Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Mùa cỏ hồng trên đồi Masara

(SGTT) – Những tháng cuối năm, cỏ trên đồi Masara (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bắt đầu chuyển màu hồng, thu hút du khách ghé thăm.
Đồi Masara nằm ở huyện Đức Trọng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 80km. Ảnh: Phạm Kim Nhân
Mùa cỏ hồng chỉ xuất hiện một lần trong năm, từ khoảng cuối tháng 11 đến hết tháng 12. Ảnh: Phạm Kim Nhân
Cỏ hồng thường mọc thành từng bụi nhỏ, lá rất mảnh, hoa li ti màu tím hồng. Ảnh: Phạm Kim Nhân
Đi sâu vào con đường đất dẫn đến Masara, hình ảnh hiện lên là một không gian rộng lớn phủ đầy cỏ hồng và những cây thông mọc thưa nhau. Ảnh: Uyên Trinh
Màu hồng của có khiến ngọn đồi như “thay áo mới”. Ảnh: Phạm Kim Nhân
Đứng ở vị trí nào trên đồi đều có thể ngắm cỏ hồng trải dài dưới chân. Ảnh: Phạm Kim Nhân
Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng cỏ hồng trên đồi Masara là 6:00 – 8:00 và 16:00 – 17:0. Lúc này, nắng buông màu vàng nhạt, cỏ cũng “lên màu” đẹp hơn. Ảnh: Phạm Kim Nhân
Du khách thường cắm trại qua đêm để “săn” khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Ảnh: Ngô Anh Tuấn
Đến đồi Masara, du khách có thể lang thang dạo chơi hay nằm dài trên đồi để đọc sách, nghe nhạc, chụp những bức ảnh đẹp. Ảnh: Uyên Trinh
Nhiệt độ tại đây thay đổi liên tục trong ngày, chiều tối gió bắt đầu ùa mạnh nên du khách cần mang theo đồ giữ ấm. Ảnh: Uyên Trinh

Như Trúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề