(SGTTO) – Có một chàng trai trẻ mạnh dạn bước ra thế giới rộng lớn, thay đổi cách nhìn cuộc sống và khiến mỗi ngày ý nghĩa hơn. Đó là blogger Lý Thành Cơ, 28 tuổi.

“Cơ từng có những khoảnh khắc muốn kết thúc cuộc sống vì thấy nhàm chán. Nhưng chỉ cần một chuyến đi ngắn, Cơ lại tìm thêm 10 lý do để sống. Xê dịch làm lành tâm hồn Cơ”, lời chia sẻ chân thật được rút ra từ những năm tháng rong ruổi khắp 39 nước của blogger Lý Thành Cơ khiến ta nhận ra chỉ cần xách ba lô và đi, cuộc đời sẽ thay đổi.

Anh Lý Thành Cơ không quên chuyến đi đầu tiên đến Hồng Kông vào tháng 5-2014. Cảm giác của anh lúc bấy giờ là bỡ ngỡ, ngạc nhiên một cách thích thú khi lần đầu bước ra thế giới.

Dạo chơi Hồng Kông vào chiều tối, trải nghiệm mới lạ trên tàu điện ngầm, choáng ngợp khi chiêm ngưỡng Symphony of Lights – chương trình biểu diễn ánh sáng ngoạn mục đặc trưng của Hồng Kông – vào 8 giờ tối. Nhìn từ bờ Kowloon về phía đảo Hồng Kông là những kỷ niệm đáng nhớ của anh.

Trước đây Lý Thành Cơ quan niệm rằng cuộc sống xê dịch không dành cho những người rụt rè như anh, nhưng sau chuyến đi đầu tiên anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Anh hiểu ra: “Chỉ khi chạm ngõ thế giới, bước lên chuyến máy bay quốc tế đầu tiên, đáp xuống một thành phố lạ lẫm, bước đầu tìm hiểu văn hoá xa lạ, tôi mới hiểu, phải có những lần đầu như vậy”. Thế là anh bắt đầu cơn nghiện của mình, nghiện khám phá. Thế giới ngoài kia dần mở ra những trang mới, khiến anh hồ hởi đón nhận.

Kể từ năm 2014, du lịch là cuộc sống của blogger này. Anh tiếp tục đi để thỏa mãn niềm yêu thích khám phá không bao giờ dứt.

Chuyến đi Hồng Kông đáng nhớ. Ảnh: Lý Thành Cơ

Nếu Hồng Kông mang Lý Thành Cơ đến với những chuyến đi thì hành trình châu Âu qua các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Séc, Ba Lan trong một tháng là sự khởi đầu cho nghiệp xê dịch và viết blog của anh. Khi trở về, Cơ đã kể trên blog những câu chuyện thú vị về những nơi tưởng chỉ có trong cổ tích. Anh cũng chia sẻ những kinh nghiệm du lịch với cộng đồng mạng.

Cách kể chuyện của Cơ rất đơn giản, dễ nhớ bởi anh đã để cảm xúc chân thật của mình vào câu chuyện. Có thể bạn chưa bao giờ đến những nơi anh đã đến, nhưng qua những gì Cơ chia sẻ, hình ảnh phong cảnh, con người, văn hóa ở những nơi đó hiện rõ.

Xem blog của Lý Thành Cơ không đơn thuần là đọc mà còn được ngắm những bộ ảnh với gam màu cổ điển tạo nét đặc trưng cho phong cách của anh. Bạn sẽ có những chuyến du ngoạn bằng thị giác để trải nghiệm sự yên ả của những ngôi làng, sự cổ kính của kiến trúc châu Âu, hiểu thêm về lối sống của người dân ở các nước.

Blog cũng là nơi anh chia sẻ kinh nghiệm về cách làm visa đi các nước, bí quyết đi lại, lưu trú…

Hình ảnh những chuyến đi đến Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Áo, Cộng Hòa Séc. Ảnh: Lý Thành Cơ

 

Ngắm nhìn Tây Ban Nha qua clip của Lý Thành Cơ.

Đối với anh Cơ, Nhật Bản là đất nước hội tụ sự rực rỡ trong văn hoá, mỹ vị trong ẩm thực, thiên nhiên trù phú và con người mộc mạc. Dù anh đã đến Nhật sáu lần nhưng vẫn không hề chán. Ban đầu, anh chỉ mê Nhật Bản vì lúc nhỏ đọc truyện manga, xem phim hoạt hình anime. Nhưng khi đến đây, Nhật Bản cho anh những góc nhìn vừa lạ, vừa quen. Anh tâm sự: “Cơ tự hứa với bản thân sẽ đi hết các tỉnh của Nhật Bản mới dừng lại và cũng ấp ủ một ngày nào đó đến đây ở vài tháng. Hy vọng có thể viết một quyển sách về trải nghiệm ở Nhật Bản của riêng mình”.

Những chuyến đi đến Nhật Bản của anh Lý Thành Cơ. Ảnh: Lý Thành Cơ

Khi ra nước ngoài, Cơ có cảm giác hồ hởi, tò mò vì được đến một nơi có ngôn ngữ khác, văn hoá khác. Đó là cảm giác chinh phục những điều mới mẻ. Nhưng khi đi du lịch ở Việt Nam, anh lại có cảm giác thân quen.

Qua những chuyến đi trong nước, anh hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình, về những vùng miền của đất nước và biết đâu sẽ có lúc anh chia sẻ kinh nghiệm cho bạn bè quốc tế chưa có dịp đến thăm Việt Nam.

Chuyến đi Morocco. Ảnh: Lý Thành Cơ

Khi được hỏi về ý nghĩa việc dịch chuyển, anh Lý Thành Cơ nói: “Xê dịch đã làm lành tâm hồn Cơ. Ngoài ra, xê dịch còn giúp Cơ có thêm nguồn cảm hứng trong công việc sáng tạo”. Theo anh, nếu cứ sống trong những guồng quay từ nhà đến trường, đến công ty, chúng ta sẽ không còn là những kẻ mộng mơ nữa và vô hình chung, chúng ta đã tự chết trong những guồng quay đó. Dịch chuyển chính là cánh cửa thoát hiểm cho những cuộc đời bị đi vào lối mòn, cho ta thêm cảm hứng đối diện chúng.

Trên blog, Lý Thành Cơ thường nhắc đến ảnh hưởng của những chuyến đi: “Cách Cơ chọn góc máy chụp ảnh, viết lách, kể chuyện đã thay đổi rất nhiều nhờ vào xê dịch. Xê dịch tạo cho Cơ tinh thần dám làm, dám chịu. Nếu đi đến nước lạ, không hỏi đường, không hỏi tàu, sẽ lạc mất thôi. Nếu không chụp ảnh ngay, sẽ chẳng có ảnh đẹp. Nếu không viết lại ngay, sẽ quên mất”.


Sau này khi dịch bệnh qua đi, anh chia sẻ về kế hoạch tiếp theo của mình rằng sẽ đi New Zealand để đánh dấu mốc quốc gia thứ 40 đặt chân đến. Sau đó, anh sẽ thực hiện nhiều chuyến đi đã hoãn như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Trong những ngày cách ly xã hội, blogger du lịch Lý Thành Cơ vẫn chia sẻ những hình ảnh anh làm việc tại nhà và không quên đăng những bức ảnh, video mới nhất về chuyến đi Ninh Bình gần đây.

Blogger du lịch Lý Thành Cơ

  • Sinh năm: 1992
  • Blog: lythanhco.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/colythanh
  • Youtube: https://bitly.com.vn/FmKfG
  • Năm 2018: Ra mắt cuốn sách “Tuổi trẻ trong ví bạn mua được gì”
  • Năm 2019: Ra mắt cuốn sách “Thế giới rộng lớn đừng đi một mình”

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây