Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Săn mây ở đỉnh Nhìu Cồ San

(SGTT) – Đỉnh Nhìu Cồ San thuộc xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đây là địa điểm trekking của rất nhiều bạn trẻ khi muốn khám phá vẻ đẹp của những khu rừng nguyên sinh tại Việt Nam. Tháng 12-2020, chị Đoàn Quỳnh Anh, 26 tuổi ở Hà Nội đã có trải nghiệm “săn mây” thành công ở ngọn núi cao 2.950m này.

Yêu thiên nhiên và thích khám phá những điều mới

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị chị Đoàn Quỳnh Anh cho biết chị là người đam mê xê dịch, khám phá điều mới lạ. Đặc biệt chị rất yêu thiên nhiên, nên cách đây 2 năm chị đã thử leo núi đến nay chị đã khám phá được hai ngọn núi.

“Vào một ngày khi đang làm việc trong bốn bức tường và mình nghĩ nếu chinh phục một đỉnh núi cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Vậy là mình tự lên mạng mò mẫm, đăng ký cho chuyến đi”, chị nói.

Thiên nhiên luôn là điều hấp dẫn đối với chị. Ảnh: NVCC

Chị Quỳnh Anh cho biết chuyến đi đầu tiên thực sự quá sức đối với chị, khi đó vì chưa có nhiều kinh nghiệm leo núi, thể lực chưa tốt và thời tiết không thuận lợi chị đã không ít lần muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng cuối cùng chị cũng đã hoàn thành chuyến đi tại đỉnh Lùng Cúng, Yên Bái.

“Khi đó điểm nghỉ còn chưa có lán, ngủ trong lều, đêm giữa rừng mưa lạnh buốt còn bị dột. Mình đã rất khó khăn mới lên được đến đỉnh. Đỉnh Lùng Cúng khi ấy toàn mù và mưa rét, mình tự nhủ sẽ không có lần hai”, chị Anh chia sẻ.

Nhưng bất ngờ vào tháng 12-2020, chị quyết định lập nhóm lên kế hoạch cho hành trình thứ hai của bản thân.

Chuyến đi vượt qua cả những gì tưởng tượng

Sau khi tìm hiểu, chị quyết định chọn đỉnh Nhìu Cồ San cho chuyến đi lần này vì đây là một cung đường khá vừa sức, cũng nhiều cảnh đẹp và những hình ảnh của những người đi trước đi góp phần thôi thúc chị đi và đi.

Để có một chuyến đi hoàn hảo hơn, lần này chị Quỳnh Anh chuẩn bị một tinh thần lạc quan, tâm lý tốt, không ngại khó ngại khổ. Đồng thời, tập luyện để có một thể lực tốt với những bài tập như nhảy dây, leo cầu thang trước khi lên đường.

Biển mây mà chị Quỳnh Anh chứng kiến. Ảnh: NVCC

“Chuyến đi của mình kéo dài hai ngày một đêm. Mình xuất phát từ Hà Nội đi xe ô tô lên đến Sapa vào đêm, sáng sớm hôm sau di chuyển đến chân núi thuộc Sàng Ma Sáo, Bát Xát. Sau đó, porter (người khuân vác đồ) sẽ đón mình ở đó, và hành trình trên những con đường gập ghềnh để chinh phục đỉnh núi bắt đầu”, chị chia sẻ.

Sau đó chị và mọi người trong đoàn bắt đầu di chuyển lên đỉnh núi. Đôi lần cảm giác muốn bỏ cuộc lại xuất hiện trong chị nhưng nhờ mọi người trong đoàn động viên, chị Quỳnh Anh lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân nhất định phải làm được.

Chị Quỳnh Anh chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm đẹp. Ảnh: NVCC

“Mình nghĩ đi mệt như vậy cần cả sự động viên tinh thần từ cả bên trong lẫn bên ngoài, đôi khi trong đoàn đùa giỡn với nhau để giảm bớt đi sự mệt mỏi cũng rất cần thiết. Chinh phục một đỉnh núi hơn hết là chinh phục chính mình”, chị nói thêm.

Khi trên đường gần tới lán, có đoạn nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên cao, một thác mây chảy từ bên này tràn qua bên kia núi, một bên là biển mây trắng muốt, một bên là mây nhuốm ánh vàng cuối chiều. Tất cả mọi người trong đoàn đều ngỡ ngàng thích thú quên hết mệt nhọc.

Mây nhuốm ánh vàng cuối chiều. Ảnh: NVCC

Sau đó, khoảng 18:30 đoàn của chị Quỳnh Anh đến được lán. Tại lán, mọi người nghỉ ngơi, vệ sinh ăn uống. Sáng hôm sau dậy sớm đón bình minh và lên leo tiếp lên đỉnh.

“Tối ở lán thì rất lạnh, nhiệt độ xuống cỡ vài độ C. Mình không dám ra ngoài nhưng ngay trên đầu là một bầu trời sao sáng rực lấp lánh. Ở độ cao 2.500m so với mực nước biển, mình cảm giác như với tay hái được sao. Trời quá lạnh nên mình chỉ liếc nhìn rồi ngồi trong lán tiếc rẻ”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Cảnh vật khiến mọi người trong đoàn của chị đều ngỡ ngàng. Ảnh: NVCC

Chị Quỳnh Anh cho rằng đây là một chuyến đi thành công và may mắn của chị, thành công vì cả đoàn an toàn và đạt được mục đích, có những trải nghiệm thú vị. May mắn khi thời tiết ủng hộ, cho bản thân chị cơ hội chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp miền sơn cước kỳ vĩ.

Chị cho biết đối với chị mỗi chuyến đi dù xa hay gần đều mang cho chị sự sảng khoái, thư thái. Riêng leo núi sẽ mang đến những điều đặc biệt hơn đó là người leo vừa phải dốc gần như toàn bộ sức lực để hoàn thành mục tiêu ở một nơi rất xa và cao giữa núi rừng, tách biệt hẳn với cuộc sống hàng ngày… Điều này sẽ giúp con người thư giãn hơn, giống như được nạp đầy tràn năng lượng và khởi động lại cuộc sống.

“Từ đó mình hứng khởi hơn trong cuộc sống và công việc. Mình thêm yêu thiên và yêu tuổi trẻ tự do của mình”, chị Quỳnh Anh nói.

Minh Hoàng


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Mới nhất

Vượt 600 bậc thang chiêm bái tượng Phật khổng lồ ở Bình Định

(SGTT) - Chùa Ông Núi hay Linh Phong Sơn tự là địa điểm văn hóa, tâm linh ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km. Để chiêm bái tượng Phật ngồi khổng lồ nổi tiếng tại chùa, du khách cần vượt qua "thử...

Về Phú Yên, thăm làng nghề đan thúng chai ở Tuy An

(SGTT) - Làng Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An là một trong những nơi còn giữ nghề đan thúng chai truyền thống ở Phú Yên. Thăm làng nghề guốc mộc trăm tuổi ở Bình Dương Cận cảnh làng nghề làm tượng ông Táo duy nhất xứ Huế ...

Buýt vi vu: Ghé thăm những nhà thờ cùng tuyến buýt số 30

(SGTT) - Trên tuyến xe buýt 30, du khách sẽ có dịp tìm về những công trình tôn giáo như nhà thờ Martino, nhà thờ Tân Hương hay nhà thờ Đắc Lộ. Buýt vi vu: Cùng buýt 44 tìm về ‘ốc đảo xanh’ Thanh Đa Buýt vi vu: Khám...

Hoa giáng hương ‘tô vàng’ đường phố Hà Nội

(SGTT) - Những ngày mùa Hạ, nhiều tuyến đường ở Hà Nội được “tô vàng” bởi sắc hoa giáng hương. Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội Ngắm hoa sưa nở trắng góc phố Hà Nội Hàng cây bàng lá nhỏ xanh mướt, thu hút khách...

Khám phá rặng núi Dolomites hùng vĩ ở miền Bắc nước Ý

(SGTT) - Rặng núi Dolomites thuộc miền Bắc nước Ý được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Cảnh quan hùng vĩ của rặng núi là điều thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm. Lago di Braies, hồ nước xanh biếc ở miền...

Người dân trở lại TPHCM sau dịp lễ: cửa ngõ đông xe, sân bay thưa thớt

(SGTT) – Chiều 1-5, người dân ở các địa phương bắt đầu trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, các tuyến đường trục chính hướng về thành phố đông xe, có lúc xảy ra tình trạng ùn ứ. Ngược lại, tại...

Du lịch lễ 30-4: Lượng khách tăng cao tại nhiều địa phương

(SGTT) - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng một số địa phương như Hà Nội, TPHCM, Thanh Hoá, Khánh Hoà… bước đầu ghi nhận số lượng khách đến tham quan, du lịch tăng cao so với cùng kỳ. ...

Sài Gòn 1.001 kiểu hẻm

(SGTT) - Ở Sài Gòn, hễ có đường là hầu như sẽ có hẻm. Thị dân trong hẻm có cách gọi tên hẻm riêng dù trên bản đồ chúng được thành phố đặt tên hẳn hoi theo số, theo tên con đường lớn mà nó rẽ vào. Đường hẻm...

Cùng chuyên mục

Chia sẻ

Xem nhiều

Các chuyên mục