuông ngân lên từng hồi vào lúc 3:00 sáng. Các sư thầy dậy sớm để chuẩn bị niệm kinh phật và quét dọn sân vườn.

Chúng tôi cũng tranh thủ thức giấc, vệ sinh cá nhân để vươn mình chào đón ánh bình minh cùng những giọt sương ban mai trên núi, cảm nhận không khí trong lành mát mẻ, tiếng chim ríu rít tung tăng hay nhìn phía xa xa là cánh đồng bạt ngàn hương lúa. Một bức tranh thanh bình, an nhiên và hỷ lạc.

Lúc trời còn mờ sáng, du khách chưa đông, chúng tôi cũng tranh thủ viếng thăm và dâng hương lên Đức Phật để cầu bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Sau đó, khép lại hành trình khám phá trải nghiệm leo núi Bà Đen, chúng tôi xuống núi và bắt đầu dùng bữa sáng với một tô bánh canh món đặc sản của Tây Ninh.

Trong tình hình dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, Việt Nam và các nước trên toàn thế giới đang gồng mình để chống lại sự khắc nghiệt của đại dịch. Những người trẻ đam mê xê dịch như chúng tôi đang tạm thời gác lại những chuyến đi, hành trình du lịch để cùng chung tay bảo vệ cộng đồng. Chúng ta cùng hẹn một ngày không xa, lên kế hoạch cho hành trình du lịch sau khi chiến thắng dịch bệnh.

Xuân Hà


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mới nhất

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với những đồi cỏ xanh mướt, trập trùng, kéo dài mênh mông. ‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng Trekking khám...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé máy bay chưa hạ nhiệt

(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên vé máy bay vẫn còn cao ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình bán tour nội địa. Do đó, doanh nghiệp cũng như địa...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng chạy được Marathon

(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng một số giải chạy chưa có các bước kiểm tra y tế toàn diện để kiểm soát các vấn đề về sức...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng

(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực vật đa dạng, khung cảnh ấn tượng, độ khó vừa phải... nên cung đường này thu hút nhiều du khách chinh phục. Trekking khám phá...

Buýt vi vu: Khám phá những mảng xanh ở TPHCM cùng buýt 65

(SGTT) - Trên hành trình vi vu từ quận 1 đến bến xe An Sương (huyện Hóc Môn) cùng xe buýt số 65, du khách có thể ghé thăm các mảng xanh của TPHCM như công viên 23 tháng 9, công viên Tao Đàn, công viên Lê Thị Riêng...

Về Khánh Hòa, khám phá nét thanh bình tại Ninh Vân

(SGTT) - Những vườn tỏi bạt ngàn, không gian yên bình và đường bờ biển đẹp là những nét thu hút rất riêng của Ninh Vân. Khánh Hoà đón hơn 3.000 khách tàu biển quốc tế trong hai ngày Mùa của những chiếc ván diều trong gió biển Ninh...

Runner bước lên bục cao giải chạy marathon ở tuổi 60

(SGTT) – Từ những bước chạy tự phát trong mùa dịch, chú Phan Văn Khương, 60 tuổi, đã có 4 lần hoàn thành cự ly full marathon 42km với thành tích liên tục được cải thiện. Chú cũng có nhiều lần được vinh danh thứ hạng ở lứa tuổi...

Việt Nam từ trên cao: Sắc màu cảng cá Lộc An

(SGTT) - Cảng cá Lộc An thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng 20km. Với góc nhìn từ trên cao, cảng Lộc An hiện lên ấn tượng bởi những chiếc thuyền sắc màu của ngư dân. Việt Nam từ trên cao:...

Cùng chuyên mục

Chia sẻ

Xem nhiều

Các chuyên mục