Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Về An Giang lênh đênh chợ nổi Long Xuyên

(SGTT) – Nếu có cơ hội về An Giang, đừng quên khám phá chợ nổi Long Xuyên, một trong những ngôi chợ mang vẻ đẹp chân chất, mộc mạc của con người Nam Bộ cùng những điều bình dị chỉ có ở vùng đất đầu nguồn châu thổ, An Giang.

Chợ nổi là nét văn hóa lâu đời của miền Tây sông nước. Bởi tạo hóa đã ban cho vùng đất trù phú những đặc thù gắn liền với miền sông nước, là những con kênh, con rạch chằng chéo, đan xen nhau. Và cũng từ những đặc thù ấy, chợ nổi như một món quà quý giá, thứ đặc sản hiếm có chỉ có ở miền Tây.

Chợ nổi Long Xuyên nằm trên dòng sông Hậu hiền hòa, thuộc địa phận phường Mỹ Phước, gần trung tâm thành phố Long Xuyên, An Giang. Có một điều đặc biệt là chẳng ai biết chính xác chợ nổi Long Xuyên có mặt từ lúc nào, cho dù đó là những người đã từng “bán cả đời mình” cho chợ nổi.

Nhưng hình ảnh những ghe với xuồng, tàu, thuyền các loại từ “miệt trên”, “miệt dưới” đã dừng chân lại khúc sông mênh mông là nước để giao thương, trao đổi hàng hóa đã dần trở nên thân thuộc với cư dân từ bao giờ.

Nét đặc thù và cuốn hút của chợ nổi Long Xuyên chính là tính nguyên bản của nó. Ngoài những trải nghiệm lênh đênh trên mặt nước với bao khung cảnh rực rỡ cùng sự nô nức giữa người mua kẻ bán, thì du khách còn cảm nhận được chút gì đó của thời gian, của hoài niệm “xưa cũ”.

Đó là thành quả từ bao nụ cười của thương hồ hay cái nheo mày của cô bán bún, hoặc cách trả giá đầy hài hước dí dỏm, hay hơn nữa là những câu hò câu hát của các cô các chú ngân nga trên ghe ngọt ngào, trìu mến đến nao lòng…

Một lần dạo chợ nổi Long Xuyên, mấy ai khước từ được sự trân quý của tình người. Không chỉ người lớn mà đến những đứa trẻ cũng sẵn sàng vẫy gọi với những vị khách mà chúng không quen biết. Đó không phải là cách chúng mời chào du khách mà đơn giản chỉ là giao tiếp tự nhiên của đời sống tách biệt giữa bốn bề sông nước.

Từ đó ta càng thấy được An Giang là vùng đất của sông núi hữu tình và trong bức tranh tổng thể đó, chợ nổi tồn tại như lẽ đương nhiên không thể tách rời đời sống của cư dân châu thổ. Dù không tấp nập như chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) hay chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), nhưng chợ nổi Long Xuyên lại mang trên mình nét đẹp yên bình, mộc mạc cùng vẻ đẹp hiền hòa, bình dị và đâu đó là đôi chút hữu tình đậm chất miền Tây sông nước.

Lê Thanh Lượng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thăm ngôi chùa cổ có bộ kinh viết trên lá ở...

0
(SGTT) - Chùa Xà Tón (Xvayton) tọa lạc tại thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang. Bên cạnh lịch sử lâu đời, kiến trúc...

Về An Giang thăm chùa Krăng Krốch với sắc hồng nổi...

0
(SGTT) – Chùa Krăng Krốch, hay còn được gọi là chùa Hàng Còng, nằm tại ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn,...

An Giang: 300 drone trình diễn tại lễ khai hội Vía...

0
Ngày 25-5, UBND thành phố Châu Đốc cho biết sẽ có màn trình diễn ánh sáng hiện đại (drone light), với 300 máy bay...

Du khách đổ về núi Cấm vui lễ 30-4

0
(SGTT) - Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch núi Cấm, xã...

Về An Giang leo Anh Vũ Sơn ngắm hoàng hôn

0
(SGTT) - Tọa lạc tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, núi Két (còn gọi là Anh Vũ Sơn), là...

Phát triển du lịch địa phương cần dựa vào ‘sắc màu...

0
(SGTT) – Ngoài yếu tố tâm linh, đa số các địa phương vùng Tây Nam Bộ, do có nét tương đồng về cảnh quan...

Kết nối