Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Blogger Lạc: chủ động “bị lạc” để khám phá mọi thứ

(SGTT) – Thường xuyên chia sẻ hình ảnh những chuyến đi và câu chuyện kèm theo, blogger Lạc không còn là cái tên xa lạ. Anh ưu tiên lựa chọn địa điểm mới, còn hoang sơ để thoả mãn đam mê xê dịch của mình.

Không chỉ là blogger du lịch, anh Sơn Tùng còn là người làm công việc sáng tạo, kinh doanh quán cà phê và dạy về mỹ thuật. Ảnh nhân vật cung cấp

Chủ động “bị lạc” ở Nhật

Lạc (laclost) là một trong những blog du lịch được cộng đồng mạng đánh giá là có phong cách mới mẻ, được tạo bởi blogger Lạc – Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1992, sống tại TPHCM). Năm 2015, anh Tùng tạm dừng hoạt động sáng tạo với các nhãn hàng để du học Nhật Bản. Tùng sống tại Nhật trong 5 năm tại Niigata, theo học khoa Illustration (thiết kế đồ họa) của trường Niigata College & Design.

Bức ảnh “Lạc” với hình ảnh một anh chàng người Việt, mang mũ cối dép râu, mặc đồ cộc đứng giữa lòng những địa điểm nổi tiếng của Tokyo. Ảnh nhân vật cung cấp

Sơn Tùng lập trang Lạc ngày 8-8-2015, và đánh dấu sự ra đời đó là bộ ảnh “Lạc” với hình ảnh một anh chàng người Việt, mang mũ cối dép râu, mặc đồ cộc đứng giữa lòng những địa điểm nổi tiếng của Tokyo hoa lệ.

Anh Tùng chia sẻ rằng bản thân xây dựng blog Lạc như một nơi chứa đựng những cảm xúc khi mới qua Nhật Bản du học, đan xen giữa cảm giác lạc lõng và cuộc sống chưa ổn định.

Sơn Tùng kể rằng khi đó mọi thứ mới lạ khiến anh thấy cô đơn. Anh thường đi khắp nơi ở Nhật để chụp hình. “Lạc” là nơi để anh chia sẻ những bức ảnh, nơi để anh được chứng tỏ cá tính bản thân và để được mọi người công nhận.

Nhớ về những ngày đầu ở Nhật, anh Sơn Tùng cho biết: “Chuyến đi đầu tiên của mình ở Nhật là leo núi Phú Sĩ. Đó là một chuyến đi với những người bạn Pháp học cùng trường tiếng Nhật, một chuyến đi mạo hiểm để rồi thay đổi cả cuộc sống mình sau này. Ở đó, mình cảm nhận được cái đẹp của việc đi, khám phá, và hạnh phúc của sự đồng hành. Từ đó mà mình đi nhiều hơn”.

Dần dần, anh chủ động “bị lạc” ở Nhật và cả khi đã về Việt Nam. Sau mỗi lần rong chơi, anh lại cho ra những bức ảnh kèm câu chuyện giản dị, khiến người xem có cảm giác bình yên. Bên cạnh đó, mỗi bài viết của anh còn mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần các bạn trẻ đang chơi vơi, mất phương hướng trong môi trường sống mới như anh đã từng.

Sau mỗi lần rong chơi, blogger Lạc lại cho ra những bức ảnh kèm câu chuyện giản dị. Ảnh nhân vật cung cấp

Anh Tùng chia sẻ: “Nơi mình nhớ nhất là ngôi đền nhỏ như căn nhà ở giữa đồng lúa Niigata, nơi mình sống. Mình vô tình phát hiện ra trong một ngày lang thang đạp xe khám phá vùng đất mà sau này mình đã gắn bó một thời gian dài”.

Đối với Sơn Tùng, anh yêu và tôn trọng con người cũng như đất nước Nhật Bản, “như một người thầy, so với “người mẹ” Việt Nam. Nơi đó có khi truyền cảm hứng, có lúc khắt khe, và cũng lúc rất ân cần với mình, để mình trưởng thành hơn”.

Tùng gợi ý ở Nhật, du khách hãy thử ghé qua Kyoto, Niigata, Tsurui Mura (Kushiro, Hokkaido) và Saga. “Ngoài Kyoto, những nơi còn lại không phải là địa điểm quá nổi tiếng, nhưng ở đó có những điều vô cùng thú vị mà các bạn có thể trải nghiệm, hay cảm nhận. Và rõ ràng nhất, là bình yên. À có dịp có thể ghé Kawaguchiko hoặc leo núi Phú Sĩ xem sao”, anh cho biết.

Mỗi chuyến đi luôn cho anh trải nghiệm mới mẻ, lúc thì chinh phục hang đá, tận hưởng thiên nhiên, lúc thì để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của nơi nào đó, chẳng hạn như chuyến vòng quanh Nhật Bản trước khi anh về Việt Nam.

Mong muốn góp phần phát triển du lịch quê hương

Không chỉ là blogger du lịch, anh Tùng còn là người làm công việc sáng tạo, kinh doanh quán cà phê và dạy về mỹ thuật. Vì vậy, đi là cơ hội để anh tìm kiếm cảm hứng công việc, cho phép thoả mãn sự sáng tạo trong mình.

Sơn Tùng tự nhận mình là một người “nghiện” làm nội dung sáng tạo. Ảnh nhân vật cung cấp

Có một điều ít ai biết, chàng trai 9x này từng giữ vai trò là giám đốc nghệ thuật – một vị trí hấp dẫn đối với những người làm nghề thiết kế – nhưng anh gác lại để tiếp tục sang Nhật học hỏi thêm về mỹ thuật. Trong suốt thời gian ở nước ngoài, Tùng nhận được lời mời làm việc từ một công ty Nhật Bản, giúp thúc đẩy du lịch một địa phương của nước họ.

Anh đã từ chối đề nghị đó, bởi anh nghĩ nếu mình có thể làm được sao mình không làm cho quê hương. Sau thời gian du học, anh về Việt Nam, bắt đầu những chuyến đi đến những nơi chưa mấy ai biết, chia sẻ lên blog và nhận được sự quan tâm của mọi người.

Tự nhận mình là một người “nghiện” làm nội dung sáng tạo, anh nói: “Lạc thoả mãn niềm vui sáng tạo của mình, mình có thể tha hồ sáng tạo, từ nội dung ảnh, tranh hay những câu nói linh tinh trên đó”. Anh xem Lạc là “thứ mình làm cũng như là nhu cầu mỗi ngày của mình, nên gần như mình sẽ làm ở khắp nơi, kể cả lúc ngủ”. Theo anh, việc xây dựng blog không phải là việc mất thời gian, vì nó song song với cuộc sống của mình.

Hang núi lửa Chư B’Lưk (Đăk Nông). Ảnh nhân vật cung cấp

Nói về việc làm sao để tạo nên sự khác biệt trong blog của mình, anh Sơn Tùng cho rằng: “Mình không mấy quan tâm đến việc phải làm sao để tạo nên sự khác biệt, vì đây là nơi mình thoả mãn nhu cầu của cá nhân mình. Nó là chính mình nên để gọi là bị ảnh hưởng bởi các blogger khác thì chắc sẽ khó”. Theo anh, đây là blog cũng không phải chỉ nói về du lịch, mà còn là nơi thể hiện những thứ anh thích, những thứ của anh, như vẽ tranh, chụp ảnh…

Xây dựng blog Lạc đã lâu, nhưng chưa bao giờ Sơn Tùng cảm thấy nhàm chán. Anh nói: “Như một chất gây nghiện của mình, mình nghĩ còn lâu lắm mình mới chán. Chỉ là những khi không nghĩ được gì hay ho mỗi ngày, chụp được gì xinh xinh mỗi ngày, nó sẽ hơi bức bối”.

Thung lũng sông Đăk Bla, Măng Đen nhìn từ trên cao. Ảnh nhân vật cung cấp

Bí quyết chụp ảnh: cảm xúc

Những nơi mà anh Sơn Tùng chọn để khám phá không phải nơi sang trọng, xa hoa mà là vùng đất còn nhiều nét hoang sơ, có nét văn hoá riêng. Có thể kể đến Đồng Văn (Hà Giang), Măng Đen (Tây Nguyên), làng chài Rạch Vẹm (Phú Quốc)…

Anh chia sẻ rằng không phải khi nào cũng tìm được nhà nghỉ, nên có lúc phải dựng lều ngoài trời, dùng túi ngủ hoặc xin ở nhờ nhà dân. Với anh, đó mới thật sự là cách trải nghiệm chân thực, gần gũi nhất với thiên nhiên và hiểu biết sâu hơn về văn hoá địa phương.

Bức ảnh chụp em bé ở Hà Giang. Ảnh nhân vật cung cấp

Ở Việt Nam, có lẽ tấm ảnh Tùng nhớ nhất là hình ảnh hai cô bé hái hoa leo trên vách đá ở Hà Giang. “Nó là một sự tình cờ, nhưng như sắp đặt để mình phải thán phục, ngưỡng mộ và yêu hơn những thứ đang tồn tại trên mảnh đất chữ S này”, anh nói.

Bên cạnh du lịch, đam mê nhiếp ảnh cũng là lợi thế lớn giúp anh Tùng có các bức ảnh lưu lại vẻ đẹp nơi anh đến.

Theo Tùng, bí quyết để anh chụp được những tấm ảnh đẹp chính là cảm xúc. Anh chia sẻ “Thật ra mình chẳng phải một nhiếp ảnh gia, nên chẳng dám nói sâu về ảnh. Những thứ mình muốn lưu giữ lại là cảm xúc cá nhân của mình, thế là đủ, mình hạnh phúc vì điều đó”.

Để chuẩn bị tốt cho một chuyến đi chơi và chụp ảnh, anh Sơn Tùng gợi ý: “Nên tìm hiểu sơ về nơi ta chuẩn bị đến, về tập tục, văn hoá cũng như khí hậu. Tiếp theo sẽ là chuẩn bị hành trang để hợp với thời tiết. Sau đó thì… thoải mái khám phá thôi, mình sẽ không lên kế hoạch quá kỹ cho một chuyến đi, mình thích sự phóng khoáng đôi lúc bất ngờ trong những chuyến đi của mình. Nó giúp mình có thêm những câu chuyện, những người bạn”.

Trang cá nhân của Sơn Tùng hiện có hơn 66.000 người theo dõi. Xem những thông tin, hình ảnh chuyến đi của anh tại facebook.com/laclost/

Hương Trà – Anh Quỳnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Có thể tìm nhà vệ sinh công cộng qua app khi đi du lịch Huế, Đà Nẵng

0
Những ứng dụng (app) như “Hue-S” của Thừa Thiên Huế và “Danang Smart City” của thành phố Đà Nẵng có tính năng giúp người dân, du khách có thể tìm địa điểm mà vệ sinh công cộng miễn phí.  Ngành du lịch góp phần vào mục tiêu giảm 30%...

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh lọt top 99 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

0
(SGTT) - Là điểm du lịch nổi bật tại TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh hiện trưng bày nhiều thiết bị, hiện vật liên quan đến các cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Mới đây, bảo tàng được ứng dụng Stasher bình chọn là...

Đầu năm đi xem Lễ hội Đình làng Túy Loan

0
(SGTT) - Sau hai năm gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, hôm qua (30-1) và nay (nhằm mùng 9 và 10 tháng Giêng âm lịch), UBND xã Hòa Phong phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện tổ chức Lễ hội Đình làng Túy Loan và Lễ hội Rau năm...

Khách Việt chọn châu Á trong chuyến đi chào đón năm mới

0
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du khách Việt vẫn ưa chuộng các chuyến du lịch ngắn ngày ở các điểm đến thuộc châu Á. Đứng đầu trong danh sách tìm kiếm do nền tảng Agoda.com cung cấp là Thái Lan, tiếp đến là Indonesia, Singapore, Malaysia...

Du lịch xanh – con đường khó nhưng phải đi

0
Thách thức của ngành du lịch tại Quảng Nam hiện nay là tìm cách để mô hình du lịch xanh có thể được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp hơn từ lữ hành đến lưu trú, nhà hàng… vì đây được xem là hướng đi phù hợp hiện nay...

Ấn tượng cảnh sắc bình minh đẹp mơ màng trên khắp Việt Nam

0
(SGTT) - Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Tuấn (Đan Khôi), đến từ Hà Nội, cảnh sắc bình minh trên khắp Việt Nam hiện lên mơ màng, ấn tượng và khác lạ. ‘Săn’ bình minh đẹp như tranh trên bãi biển ‘vô cực’ ở Thái Bình ...

Kết nối


Cùng chuyên mục