Phượt ăn “cơm tró” khắp Việt Nam trước khi sống chung nhà

0
(SGTT) – “Nếu anh đưa em đi khắp Việt Nam, chúng ta cưới nhau nha” và đúng vậy, sau hành trình ăn “cơm tró” (những người đi du lịch, phượt có tình cảm với nhau) của chúng tôi khắp nơi trên trước, chúng tôi đã về chung nhà.

Chúng tôi biết nhau thì lâu nhưng mới gặp nhau 8 tháng trước chuyến đi này. Một cặp đôi khá thú vị khi chúng tôi ngồi xe rong ruổi từ miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên, nắm tay vượt bao nhiêu ngọn núi và khu rừng từ Bắc chí Nam. Nhưng chúng tôi chưa làm một hành trình dài nào bên nhau, nên quyết định bỏ lại Tết Âm lịch 2021 cùng nhau thực hiện chuyến đi xuyên Việt trước khi về cùng một nhà.

Rừng tràm hoa vàng ở Bàu Trắng, Bình Thuận

Hành trình rong ruổi ven biển từ Sài Gòn ra Hội An, ngắm nhìn những bãi cát vàng biển xanh với những ngày trời trong vắt.

Ven đường Hồ Chí Minh

Dọc lên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại uốn lượn, băng qua những rừng già từ Tây Nguyên tới Quảng Bình, khám phá những hang động huyền bí ở Phong Nha.

Phố cổ Hội An
Trên đường Hồ Chí Minh ở Dakrong, Quảng Trị

Lên cung đèo huyền thoại từ Tây Bắc sang Đông Bắc, lang thang trong màn sương khói huyền ảo, thẫn thờ trên mây rồi quay về Hà Nội cổ kính.

Dốc Thẩm Mã – Hà Giang

Nghe hành trình thú vị nhưng bạn hãy thử cảm giác của tôi, 16 ngày với 4.000km ăn “cơm tró”, cho một bộ album ảnh kỷ niệm trước cưới tuyệt đẹp khắp Việt Nam.

Hà Giang mùa hoa nở

Kết thúc viên mãn, sau đó chúng tôi đã về chung một nhà.

Phùng Quang Huy