Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Ngắm mặt trời ở Myanmar

Phạm Thị Thu Xuyên

Trong hành trình du lịch tới xứ sở nhiệt đới, bạn có thể dễ dàng thưởng thức thứ đặc sản… mặt trời miễn phí mà guồng quay cuộc sống hiện đại ở những thành phố lớn đã vô tình khiến bạn quên mất sự tồn tại của khái niệm này.

Mặt trời có thể được coi là một “điểm nhấn” trong hành trình du lịch trên đất nước Myanmar. Tại Bagan, Inle, hay Mandalay của quốc gia này, bạn đều có một góc ngắm rất riêng, dù ở chỗ nào thì mặt trời vẫn đẹp lạ thường. Trước khi bắt đầu hành trình, bạn hãy thử tưởng tượng và trải nghiệm một ngày trọn vẹn “tuyệt vời ông mặt trời” tới bốn địa danh tại bốn thời điểm trong ngày ở Myanmar nắng gió này.

Bình minh trên Bagan

Bình minh Bagan.
Bình minh Bagan.

Bình minh ở Bagan đẹp lạ! Vầng dương ửng hồng từ từ nhô lên phía xa – nơi giao nhau giữa màu gạch cổ của lô nhô những đỉnh tháp với màu xanh của cây lá, và màu trắng đục bảng lảng của lớp sương mai. Mặt trời vừa lên, bạn sẽ nhìn thấy lấm chấm những chiếc khinh khí cầu đỏ bay lơ lửng không trung mang biểu tượng hai chữ B của Công ty Balloon Over Bagan. Mỗi chiếc chở 8-10 khách trong thời gian 40-45 phút. Để được ngắm toàn Bagan bằng khinh khí cầu, bạn sẽ phải trả 280 đô la Mỹ (tương đương chi phí di chuyển + khách sạn + ăn uống cho toàn hành trình bảy ngày tại Myanmar).

Nếu bạn ít tiền, hãy hưởng thụ theo cách của mình: ngồi trên mái một ngôi chùa, ngắm cánh đồng Bagan dưới ánh dương. Ở đó, còn được thêm cho khung hình của mình những chiếc khinh khí cầu lơ lửng, đôi khi tạo nên những khoảnh khắc “nhật thực” một cách kỳ ảo.

Bạn sẽ gặp rất nhiều du khách đến từ các quốc gia khác nhau chọn cách ngắm mặt trời trên nóc những ngôi chùa. Tại đây, họ gặp nhau, trao nhau một nụ cười dù chẳng quen biết. Họ lặng im chờ tia sáng đầu tiên của ngày lóe lên. Không gian bỗng một chút xao động – tiếng của nhịp đập trái tim – tiếng tách tách của cửa trập máy ảnh. Mặt trời, chùa tháp, khinh khí cầu – thiên nhiên và con người, cổ xưa và hiện đại. Cánh đồng Bagan trải dài bất tận.

Chùa Shwedagon ban ngày nhộn nhịp du khách và Phật tử tới cầu an.
Chùa Shwedagon ban ngày nhộn nhịp du khách và Phật tử tới cầu an.

[box type=”download”] Chia sẻ kinh nghiệm khi đi Myanmar:

– Ở Myanmar có sự giản dị trong tính cách của con người, những giá trị bản sắc văn hóa được giữ nguyên, yếu tố kiến trúc truyền thống… Họ rất thân thiện, thanh niên và công chức Myanmar có thể nói được tiếng Anh cơ bản và sẵn sàng chỉ đường hoặc giúp đỡ bạn.

– Thời gian du lịch Myanmar thích hợp nhất là khoảng tháng 11 đến tháng 2 – vào mùa thu – khí hậu mát mẻ.

– Khí hậu Myanmar nóng, khô, nhất là ở Bagan. Bạn nên mang theo thuốc nhỏ mũi để tránh bị chảy máu mũi (niêm mạc mũi bị vỡ do quá khô).

– Thời hạn được Cục Xuất nhập cảnh Myanmar cho phép bạn lưu lại tối đa là 15 ngày. Bốn điểm chính tham quan: Bagan (cố đô), Yangon (thành phố lớn nhất), Mandalay (thành phố lớn thứ hai) và Taunggyi – cách Yangon chừng hơn 600 km về phía Bắc – nơi bạn có thể thư giãn bên hồ Inle.

– Việc di chuyển giữa các điểm du lịch có thể bằng máy bay hoặc đường bộ. Tuy nhiên giá vé máy bay khá đắt, trong khi đó, di chuyển bằng những chuyến xe buýt đêm có thể tiết kiệm được chi phí khách sạn. Nếu sử dụng xe buýt, bạn nên mang áo ấm, vì những chuyến buýt đêm ở Myanmar khá lạnh.

– Phương tiện giao thông chủ yếu là xe bốn bánh ở Yangon hoặc xe ngựa ở Bagan và taxi bò ở Mingun (địa danh thuộc Mandalay). Bạn có thể di chuyển trong thành phố bằng taxi. Nên nắm bắt điểm đến và nói với tài xế để họ đưa ra giá ổn nhất (taxi ở đây không có công tơ mét). Gần đây do du lịch hóa nên các tài xế taxi bắt đầu nói thách, nhất là với khách nước ngoài.

– Ngoài giá phòng, giá vé máy bay đắt hơn mặt bằng du lịch chung thì giá vé tham quan cũng được liệt vào hàng rất đắt. Ví dụ, trước khi vào trong Bagan, bạn cần mua vé tham quan toàn khu vực với giá 20 đô la/người cho năm ngày. Bạn cũng có thể trả bằng tiền MMK (kyat Myanmar), nhưng nên so sánh với tỷ giá để tránh bị thiệt (có nơi nên trả bằng đô la Mỹ (USD), có nơi nên trả bằng MMK).

– Bạn nên đổi tiền tại quầy đổi tiền trong sân bay. Tỷ giá hối đoái tại tháng 3-2015 là 1 USD = 1.035 MMK. Tại các điểm du lịch cũng có quầy đổi tiền với tỷ giá thấp hơn một chút, khoảng 1.030 MMK.

– Đây là tuyến đi tiêu biểu: Yangon- Bagan (622 km), Bagan-Mandalay (178 km), Mandalay-Taunggyi (239 km), Taunggyi-Yangon (635 km).[/box]

Mặt trời đứng bóng trên hồ Inle

Trên hồ Inle.
Trên hồ Inle.

Ngắm mặt trời giữa trưa không phải là ý hay, nhưng ngắm những người lao động cần mẫn dưới ánh mặt trời thì quả là ý tưởng không tồi. Sau khi dạo một vòng xe đạp qua làng Nyaung Shwe, bạn hãy dừng chân tại ruộng mía bên đường, bắt chuyện và nói “Minglabar” (xin chào) với những người lao động, cho dù họ không thể nói với bạn bằng tiếng Anh. Nụ cười chính là ngôn ngữ giao tiếp đẹp nhất trên thế giới. Bạn sẽ thấy chuyến đi có ý nghĩa hơn sau những cuộc tiếp xúc gần gũi và cởi mở này.

Buổi chiều, thay đổi phương tiện, thả lỏng đôi chân trên chiếc thuyền máy, một anh chàng Inle khắc khổ nào đó đầu trần da rám nắng sẽ đưa bạn đi dọc hồ Inle. Chuẩn bị máy ảnh, bạn có thể bấm cảnh ngư dân quăng lưới, úp cá, hay chèo thuyền bằng một chân. Và, nếu có lên chợ địa phương cuối hồ, hãy tự thưởng cho mình một chiếc quần đũng rộng, cạp dài đặc trưng của ngư dân Inle nói riêng, hay chiếc longyi – váy hay xà rông truyền thống của người Myanmar nói chung.

Hoàng hôn bên chân cầu U Bein

Mặt trời đang gắng gượng trút quầng sáng cuối cùng trong ngày bên cầu U Bein.
Mặt trời đang gắng gượng trút quầng sáng cuối cùng trong ngày bên cầu U Bein.

U Bein, tên chiếc cầu nằm cách trung tâm Mandalay chừng 45 phút đạp xe, dài 1,2 km và hiện đang là chiếc cầu gỗ tếch dài nhất thế giới. Cầu gồm 1.068 trụ gỗ, ghép từ hàng ngàn mảnh gỗ tếch tồn tại từ hơn hai thế kỷ nay. Điều đặc biệt ở đây không chỉ là giá trị vật chất của cây cầu, mà ở những thứ giản dị vẫn tồn tại xung quanh nó, tựa như hơi thở của cuộc sống. Một chiếc cầu gỗ chắp ghép từ nhiều mảnh, một cái cây khẳng khiu trụi lá đứng lặng giữa hồ. Thời gian như dừng lại, ánh mặt trời đỏ ối đang gắng gượng trút quầng sáng cuối cùng trong ngày về phía chân trời. Và, gió thổi vạt áo nâu đỏ của vị sư chân trần đi vội qua cầu. Và, ánh mắt trong veo của em gái má tròn ngồi bên hồ đợi mẹ dọn quán… Mandalay ồn ã sao có một nơi yên bình đến vậy!

Kết thúc một ngày tại Yangon

Sau khi dạo một vòng thành phố Yangon, thăm một số chùa nổi tiếng như Sule, Botataung, đi chợ Bogyoke Aung San (Scott Market – xây theo kiến trúc Anh từ năm 1926) mua đồ lưu niệm, bạn có thể kết thúc một ngày tại chùa Shwedagon – ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar.

Shwedagon ban ngày nhộn nhịp với rất đông du khách và Phật tử tới cầu an. Đi một vòng theo chiều kim đồng hồ quanh ngôi chùa dát vàng – nơi đặt những bức tượng Phật mà mỗi tượng đại diện cho một thứ trong tuần – và dừng lại ở thứ mà hôm đó bạn được sinh ra – hãy tắm cho vị Phật tại bồn nước đó. Người Myanmar quan niệm tắm cho Phật cũng là để gột rửa tội lỗi của mình. Nước sẽ được dội từ trên vai tượng và số gáo nước bạn dội tương ứng với số tuổi của bạn. Sẽ rất thú vị khi bạn cầm chiếc gáo bạc chạm khắc tinh xảo và cùng người dân Myanmar sinh trùng ngày gột rửa cho tâm trong sạch, cầu bình an.

Shwedagon về đêm, ánh điện quanh quần thể chùa làm ngôi chùa thêm lộng lẫy. Shwedagon hẳn là linh hồn của người Myanmar, là đại diện cho hình ảnh một Yangon đang vươn lên, là khao khát đổi mới của đất nước thuộc bán đảo Trung Ấn vừa mở cửa này.

Một ngày rong ruổi cùng mặt trời kết thúc, nhưng dư âm của chuyến đi sẽ để lại những ấn tượng về một vẻ đẹp thật yên bình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối