Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

“Bé đẹp” Diễm Chi và câu chuyện du lịch trên yên xe đạp

(SGTT) – Ở độ tuổi 50, chị Trần Thị Diễm Chi, một doanh nhân vẫn tràn đầy nhiệt huyết và thường xuyên tham gia các hành trình đạp xe đi phượt khắp nẻo đường.

Đầu năm 2020 là thời khắc đại dịch Covid-19 bùng nổ tại Việt Nam gây nhiều khó khăn cho cuộc sống khá nhiều người nhưng nó cũng mở ra cơ hội hiếm hoi để mọi người sống chậm lại và thảnh thơi hơn. Với chị Trần Thị Diễm Chi (sinh năm 1971, sống tại TPHCM), một doanh nghiệp thì khoảng thời gian này khiến chị khám phá ra hoạt động thú vị và ý nghĩa – đạp xe đi phượt.

“Bé đẹp” là tên gọi thân mật của những người bạn đồng hành đặt cho chị bởi vẻ ngoài năng động, trẻ trung, luôn tìm kiếm khám phá những cung đường đạp xe – du lịch mới.

Bắt đầu những chuyến đi

Khám phá Củ Chi.

“Lúc trước mình ngại đi xa, cứ quanh quẩn hết công việc rồi lại về nhà. Dịch ập đến, các công việc liên quan đến khách sạn du lịch, vốn là khách hàng của mình, bị ảnh hưởng nghiêm trọng, công ty mình cũng nằm trong số đó”, chị kể lại. Khoảng thời gian ấy, chị bị áp lực rất lớn nhưng nhờ sự động viên từ gia đình và bạn bè, chị có những suy nghĩ tích cực và bắt đầu quan tâm đến sở thích, sức khỏe của bản thân. Chị chia sẻ: “Cứ mỗi sáng, mình lại lấy xe đạp chạy quanh khu vực đường Phạm Văn Đồng, cảm giác dạo quanh thành phố lúc vắng xe thú vị lắm”.

Sau vài tháng, chị nhận ra việc đạp xe khám phá những địa điểm khác nhau thật sự thú vị. Thế là chị rủ thêm những người bạn thân thiết cùng đạp chung. Tiếp đến, chị vô tình tìm thấy một câu lạc bộ đi phượt bằng xe đạp trên Facebook và tham gia. Kể từ đó, không chỉ những khu vực quanh nơi sống hay những quận huyện trong thành phố, “Bé đẹp” cùng bạn bè bắt đầu những chuyến đi đến tỉnh xa hơn, nhiều điều mới lạ hơn.

Ngoại ô thành phố như huyện Củ Chi rồi đạp đi Bến Tre, Long An, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt… là những điểm đến trong hơn một năm qua của chị. Lần đầu tiên rời thành phố của chị là đạp xuống Hồ Tràm ở Bà Rịa – Vũng Tàu với đoạn đường dài 168km. “Giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đó gan dữ vậy, về là ê ẩm toàn thân luôn. Vậy mà có sợ hay nản gì đâu, ngược lại thấy vui và hạnh phúc. Đến giờ nghĩ lại, chỉ nhớ lời động viên của mọi người: Bé đẹp cố lên, Bé đẹp chạy hơn mấy anh thanh niên luôn kìa!”, chị nhớ lại.

Đạp xe tận hưởng giá biển Vũng Tàu.

“Đi phượt bằng xe đạp hạnh phúc hơn nhiều”

Chị tâm sự mỗi chuyến đi là một cung bậc cảm xúc khác, mới mẻ bởi đó là những trải nghiệm đến những nơi khác cùng những chiếc xe khác nhau. Chị có tổng cộng 4 chiếc xe thuộc 3 dòng là MTB, Road và Touring. Mỗi chiếc xe đều có thiết kế bánh xe riêng biệt để phục vụ cho từng loại địa hình.

Cách đây 3 tuần, chị cùng bạn bè trong nhóm đã chinh phục được đèo Khánh Lê (Nha Trang). Con đèo này có độ cao 1.700m, dài 29km. Cả nhóm có tổng cộng 18 người, bắt đầu hành trình từ lúc 8:30 đến 14:30 thì chinh phục được đèo. Đối với chị, lần trải nghiệm đầu tiên với đoạn đường 168km so với lần chinh phục đèo Khánh Lê đều là những kỷ niệm khó phai.

Hành trình chinh phục đèo Khánh Lê ở Khánh Hòa

“Cảm giác chinh phục được đèo Khánh Lê chỉ có thể diễn tả bằng một từ “đã”. Nhiều người thắc mắc đi phượt sao không đi xe máy cho khỏe nhưng mình nghĩ khác, khi bản thân mình tự bỏ công sức đạp xe đến nơi mình muốn, nó hạnh phúc hơn nhiều”, chị nói.

May mắn của chị trong hành trình du lịch trên yên xe đạp là được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện theo đuổi sở thích. “Chiếc MTB đầu tiên của mình cũng là do ba tặng đấy. Thỉnh thoảng thấy mình ở nhà là con trai lại hỏi: Hôm nay mẹ không đạp đi đâu à?”, chị kể. Hiện tại, con trai lớn đang chị quản lý công ty nhờ vậy mà chị mới có thời gian cho những chuyến đi dài ngày.

Khoảng thời gian tới, “Bé đẹp” dự định sẽ tiếp tục khám phá Cần Thơ, cùng những người bạn đồng hành của mình chinh phục nhiều địa điểm hơn nữa. “Mình thấy, ở tuổi này mà vẫn theo đuổi những sở thích đặc biệt như vậy cũng thú vị lắm! Rất mong những hành trình trên yên xe đạp của mình sẽ mang đến cho các bạn trẻ những giá trị tích cực trong cuộc sống”, chị nói.

Quỳnh Hân – Thảo Phương

Hình ảnh do nhân vật cung cấp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối