Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Hành trình “lột xác”, chinh phục 42km của nữ runner nhờ đặc sản Lý Sơn

(SGTTO) – Từ một cô bé yếu ớt lúc nhỏ đến khi trưởng thành lại tưởng chừng bị tật ám ảnh suốt đời, cô gái này đã “lột xác” thành một chân chạy mà nhiều vận động viên nam phải thán phục. Câu chuyện thần kỳ của riêng cô, được viết ra xoay quanh một “phương thuốc” ít ai ngờ – rượu tỏi.

“Cuộc đời tôi có lẽ sẽ mãi mãi quanh quẩn trong nhà, không làm được việc nặng vì khả năng vận động rất kém nếu không nhờ có rượu tỏi”, Trần Thị Mỹ, một nữ runner full marathon (vận động viên chạy bộ 42km) bắt đầu câu chuyện của mình như vậy.

Tuổi thơ yếu ớt đến tai nạn cuộc đời

Sinh ra và lớn lên ở biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), những năm 1980 quê nhà nghèo khó, cô bé Mỹ ốm tong vì thiếu dinh dưỡng. Được cái nhờ gió biển trong lành, Mỹ ít khi bị bệnh lặt vặt. Ngoài giờ đi học, cô rong chơi với các bạn bên bờ biển, giúp đỡ ba mẹ làm nông.

Lý Sơn có một món đặc sản là tỏi. Người dân ở đây có thói quen nhà nào cũng làm sẵn rượu tỏi trữ trong nhà, chủ yếu để phòng bệnh cảm cúm, ăn không tiêu… Nhà cô cũng có vài công đất trồng tỏi xen lẫn bắp, coi đó là nguồn nuôi sống cả gia đình.

Một bữa nọ, trong lúc giúp mẹ vác bao bắp (ngô) từ rẫy về nhà, Mỹ vấp té bật ngửa. Cả bao bắp vaì chục ký đè lên cổ làm cô bất tỉnh. Hàng xóm tới cứu, đưa vô bệnh viện huyện sơ cứu rồi lên tàu chạy tiếp về đất liền. Tại bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi, sau khi coi bản chụp phim X. Quang, bác sĩ phán một câu điếng người: “bị nứt xương cổ, chuyển vô Chợ Rẫy gấp. Không khéo con nhỏ sẽ bị tàn tật suốt đời”.

Cả nhà tức tốc nửa đêm bắt xe lửa vô TPHCM. Ở bệnh viện Chợ Rẫy, nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, Mỹ qua cơn nguy kịch. Nhưng sau đó cô phải chịu nẹp cổ, giống như mang gông trên cổ suốt sáu tháng trời.

Qua cơn bạo nạn, nhà cô đã nghèo lại càng nghèo thêm do tốn biết bao tiền bạc thuốc men. Năm đó toàn bộ vốn liếng của cải nằm trong vựa tỏi của gia đình phải đội nói ra đi. “Đó là ngày 24-4-2006, lúc đó tôi vừa tròn 26 tuổi”, Mỹ nhớ rõ như vậy.

Thêm một lần đớn đau
Chị Mỹ thường xuyên chạy bộ mỗi ngày mọi lúc mọi nơi. Ảnh: NVCC

Lành bệnh, Mỹ rời quê vô TPHCM lập nghiệp. Cô quyết chí đi làm kiếm tiền để bù lại những thiệt thòi hao tốn cho cha mẹ. Cô làm nhân công may. Vốn tính siêng năng chịu khó, Mỹ dần dần được tăng lương, lên chức tổ trưởng, rồi kỹ thuật… Cô có chút ít tiền dư gởi về phụ giúp gia đình. Thắm thoát cũng hơn 10 năm…

Nhưng rồi định mệnh lại không mỉm cười với cô. Một bữa nọ, khi đang trông coi một dây chuyền sản xuất, đôi chân Mỹ bỗng khuỵu xuống, đau nhức khôn tả. Cô gắng gượng đứng dậy nhưng không thể, hai chân tê cứng như có hàng ngàn mũi kim châm. Mọi người tức tốc đưa cô nhập viện cấp quận. Các bác sĩ cho biết, cô bị… giun sán, cho toa về nhà mua thuốc uống.

Mỹ phải tạm nghỉ dưỡng bệnh. Nhưng cả tháng trời uống thuốc, chân không hề thuyên giảm mà càng đau nhức thêm. Thậm chí ngoài da chân nổi cục cục bằng ngón tay út rất dễ sợ. Mỹ lại nhập viện, lần này cô đi vượt tuyến lên thẳng bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ở đây, bác sĩ cho biết, Mỹ bị bệnh suy giãn tĩnh mạch. Nguyên nhân do bệnh nghề nghiệp, cô cứ phải ngồi may suốt cả chục năm trời, đôi chân ít vận động, máu không luân chuyển.

Bác sĩ căn dặn Mỹ không được làm việc nặng, đi lại phải nhẹ nhàng, không được bước lên cầu thang, không được đi nhiều, càng không được chạy, đặc biệt là phải mang vớ bó chân suốt đời. “Lúc đó, tôi như sụp đổ, mọi mơ ước tương lai đều tan thành mây khói, trước mặt mình giống như có bức tường chặn đứng. Có lúc tôi không còn thiết sống nữa”, cô kể.

Mỹ đã sống trong tâm trạng bi quan, hụt hẫng, mất hết niềm tin, ròng rã suốt năm trời.

“Phép màu” hiện ra

Một lần ăn uống khó tiêu, Mỹ sực nhớ mình có mang theo bên mình hũ rượu tỏi – đó là hành trang cho sức khỏe mà trước khi đi, mẹ lúc nào cũng nhắc nhở con gái và dúi vô giỏ, để trị đau bụng và cảm cúm.

Mỹ liền lấy ra uống và chỉ nghĩ là uống cho bao tử khỏe, như hồi nhỏ ở quê mẹ vẫn thường căn dặn. Nhưng lần này, khi uống xong thì cô cảm giác máu chạy rần rần trong cơ thể. Mỹ sực nhớ, trong những lần đi tái khám, bác sĩ cứ nhắc đi nhắc lại câu “máu không luân chuyển nên đôi chân bị bệnh”. Cô nghĩ rằng dường như rượu tỏi có tác dụng dẫn máu luân chuyển.

Sẵn rượu tỏi bên mình, cô uống liền đều đặn, ngày hai lần sáng và tối, mỗi lần nửa cốc nhỏ. Cô uống liên tục 10 ngày thì thấy đôi chân như giãn ra, cảm giác đau nhức giảm hẳn. Cô bước chân đi thì thấy nhẹ nhàng hơn, không phải gắng gượng lê bước khó nhọc như trước. “Một tháng sau thì tôi có thể bước lên cầu thang từng bước một”, cô nói.

Qua từng tháng một, đôi chân Mỹ cải thiện rõ rệt. Cô có thể xách giỏ đi bộ ra chợ, ngồi xuống đứng lên mà không phải vịn ghế, thậm chí nhón chân, leo lên ghế lấy đồ cần thiết… Qua một năm, đi tái khám, Mỹ gặp một bác sĩ mà người đó không hề biết tiền sử bệnh của cô nên sau khi coi kết quả xét nghiệm, bác sĩ cho biết Mỹ hoàn toàn khỏe mạnh. “Nghe xong, tôi cảm thấy một chân trời mới đang mở ra trước mắt”, Mỹ kể trong vui mừng dù đó là chuyện đã qua.

Chạy bộ và… chạy bộ

Một lần lang thang trên mạng, Mỹ thấy có lớp dạy kỹ năng “Đánh thức sự giàu có” do thầy Phạm Thành Long tổ chức. Cô tò mò tham gia để thử thách bản thân. Đầu tiên, thầy mở nhạc cho mọi người nhảy. Mỹ nhảy mà trong đầu cứ lo lo, không biết đôi chân mình có bị gì không, bởi lời bác sĩ dặn cứ ám ảnh khôn nguôi “không được chạy, nhảy, cử động mạnh đôi chân”. Nhưng rồi Mỹ nhảy hoài mà không thấy đau, đôi chân cứ như chim, nhẹ nhàng nhảy nhót một cách thanh thoát như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là lần đầu tiên đôi chân Mỹ nhảy liên tục 30 phút. Cô phát hiện rằng mình có thể nhảy nhót như người bình thường. Rồi lớp học đó đã truyền cho cô cảm hứng để bước tiếp cuộc đời dù biết rằng có nhiều chông gai.

Sau lớp đó, Mỹ quen được nhiều bạn mới, và có bạn rủ Mỹ đến với chạy bộ. Mỹ hơi do dự vì lời dặn “không được chạy” của bác sĩ thoáng qua. Nhưng nhớ lại hôm mình nhảy mà chân không có gì, cô gật đầu nhận lời.

Chinh phục thử thách

Lần đầu tiên ra đường chạy, cô “nuốt” được khoảng 800m là thở như… trâu. Nhưng về nhà Mỹ cảm thấy phấn chấn, trong người thư thái nhẹ nhàng, ngủ rất ngon và đặc biệt là cái chân không thấy đau. Tất nhiên, hàng ngày cô vẫn không quên tự nhắc mình nhớ uống rượu tỏi. Rồi những ngày sau đó, Mỹ thức dậy từ 4:30, ra sân chạy lúc 5:00, tới 7:00 thì chuẩn bị đi làm.

Cứ vậy mà Mỹ bắt đầu tập chạy từ tháng 3-2019, sau một tháng đã chạy được cự li 5km. Cô nhớ lại, lúc đó đăng hình lên mạng xã hội, bạn bè chỉ biết kinh ngạc vì không ai tin được là cô đã “lột xác” như vậy.

Rồi sau đó, cô làm quen với Câu lạc bộ chạy 365 (quận 2, TPHCM) để cùng mọi người chạy bộ. Tới lúc hoàn thành cự ly 10km thì mọi người mới phát hiện ra Mỹ có năng khiếu chạy bẩm sinh.

Mỹ cho biết, lúc đó có nhiều thành viên nam “xúi” cô tham gia các giải. Thế là, cô đăng ký liền hai giải: Pocari tháng 11-2019 (21km) và Techcombank tháng 12-2019 (42km). Lần đầu tiên chạy giải, Mỹ hơi ngợp, nhưng vốn tính kiên trì, với lại có bạn bè động viên, Mỹ đã hoàn thành cự ly 21km chỉ với 2 giờ 4 phút. Sau đó 3 tuần, cô chạy cự li 42km chỉ mất 4 giờ 40 phút, một thông số mà nhiều vận động viên nam cũng phải nể phục.

Chia sẻ bí quyết

Giờ đây, “chạy và chạy bộ” là lời nhắc trong đầu mỗi ngày mà Mỹ đặt ra cho mình khi thức dậy. Cô chạy lúc 5:00 tại bất cứ đâu: công viên, đường phố, khu đô thị… Cô cũng rủ thêm bạn bè cùng chạy, và không quên nhắc mọi người dùng rượu tỏi. Nghe có cô chú nào than thở bệnh già, ăn khó tiêu, tay chân đau nhức là Mỹ đem rượu tỏi đến tặng.

Hiện giờ, ngoài việc chạy bộ hàng ngày, Mỹ còn là nhà thiết kế thời trang, may quần áo thể thao. Đặc biệt, trước nhu cầu dùng rượu tỏi ngày càng nhiều, Mỹ đã lập hẳn một qui trình chế biến, cung cấp rượu tỏi với nguyên liệu có sẵn từ quê nhà Lý Sơn. “Em được như ngày nay là nhờ rượu tỏi, em muốn truyền lửa đó đến với mọi người”, cô bộc bạch.

Dương Thế Hùng

Theo tài liệu Đông y, rượu tỏi có công dụng:
– Diệt khuẩn: điều trị các bệnh do vi khuẩn gây nên viêm phổi, thương hàn…
– Giảm mỡ máu: Các hoạt chất có trong rượu tỏi giúp giảm mỡ máu bằng giảm sự hấp thu các cholesterol xấu qua niêm mạc ruột, tăng đào thải và giảm lượng cholesterol bám trên thành mạch máu, giúp ngăn chặn cao huyết áp, đau thắt ngực…
– Ngăn cản huyết khối: Dùng rượu tỏi phòng ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ hiệu quả. Bởi trong rượu tỏi có nhiều tinh dầu có tác dụng chống kết dính tiểu cầu rất cao.
– Bảo vệ tim mạch: rượu tỏi vừa có tác dụng ức chế quá trình tập kết tiểu cầu giãn mạch mạnh vừa có tác dụng hạn chế nghẽn mạch do tiểu cầu, hạ huyết áp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều cần lưu ý để đảm bảo sức khoẻ khi...

0
Theo các bác sĩ, những vận động viên nghiệp dư khi tham gia giải chạy đường dài sẽ dễ gặp nguy hiểm nếu không...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Lần đầu tiên Cần Thơ có đường chạy hòa cùng lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra trong hai ngày 12 và 13-4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể...

Đường chạy phong trào dẫn vào kinh tế

0
(SGTT) - Dù chưa bước vào thời điểm bùng nổ các hoạt động thể thao phong trào (mùa hè), thế nhưng tần suất các...

Gần 1000 vận động viên tranh giải trong bộ môn việt...

0
(SGTT) - Vào rạng sáng ngày 23-12, bộ môn việt dã tranh giải Nu Skin Việt Nam, cũng chính là bộ môn cuối cùng...

‘Bước chạy Cư Kuin’: khơi gợi niềm yêu thích chạy bộ...

0
(SGTT) - Khoảng 100 "vận động viên nhí" sẽ được dịp tranh tài trên đường chạy cự ly 3km trong sự kiện “Bước chạy...

Kết nối