Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

“Nhà thám hiểm” Nguyễn Kỳ Nam: “Điểm đến càng mới sẽ càng thu hút”

(SGTT) – Đã từng đi hơn 20 quốc gia khác nhau trên thế giới với hàng ngàn điểm đến, trải nghiệm dịch vụ từ cao cấp đến những vùng đất bí ẩn ít người biết, Nguyễn Kỳ Nam quan niệm rằng, du lịch là trải nghiệm, khám phá và điểm đến càng mới lạ sẽ càng thu hút, thôi thúc anh sớm lên đường.
Năm 1967, Nguyễn Kỳ Nam được sinh ra ở một làng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam. Ngay từ thời niên thiếu, niềm đam mê du lịch trong anh đã hình thành. Nhưng lúc đó, điều kiện khó khăn nên chỉ là những ước mơ sẽ được đi nhiều nơi.
Nguyễn Kỳ Nam (thứ 2 bên phải) trong một chuyến famtrip đến Hàn Quốc. Nguồn: Trang cá nhân của nhân vật
Ấp ủ niềm đam mê du lịch, đam mê khám phá những vùng đất mới lạ, chàng trai xứ Quảng quyết tâm và đã trở thành một trong những nhà báo có am hiểu về văn hóa, ẩm thực, du lịch và đời sống người dân của hơn 20 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Du lịch là cùng trải nghiệm

“Thật ra, mình thuộc mẫu người ham vui nên từ trước đến giờ, gần như chưa thực hiện chuyến khám phá nào một mình”, anh cười và chia sẻ. Theo chia sẻ của anh Nam, du lịch là phải đi theo team (nhóm). Đi du lịch cùng những người bạn có chung sở thích, hiểu rõ tính cách của nhau mới thật sự hạnh phúc. Vì trong hành trình khám phá những vùng đất mới, có những lúc gặp phải sự cố, việc đi theo nhóm sẽ giúp mọi người có thể hỗ trợ nhau nhiều hơn.
“Những chuyến famtrip luôn gây sự hứng thú cho bản thân bởi không những hiểu biết thêm những miền đất mới, mà có thêm những người bạn mới: thân thiện, dễ thương và nhiệt tình… Đi với những người trẻ, làm người “già không đều” như mình luôn phấn chấn”, anh chia sẻ.
Suốt gần một thập kỷ qua, mỗi chuyến đi của anh là một bài học thú vị. Mỗi điểm đến trong hành trình là một câu chuyện lý thú từ văn hóa, con người, phong tục tập quán đến những nét đặc trưng, điểm nhấn mà anh có cơ hội đặt chân.
Du lịch Hong Kong là ước mơ của anh bởi vào thời điểm những năm 80, 90 phim kiếm hiệp và xã hội đen của họ tràn ngập trên màn ảnh nhỏ. Bối cảnh xuất hiện trong phim đều rất đẹp nên anh rất muốn được đến một lần. Năm 1999, lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài với điểm đến là Hong Kong (Trung Quốc), Kỳ Nam hồ hởi vì đã thỏa được mơ ước của mình.
Anh bồi hồi nhớ lại, đến Hong Kong, điều làm anh bất ngờ đầu tiên chính là hệ thống tàu điện ngầm. Trong đầu anh cứ nghĩ rằng, với độ sâu như thế, bên dưới tàu điện ngầm sẽ bức bí, ngột ngạt. Nhưng khi biết được thực tế có hệ thống thông gió hiện đại, bên dưới thông thoáng và mát mẻ, con đường dẫn xuống tàu điện ngầm thuận tiện cho người đi bộ, khi đó, anh ngỡ ngàng và vỡ òa.
Đến Hong Kong, anh Nam còn bị hấp dẫn bởi nền văn hóa nơi đây, trong đó ẩm thực là sự hòa quyện và kết hợp giữa châu Âu – châu Á. “Các món ăn của họ theo gốc Hoa rất là ngon. Đồng thời có sự kết hợp cùng theo cách chế biến của châu Âu giúp giảm đi vị cay nồng và dầu mỡ”, anh chia sẻ. Đặc biệt, chuyến đi này còn giúp anh có cơ hội giao lưu, quen thêm các bạn đến từ Philippines, Singapore…

Đi để tìm kiếm sự mới lạ

Nguyễn Kỳ Nam quan niệm rằng, du lịch là cùng nhau trải nghiệm, khám phá và điểm đến càng mới lạ sẽ càng thu hút, thôi thúc anh sớm lên đường “Điểm đến mới lạ nó thu hút anh lắm, càng lạ càng thu hút”, anh nói.
Nguyễn Kỳ Nam trong một chuyến du lịch tại Thái Lan.
Đã từng đi hơn 20 quốc gia khác nhau trên thế giới với hàng ngàn điểm đến, trải nghiệm dịch vụ từ cao cấp đến những vùng đất bí ẩn ít người biết, mỗi chuyến đi của mình, anh luôn tò mò về đời sống văn hóa, con người và những nét đặc trưng tại điểm đến để quyết tìm hiểu bằng được. Có được điều này, theo chia sẻ của anh, một phần may mắn vì công việc của một chủ biên trang web chuyên về du lịch có tên Du lịch và Giải trí nên anh có cơ hội đi khắp nơi.
Đi nhiều, trải nghiệm nhiều và thấy được những điều văn minh của nước khác, ghi lại nó để học hỏi và chia sẻ với mọi người nhưng anh vẫn khẳng định,  “càng đi nhiều người ta sẽ càng thấm thía nỗi nhớ quê hương và không gì đẹp bằng đất nước mình. Việt Nam mình là đẹp nhất”.
Ngoài niềm đam mê du lịch, anh còn rất yêu thích ca hát nên các chuyến đi của anh ngoài việc được chia sẻ qua các bài báo, hình ảnh, video… anh còn lưu giữ những kỷ niệm của mình qua các MV ngẫu hứng, lấy niềm vui từ việc ca hát và du lịch hòa làm một.
“Điểm đến mới lạ nó thu hút anh lắm. Càng lạ càng thu hút”
Nguyễn Kỳ Nam có thể được xem là một “nhà thám hiểm” với tài sản là những chuyến đi đặc sắc, mới lạ với hàng ngàn điểm đến. Cuộc sống của anh từ công việc đến sở thích đều liên quan đến du lịch. Khi kể về những chuyến đi của mình, anh có thể nói mà không hết chuyện. Có thể thấy những câu chuyện về trải nghiệm đối với anh sẽ không bao giờ kết thúc, những chuyến đi sẽ không bao giờ dừng lại.
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, những chuyến đi của anh phải dừng lại. “Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát trên toàn thế giới, mình sẽ đến Nam Phi”, anh chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới của bản thân.

Thúy Hậu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sáng kiến Điểm đến An toàn đồng hành cùng các điểm...

0
(SGTT) - Chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn (do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức và vận hành) đang cùng...

Bảo tồn động vật hoang dã, nền tảng cho du lịch...

0
SGTT) – “Không tiêu thụ, mua bán, biếu tặng các loài động vật hoang dã trái pháp luật, đặc biệt là thịt thú rừng...

Khám phá các vườn quốc gia thuộc mạng lưới Sáng kiến...

0
(SGTT) - Với đặc điểm là nơi có những cánh rừng rộng, động thực vật phong phú cùng nhiều cảnh sắc độc đáo, các...

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Về Bến Tre nghe ‘mấy chuyện 1-0-2’

0
(SGTT) - Bảo tàng Bến Tre, Tòa Thánh Châu Minh Cao Đài Tiên Thiên, đền thờ ông Đạo Dừa... là những điểm đến hấp...

Có thể tìm nhà vệ sinh công cộng qua app khi...

0
Những ứng dụng (app) như “Hue-S” của Thừa Thiên Huế và “Danang Smart City” của thành phố Đà Nẵng có tính năng giúp người...

Kết nối