Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

HDV người nước ngoài tại Việt Nam: ‘Đoàn khách chỉ hai người cũng hạnh phúc’

(SGTT) – Hai năm bị kẹt tại Việt Nam vì Covid-19, J.P. Klovstad cảm thấy rất vui mừng khi được trở lại đường tour, đoàn khách dù chỉ hai người cũng khiến ông hạnh phúc.

J.P. Klovstad, hướng dẫn viên người Na Uy, làm việc cho công ty Albatros Travel, một công ty lữ hành của Đan Mạch chuyên mang khách Na Uy vào Việt Nam và Đông Nam Á, cho biết ông rất hạnh phúc khi nghe tin du lịch được ‘hồi sinh’. Ngày 15-3 là cột mốc mà người làm du lịch lâu năm như ông không tài nào quên được.

Ông J.P. Klovstad nói rằng mình đã chờ đợi điều này rất lâu sau khi Việt Nam đóng cửa du lịch do đại dịch. Trong Covid-19, điều khó khăn nhất với ông là làm cách nào để có thu nhập và không biết khi nào sẽ có thể quay trở lại với công việc của mình.

“Bằng cách này hay cách khác, tôi không để mình rơi vào áp lực và nhắc nhở mình phải luôn hy vọng”, J.P. Klovstad nhớ lại.

Anh J.P đang thuyết minh về hoa chuối trong một lần dẫn đoàn tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hướng dẫn viên 62 tuổi bắt đầu sống ở Việt Nam năm 2003 và lưu trú ở nhiều quận huyện như Nhà Bè, Bình Thạnh, hiện tại là TP Thủ Đức từ 2014. Theo đó, ông cũng trải qua nhiều cái Tết ở Việt Nam, đặc biệt là hai năm đại dịch hoành hành và phải đếm từng ngày được trở lại đường tour.

“Tôi yêu văn hóa Châu Á, khi ngắm đôi mắt to tròn của lân theo nhịp điệu rộn ràng, điều tôi muốn thấy là cảm xúc mỗi người biểu diễn bộc lộ ra cộng với kỹ năng điêu luyện và nụ cười cùng tràng pháo tay của trẻ em xung quanh”, ông Tây giải thích.

Trong Tết 2022, ông đạp xe vòng quanh Sài Gòn mỗi ngày tầm 30km. Từ nhà ông đến trung tâm tầm 8km. Năm trước, ông hoàn thành chặng đạp xe 320km vòng quanh thành phố.

Đối với ông, Sài Gòn còn rất nhiều điều thú vị để khám phá vì nó đã thay đổi rất nhiều sau hơn 20 năm.

 

Ông muốn khám phá nhiều hơn nữa so với những tour tuyến mà ông đã dẫn khách tham quan với tư cách trưởng đoàn.

Ông ít khi có kế hoạch cụ thể mà đạp ngẫu hứng, có khi ông đạp xe đến các quận ngoại thành như Gò Vấp, Củ Chi, Quận 12, hay thậm chí tỉnh Bình Dương để ngắm cảnh sinh hoạt đời thường của người dân.

J.P. cho biết có chút cô đơn trong những ngày Tết, đặc biệt là thời gian bị kẹt lại Việt Nam. Ông hưởng thụ cuộc sống của bản thân bằng việc bơi, đọc sách, chụp ảnh và đặc biệt là thực hiện những chuyến đi dạo bộ hay bằng xe đạp vòng quanh trung tâm thành phố.

Anh J.P. thu gom 35 túi rác xung quanh chung cư nơi ông đang ở để khai quang khu vực. Ảnh: NVCC

Bằng một tấm ảnh ông đang cầm túi rác trong tay, mồ hôi nhễ nhại trên facebook, J.P Klovstad đã truyền cảm hứng đến rất nhiều bạn bè là người Việt Nam cũng như đang ở nước ngoài, hay một bộ phận người nước ngoài đang làm việc tại Sài Gòn như ông. Ông còn thử thách bạn bè của mình làm điều tương tự để giúp họ đỡ nhàm chán vì bị “mắc kẹt”.

J.P luôn mong muốn mọi người ý thức cao trong bảo vệ không gian sống của mình thông qua việc thu gom rác thải nhựa và tái chế chúng đúng cách.

Ông bộc bạch “Tôi luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, từ một ai đó tặng mình một chai nước, một ly trà đá hoặc đến bắt tay và bảo rằng tôi đang làm một việc tốt. Đó chính là những động lực lớn cho tôi tiếp tục giữ mình cân bằng và tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại với du lịch”.

Đoàn khách chỉ có hai người của J.P Klovstad. Ảnh: NVCC

J.P cho biết hiện ông vừa mới kết thúc đoàn khách đến từ Na Uy bay đến Hà Nội từ ngày 16-7 trên xe jeep một tuần. Theo lịch trình, đoàn tham quan Hà Nội, sau đó di chuyển đến vịnh Hạ Long, Sa Pa, Điện Biên Phủ và kết thúc chuyến đi ở Việt Nam ngày 2-8 để đến Lào.

“Đoàn khách đầu tiên dù chỉ có hai người cũng làm tôi hạnh phúc vì được trở lại nghề”, J.P bày tỏ sự vui sướng.

Hơn 20 năm làm trưởng đoàn đi vòng quanh thế giới, ông J.P. không ngần ngại chia sẻ những gì mình biết cho đồng nghiệp. Ông luôn hồ hởi kể về những chuyến đi gồm dẫn đoàn hay du lịch khắp nơi trên thế giới thông qua những hình ảnh đã chụp.

Tất cả các ảnh trong quá trình du lịch, sinh sống và làm việc ở các quốc gia từ 1996 cho đến nay đều được ông phân ra thành album với ngày tháng được ghi chép cụ thể.

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

2024 – doanh nghiệp kỳ vọng trở lại ‘năm vàng’ của...

0
(SGTT) – Sau bước phục hồi ấn tượng trong năm 2023, các doanh nghiệp du lịch đang đẩy mạnh đầu tư, làm mới hình...

Ghé thăm các di tích lịch sử hào hùng trên cung...

0
(SGTT) - Cung đường Đông Trường Sơn đoạn qua tỉnh Gia Lai hiện lên đầy ngoạn mục, hoang sơ với những vườn mía xanh...

Giám đốc Du lịch Hoàn Mỹ: Đội ngũ lãnh đạo trẻ...

0
Đầu năm 2021, khi dịch Covid-19 tạm yên, doanh nghiệp bắt đầu bước vào giai đoạn tìm đường hồi phục sau tác động nặng...

Ngắm hoàng hôn trên quảng trường ‘sông bốn mặt’ ở Campuchia

0
(SGTT) - “Quảng trường sông bốn mặt là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia”, nhiếp ảnh gia...

Kinh nghiệm đi cắm trại gần TPHCM vào cuối tuần

0
(SGTT) - Những ngày nghỉ cuối tuần, anh Võ Công Danh phượt một mình vào rừng sâu và hạ trại để tìm cảm giác...

Băng rừng, vượt núi chinh phục ‘một thế giới khác’ ở...

0
(SGTT) - Giữa tháng 11-2022, nhóm 5 người của anh Trần Linh đã có chuyến đi bốn ngày ba đêm cùng nhau khám phá...

Kết nối