Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024

Thong thả ngắm nhìn sắc màu Melbourne

(SGTT) – Melbourne được biết đến là thành phố lớn thứ hai của nước Úc. Nhiều năm liên tiếp lọt top những thành phố đáng sống nhất thế giới, Melbourne mang đến cho du khách trải nghiệm thư thả, yên bình giữa thiên nhiên và không gian nghệ thuật ấn tượng.

Trong thời gian học tập tại Úc, chị Hoàng Thủy, một hướng dẫn viên du lịch tại TPHCM, đã khẳng định điều đó thông qua bộ ảnh về Melbourne của mình.

Vào buổi sáng, du khách có thể dạo bước quanh quảng trường Liên Bang – trung tâm sự kiện của thành phố với khoảng 2.000 sự kiện diễn ra hàng năm. Phía bên kia quảng trường là tòa nhà cao nhất khu vực này với 91 tầng, có tên gọi Eureka. Ảnh: Hoàng Thủy
Nằm ở góc đường Flinders và Swanston, nhà ga Flinders được xem là “linh hồn” kiến trúc của thành phố Melbourne. Đây được xem là nhà ga xe lửa hơi nước đầu tiên ở Úc. Ảnh: Hoàng Thủy
Cũng trên đường Swanston, người đi đường dễ nhận ra hai bức tượng của hai nhà thám hiểm Robert O’Hara Burke và William John Wills. Họ đã dẫn đầu hành trình xuyên lục địa từ Bắc xuống Nam đầu tiên, từ Melbourne đến vịnh Carpentaria. Lọt thỏm giữa hai dãy tòa nhà hiện đại đó là nhà thờ St.Paul, điểm du lịch nổi tiếng của Melbourne. Ảnh: Hoàng Thủy
Tọa lạc tại số 100 Kilda, tòa nhà Trung tâm nghệ thuật nổi bật, thu hút du khách khám phá. Du khách có thể bắt nhiều tuyến xe điện đến đây, hoặc có thể đi bộ 10 phút từ phía Nam nhà ga Flinders. Trung tâm này mở cửa hàng ngày, trừ thứ Hai, thứ Sáu tuần Thánh và Ngày Giáng sinh. Du khách không phải mua vé vào cửa. Ảnh: Hoàng Thủy
Đây là đầu đường Victoria, lối vào khu Little Saigon, nơi cộng đồng người Việt sinh sống. Ảnh: Hoàng Thủy
Chị Thủy chia sẻ, Melbourne chứa đựng những nét cổ kính và hiện đại đan xen nhau. Trên những chiếc xe buýt to và trong suốt, du khách có thể ngắm một Melbourne xinh đẹp, thanh bình. Ảnh: Hoàng Thủy
Tại Melbourne, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe ngựa bên cạnh một nhà hàng hay khách sạn. Ảnh: Hoàng Thủy
Chị Thủy chia sẻ nếu du khách muốn tham quan thành phố bằng xe ngựa sẽ phải trả 100 đô la Úc cho nửa tiếng và 200 đô la Úc cho một tiếng. Giá cả khá đắt nhưng bù lại rất xứng đáng. Tại Melbourne, người dân và du khách được đi xe điện miễn phí. Ảnh: Hoàng Thủy
“Scott Alley là khu vực sinh sống của rất đông người Việt Nam. Khu vực này gần giống như khu Phạm Ngũ Lão hay Bùi Viện, ở quận 1,TPHCM” Thủy nói. Ảnh: Hoàng Thủy
Chị Thủy dừng lại chụp hình một “bức tượng thiên thần” trên đường Kilda. Ai quan tâm có thể dừng lại tặng họ một món quà nhỏ trị giá vài đô la Úc. Ảnh: Hoàng Thủy
Người giả tượng phải giữ nguyên tư thế của một bức tượng. Công việc này đòi hỏi họ phải thật sự kiên nhẫn. Trông họ giống như một tác phẩm nghệ thuật sống hơn là một pho tượng. Những người đợi tàu tại nhà ga Flinders có thể thư giãn khi ngắm nhìn hay tiếp xúc với “bức tượng”. Ảnh: Hoàng Thủy
Tòa nhà quốc hội Úc trên đường Spring thu hút đông đảo người dân đến đây thư giản, chụp ảnh. Sinh viên thường đến đây để nghỉ giữa giờ hay học nhóm. Đặc biệt, nơi đây là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng. Ảnh: Hoàng Thủy
Tại Úc nói chung và Melbourne nói riêng, đi dã ngoại cùng gia đình hay bạn bè là điều rất phổ biến. Cuối tuần, các gia đình người Úc hay tập trung tổ chức tiệc tùng tại khu vườn thực vật Fitzroy, nằm ở phía Đông Nam thành phố Melbourne. Ảnh: Hoàng Thủy
Chị Thủy tại khu chợ lưu niệm trên đường Kilda. Tại đây, những chiếc ly xinh xắn được bán với giá 12 đô la Úc. Người mua có thể thoải mái lựa chọn hoặc yêu cầu người bán viết những dòng chữ mình yêu thích lên ly. Ảnh: Hoàng Thủy

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề