Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Trải nghiệm cắm trại tại vách đá trắng Hà Giang

(SGTT) – Trong hai ngày 19 và 20-9 vừa qua, anh Nguyễn Trung Đức, 31 tuổi, hiện đang là hướng dẫn viên tự do, cùng nhóm bạn đang làm việc tại Hà Giang đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi cắm trại ở vách đá trắng, một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Giang.

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, anh Đức cho biết, trước đây, do tính chất công việc nên anh thường xuyên tham gia các hoạt động như leo núi, đi bộ đường dài qua các bản làng vùng cao. Anh cũng đã từng chinh phục các đỉnh núi như Fansipan, tỉnh Lào Cai; Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang hay trekking đỉnh Chiêu Lầu Thi; khám phá sông Nho Quế…

Địa điểm hạ trại của nhóm anh Đức.

Nói về chuyến đi, anh Đức cho biết qua một vài người bạn có cùng chung đam mê du lịch giới thiệu, thêm nữa thời điểm này thời tiết Hà Giang không quá khắc nghiệt nên anh cùng mọi người đã chọn vách đá trắng Hà Giang – nằm trên đường đèo Mã Pí Lèng, giữa xã Pải Lủng và xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc để cắm trại.

“Chuyến đi lần này với nhóm mình thực sự cũng không phải là thử thách quá lớn vì trước đó nhóm cũng có một quãng thời gian dài đi cắm trại, thám hiểm hang động, leo núi… nên thể chất mọi người đều tốt”, anh Đức chia sẻ.

Anh Đức cũng cho biết thêm, vật dụng của nhóm mang theo cho chuyến cắm trại này cũng khá gọn nhẹ, tối giản vì phải di chuyển nhiều.

Những áng mây bay lơ lưởng cho du khách có cảm giác như lạc vào cõi thần tiên.

Trong chuyến đi, nhóm của anh Đức xuất phát từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn từ chiều ngày 19-9. Sau đó, nhóm di chuyển khoảng hơn hai giờ đồng hồ để đến điểm cắm trại tại vách đá trắng. “Nhóm hạ trại ngủ một đêm, đến sáng ngày 20-9 thì quay về thị trấn Đồng Văn và về lại thành phố Hà Giang”, anh chia sẻ.

Vì thời tiết thay đổi đột ngột so với dự báo ban đầu nên nhóm có chút bất ngờ. “Khi đang ở thị trấn Đồng Văn, cách điểm hạ trại 10km, nhóm đã kiểm tra thời tiết. Tuy nhiên, khi lên đến đầu điểm cắm trại, chênh lệch độ cao nên có mây mù và xuất hiện mưa khiến nhóm di chuyển khó khăn”, anh Đức chia sẻ.

Những lúc mệt mỏi vì gặp đoạn đường khó di chuyển, mọi người trong nhóm thường bày trò trêu chọc nhau. Tiếng cười giúp xua tan mệt mỏi để mọi người có thể hoàn thành tiếp đoạn đường còn lại, anh Đức nói

Nhóm anh Đức xem chuyến đi là một cách nạp lại năng lượng để quay lại cuộc sống thường ngày.

Dù đã nhiều lần đi ngang qua vách đá trắng nhưng chưa lần nào anh Đức có nhiều thời gian ở lại ngắm hoàng hôn, bình minh trên Mã Pì Lèng. “Thực sự đó là một trải nghiệm cực kì khó quên đối với mình”, anh nói thêm.

Theo anh Đức, để có thể trải nghiệm không khí và cắm trại ở vách đá trắng Hà Giang, người đi cần chuẩn bị thật tốt thể lực, thêm sự dũng cảm, gan dạ nhất định. “Ngoài ra, địa điểm này cách khá xa khu dân cư nên đồ uống, thực phẩm cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời, nên mang theo đồ ấm vì sức gió khá lớn và khách cũng cần chuẩn bị một đôi giày có ma sát tốt để di chuyển, đề phòng trơn trượt”, anh Đức chia sẻ thêm.

Đây là điểm đến yêu thích của những người đam mê du lịch.

Cảm nhận về chuyến đi này, anh Đức cho biết đây là dịp để anh và những người bạn gặp gỡ, chia sẻ các vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Sau chuyến đi mọi người đều thoải mái và xem đây là một cách nạp lại năng lượng để quay lại cuộc sống thường ngày.

“Thời gian tới nhóm sẽ tiếp tục đi cắm trại, thám hiểm một vài hang động có quy mô lớn mà chưa được khai phá như cao nguyên đá Hà Giang với 70% diện tích là núi đá vôi, có hệ thống hàng trăm hang đá với thạch nhũ”, anh Đức bật mí.

Minh Hoàng

Ảnh, video do nhân vật cung cấp


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây


Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề