Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

‘Phượt’ xe máy chinh phục đèo cao nhất thế giới ở Ladakh

(SGTT) – Nằm trên dãy Himalaya huyền bí, Ladakh được biết đến là một “tiểu Tây Tạng” ở Ấn Độ, nổi tiếng với cung đường “phượt” chinh phục đèo cao nhất thế giới hay những hồ nước trên núi đẹp ngỡ ngàng.
Tác giả trong một lần chinh phục Ladakh. Ảnh: Max Vu

Chuyến bay đến Leh là một hành trình đầy ấn tượng. Những rặng tuyết sơn từ từ hiện ra qua khung cửa máy bay, đẹp mơ màng và cũng đầy hùng vĩ. Phía xa là nóc nhà thế giới Everest đứng ngạo nghễ giữa dãy Himalaya hùng vĩ.

Du khách như được thả hồn vào những hành trình đầy mê hoặc phía trước. Ladakh đang đợi, Khadrungla đang vẫy gọi người lữ hành phương xa đến du ngoạn.

“Phượt” xe máy chinh phục đèo cao nhất thế giới 

Khardungla là cung đèo cao nhất trên thế giới nằm ở độ cao 5.602m. Ảnh: Max Vu

Nổi tiếng là cửa ngõ vào thung lũng Nubra và Shyok ở vùng Ladakh giữa hai bang Jammu và Kashmir, Khardungla là con đèo cao nhất trên thế giới nằm ở độ cao 5.602m, cách thị trấn Leh 42km.

Đường lên Khardungla là những khúc cua tuyệt đẹp nhưng đầy thử thách. Những đoạn đường quanh co liên tục cùng các ngọn núi tuyết vĩnh cửu trên dãy Himalaya sẽ khiến ai đã từng “lạc bước” đến đây đều mê mẩn.

Đường lên Khardungla là những khúc cua tuyệt đẹp nhưng đầy thử thách. Ảnh: Max Vu

Đặc biệt, đèo Khardung La là một điểm đến cho những người đam mê xê dịch, phiêu lưu và khám phá. Khardung La được xây dựng vào năm 1976 và mở cửa cho du khách vào năm 1988. Con đèo này rất quan trọng đối với Ấn Độ vì nó được sử dụng để vận chuyển nguồn cung cấp cho sông băng Siachen.

Từ trên đỉnh, du khách sẽ thu được khung cảnh đẹp như tranh vẽ của dãy Karakoram vào tầm mắt. Nơi đây tập hợp những ngọn núi cao hơn 8.000m, trong đó có đỉnh cao thứ hai trên thế giới, 8.611m, gần với chiều cao của đỉnh Everest là 8.848m.

Cung đường “phượt” đầy ngoạn mục. Ảnh: Max Vu

Dãy núi này dài khoảng 500km, là khu vực đóng băng dày đặc nhất của thế giới bên ngoài các vùng cực. Sông băng Siachen với chiều dài 70km và sông Biafo dài 63km là các sông băng dài thứ hai và thứ ba trong các sông băng bên ngoài các vùng cực.

Những người chạy xe máy phiêu lưu từ khắp thế giới luôn xem đèo Khardungla là nơi đáng để thử thách tay lái của mình một lần trong đời.

Đối với các “biker”, Ladakh là một cung đường trong mơ xứng đáng để chinh phục. Ảnh: Max Vu

Tác giả đã thực hiện hai chuyến đi để đời bằng xe máy vào năm 2019 và 2022. Đối với các “biker”, Ladakh là một cung đường trong mơ xứng đáng để chinh phục. Bên cạnh cảnh sắc hùng vĩ và văn hoá đậm nét, Ladakh thực sự là hành trình khó nhằn, gian nan.

Khám phá hồ nước mặn Pangong Tso

Trong tiếng Tây Tạng, “Pangong Tso” có nghĩa là “hồ trên đồng cỏ cao”. Ảnh: Max Vu

Hồ Pangong Tso nằm ở độ cao gần 4.350m so với mực nước biển. Cả mặt hồ như được nhuộm một màu xanh tuyệt đẹp, trải dài 134km từ Ấn Độ đến khu tự trị Tây Tạng. Trong tiếng Tây Tạng, “Pangong Tso” có nghĩa là “hồ trên đồng cỏ cao”.

Ảnh: Max Vu

Khi xem những cảnh cuối của bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Ấn Độ “Ba chàng ngốc”, tác giả như muốn đến hồ Pangong Tso thật nhanh để xem vẻ đẹp thực tế của nó. Ở Ladakh, du khách dường như không bao giờ biết được hết thiên nhiên ban tặng cho mình những gì trong suốt hành trình.

Vẻ đẹp thơ mộng của hồ Pangong Tso. Ảnh: Max Vu

Dù có dành hàng giờ để chiêm ngưỡng ở đây, du khách cũng chưa cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó bởi sự thay đổi màu sắc, có khi nổi bật với màu xanh lam hay xanh lục vào những thời điểm khác nhau. Chạy xe dọc hồ Pangong Tso mang lại cho người trải nghiệm một cảm xúc phấn khích tột độ.

Ảnh: Max Vu

Vùng đất huyền bí

Ở độ cao từ 3.600m trở lên, với thủ phủ là thị trấn Leh xinh đẹp bên những dãy núi tuyết quanh năm, Ladakh có rất nhiều tu viện cổ theo dòng truyền thừa Phật giáo Tây Tạng, tuổi đời hàng trăm năm, hiện là nơi ẩn cư, tu tập của nhiều Lạt Ma.

Bên cạnh Hemis, du khách có thể tìm hiểu Phật Giáo Tây Tạng ở các tu viện cổ khác ở Ladakh như Thiksey, Likir, Sumdo, Diksit Gompas. Ảnh: Max Vũ

Trong đó, tu viện Hemis là được xem là trung tâm của dòng truyền thừa Drukpa hay còn gọi là dòng truyền thừa Rồng Thiêng nổi tiếng ở vùng Ladakh, Tây Tạng, Bhutan và Nepal.
Cách thị trấn Leh khoảng 45km, tu viện Hemis cổ kính nằm trên trên ngọn núi đá trơ trọi giữa làng Hemis. Nơi đây cũng là nơi tu tập của hơn 1000 vị pháp tăng dòng Drukpa.

Vẻ đẹp đầy huyền bí của Ladakh. Ảnh: Max Vu

Hàng năm, tu viện thường tổ chức các lễ hội lớn và quy tụ hàng chục nghìn pháp tăng, phật tử tham dự. Lễ Naropa là lễ hội lớn nhất được tổ chức ba năm một lần tại tu viện. Vào ngày này, các phật tử khắp nơi đổ về tham dự, trong đó có Việt Nam. Trong những ngày diễn ra lễ hội, du khách được đảnh lễ Pháp hội do Đức Pháp Vương Galwang Drukpa chủ trì.

Người dân Ladakh sẽ được khoác lên trang phục truyền thống, nhảy múa linh đình. Tất cả cùng hoà vào âm thanh của trống, kèn Dumcheng, tạo nên một lễ hội Naropa linh thiêng nhưng đầy sắc màu tại Hemis.

Max Vu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề