Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024

Xem tranh vừa cũ vừa mới

DIỄM MI –

Trong bộ sưu tập Mùa hè của bốn họa sĩ đang được trưng bày tại Vin Gallery, số 6 Lê Văn Miến, quận 2, TPHCM, người xem thích thú khi vừa gặp lại các tác phẩm từng xuất hiện trong vài triển lãm trước đây, vừa được nhìn ngắm những tác phẩm mới sáng tác.

VH_1Khách xem tranh Wind (Smiling Softly) của họa sĩ người Nhật, Yohei Yama.

Bốn họa sĩ tham gia trưng bày tranh lần này gồm hai họa sĩ trong nước: Đoàn Xuân Tặng, Doãn Hoàng Lâm và hai họa sĩ nước ngoài: Yohei Yama (Nhật Bản), Will Whitehouse (Úc). Đến từ nhiều vùng quê khác nhau, phong cách sáng tác cũng khác nên với 17 tác phẩm được trưng bày, người xem dễ phân biệt được chùm tranh nào của tác giả nào.

Đoàn Xuân Tặng đem đến bốn tác phẩm đã từng được trưng bày trong triển lãm Thổ cẩm II được tổ chức vào đầu năm nay cũng tại Vin Gallery. Vẫn là câu chuyện được lấy cảm hứng từ thổ cẩm – chất liệu vải được dệt từ cây cỏ vùng cao của Việt Nam, để nghĩ về những con người luôn cố gắng gìn giữ nền văn hóa lâu đời đang dần mai một.

Doãn Hoàng Lâm đem đến ba tác phẩm đều mang tên Đám rước – người xưa có tục lệ rước các vật linh, chẳng hạn như con rồng để cầu mong sự che chở của đấng tối cao. Các tác phẩm này cũng đã xuất hiện trong triển lãm Xác phàm được tổ chức năm 2014.

Ai đã từng xem Thổ cẩm II hay Xác phàm hẳn sẽ cảm thấy không có gì mới mẻ, xem lại tranh đã từng được trưng bày trước đó thì việc không còn ấn tượng như lần đầu là điều chắc chắn. Tuy nhiên, nếu ví tranh vẽ cũng như một món đồ dùng hàng ngày thì đôi khi cũ với người này nhưng lại mới với người khác.

Nhưng, điều thú vị trong BST Mùa hè lần này của Vin Gallery là ngoài những tranh đã từng xuất hiện thì quá nửa trong số đó là các tác phẩm mới được sáng tác của hai họa sĩ Yohei Yama và Will Whitehouse.

Họa sĩ Yohei Yama sử dụng thủ pháp Op-Art hay còn gọi là nghệ thuật thị giác để tạo nên những chuyển động hỗn độn làm rối mắt người nhìn. Nhiều người xem đứng rất lâu trước tác phẩm Wind (Smiling Softly) để nhìn những đường vẽ song song, khoảng cách cực nhỏ giữa các đường tạo nên các hình khối nổi rất hút mắt. Ngoài ra tác phẩm Wave of the Light và Mountain Wave của họa sĩ Yama cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Họa sĩ Will Whitehouse là người có số lượng tranh trưng bày nhiều nhất, bảy bức tranh mang sắc thái trừu tượng với đối tượng chính là con người trong tranh. Việc sử dụng những chất liệu màu tổng góp phần tạo nên những nét rất riêng, khác biệt hoàn toàn với ba họa sĩ còn lại.

Bộ sưu tập Mùa hè vẫn đang được trưng bày tại Vin Gallery cho đến ngày 3-9.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Startup đo lường khí thải tìm kiếm cơ hội kinh doanh...

0
(SGTT) - Trong những năm tới, các cơ quan quản lý chứng khoán ở châu Á sẽ triển khai quy định bắt buộc công...

Nhiều dự án giao thông lớn sẽ được xây dựng tại...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự...

Đầu bếp Phạm Thị Thiên Hương: Ở bếp bánh mỗi ngày...

0
(SGTT) - Năm 12 tuổi, chị Phạm Thị Thiên Hương đã tự tay làm ra chiếc bánh ngọt đầu tiên. Cứ thế, hành trình...

Bằng lăng nở tím phố phường Hà Nội

0
(SGTT) – Tháng 5 về, khắp các con phố ở Hà Nội lại được khoác lên mình sắc tím bằng lăng. Hoa giáng hương...

Hai cây cầu được người dân Nhà Bè mong ngóng sẽ...

0
(SGTT) - Cầu Phước Long và Rạch Đỉa đang triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành...

Khám phá nghề làm Hẩu của người Hoa ở Bình Dương

0
(SGTT) - Hẩu được xem là linh vật của người Hoa Phước Kiến ở Bình Dương. Theo dòng chảy thời gian, người Hoa Phước...

Kết nối