(SGTT) - Nằm sâu trong rừng thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, thác Păng Tiêng mang vẻ đẹp hoang sơ, chưa nhiều du khách khám phá.
Để đến thác Păng Tiêng, du khách theo đường đến Suối Vàng rồi vào xã Lát, tiếp tục đi bộ băng rừng, qua những con đường lổn ngổn đá. Ảnh: Lê Dân NamSau đó, du khách phải leo xuống những con dốc đứng để đến với Păng Tiêng. Ảnh: Lê Dân NamTừ triền đồi bên cạnh đỉnh thác đã nghe tiếng thác nước vọng vang cả một góc rừng. Ảnh: Lê Dân NamVới cao độ khoảng 20m, thác như một dải lụa trắng nằm sâu giữa đại ngàn. Ảnh: Lê Dân NamĐiều đặc biệt là dù bị nước chảy xói mòn, đá trên bề mặt của thác lại được cắt gọt thật vuông vắn, với mỗi bậc cao từ 1 đến 2m. Ảnh: Lê Dân NamNước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, phủ kín bờ đá của thác Păng Tiêng làm nổi rõ 7 tầng thác tung bọt trắng xóa, có lẽ vì vậy mà nó còn có tên là thác Bảy tầng. Ảnh: Lê Dân NamĐể băng qua thác, du khách phải xuôi về hạ lưu, nơi dòng chảy giảm chậm, có nhiều bậc đá để bước qua. Ảnh: Lê Dân NamVì thác còn rất hoang sơ, chưa có sự can thiệp nhiều của con người, nên khi leo trèo cần cẩn trọng. Ảnh: Lê Dân NamDưới chân thác nhấp nhô bãi đá chạy dài khoảng 30m. Du khách có thể dừng chân để ghi lại những hình ảnh đẹp tại đây. Ảnh: Lê Dân NamKhung cảnh xung quanh thác hoang vắng, không có rác thải của con người. Không gian thích để để cắm trại, vãn cảnh. Ảnh: Lê Dân NamDu khách có thể tự khám phá hoặc đi tour theo nhóm nhỏ, có người hỗ trợ khuân vác đồ đạc. Ảnh: Lê Dân Nam