Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Tâm sự du học sinh về quãng thời gian ở lại Nhật Bản trong dịch Covid-19

(SGTT) – Khi Nhật Bản bùng phát dịch Covid-19, một số du học sinh Việt Nam chọn về nước, tạm gác việc học nhưng cũng có một số bạn ở lại và đương đầu với khó khăn. Cùng gặp gỡ bạn Mai Thị Trà Mi, 21 tuổi, hiện là du học sinh tại trường Chuyên môn công nghệ Y sinh Osaka, Nhật Bản.

Vừa tốt nghiệp cấp 3, một năm sau Trà Mi đã chuẩn bị hành trang sang Nhật Bản học tập. Tâm sự về khoảng thời gian đầu, Trà Mi mang trong mình nhiều hoài bão, ấp ủ về một chân trời mới. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu, Mi đã không kịp thích nghi với nhiều thứ. “Mình bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn khi rời xa vòng tay của gia đình. Ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sống đều khác xa”, Mi kể.

Khi Nhật Bản đối mặt với khoảng thời gian bùng phát dịch bệnh từ tháng 5-2020, Trà Mi và nhiều du học sinh khác vô cùng lo lắng nhưng vẫn lựa chọn ở lại, bình tĩnh đối mặt với tình hình.

“Đó là khoảng thời gian thực sự áp lực, lúc đó mình đã nghĩ đến chuyện về nước. Tuy nhiên, nếu về nước thì sẽ mất nhiều thời gian, việc học cũng gặp nhiều cản trở. Lúc đó, thật sự là mình không dám ra đường vì sợ lây lan dịch bệnh, nhưng may mắn khi được gia đình ở Việt Nam hỏi thăm, động viên mỗi ngày”, Mi tâm sự.

Khi Nhật Bản đối mặt với khoảng thời gian bùng phát dịch bệnh từ tháng 5-2020, Trà Mi và nhiều du học sinh khác vô cùng lo lắng nhưng vẫn lựa chọn ở lại, bình tĩnh đối mặt với tình hình. Ảnh: NVCC

Trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến nặng, Trà Mi may mắn vẫn còn đi làm thêm vài ngày trong tháng tại một cửa hàng tiện lợi. Thời gian ở nhà, Mi tranh thủ học thêm môn học mới, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Mi cho biết “Thời gian đó mình tạm thời không cập nhật những tin tức tiêu cực, thay vào đó dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi, nấu ăn để cảm thấy thoải mái hơn hẳn”.

Ở nhà một mình, Trà Mi thấy căng thẳng khi không thể ra ngoài hay giao tiếp cùng mọi người, tuy nhiên, giữ một tinh thần lạc quan chính là yếu tố quan trọng giúp bạn có thêm niềm vui trong khoảng thời gian ở nhà. “Trong khoảng thời gian đó, sách chính là người bạn thân thiết của mình. Đến bây giờ, mỗi ngày mình đều duy trì thói quen tốt này”, Mi chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, Mi cho biết tình hình dịch bệnh tại Nhật vẫn còn xảy ra. Tuy nhiên, nhịp sống đã trở lại bình thường, mọi người đều rất cẩn thận bảo vệ sức khỏe khi đối diện với tình hình hiện tại.

Đối mặt với không ít áp lực, thử thách, nhưng Mi cho rằng đó là những trải nghiệm vô giá mà mình có được. Từ khi sang Nhật Bản học tập, không ngày nào Mi không theo dõi và cập nhật tin tức về quê hương Việt Nam. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Mi bày tỏ “Cầu mong mọi người đều bình an và luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Mình tin rằng Việt Nam sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh, cuộc sống của mọi người sẽ trở lại bình thường”.

Uyên Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối