Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024

Ngắm hoa súng ‘tô hồng’ suối Yến

(SGTT) – Vào độ cuối Thu đầu Đông, hoa súng bắt đầu bung nở, “nhuộm hồng” suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), thu hút nhiều du khách  đến ngắm hoa, chụp ảnh.
Suối Yến dài khoảng 4km, nằm trong khu di tích thắng cảnh Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội.  Ảnh: Van Ngo
Bước qua tháng 12, suối Yến không còn nhộn nhịp bởi những đoàn thuyền nối nhau vãn cảnh chùa Hương, thay vào đó là sự bình yên, nhẹ nhàng. Ảnh: Nguyễn Văn Hữu
Cuối Thu đầu Đông, hàng cây tràm hai bên suối Yến vào mùa thay lá. Phía xa là những ngọn núi trùng điệp đẹp thơ mộng. Ảnh: Studio Nguyen
Dọc theo dòng suối, sắc hồng tím của bạt ngàn hoa súng làm sáng bừng không gian. Ảnh: Em Hằng Chùa Hương
Hoa súng rực rỡ nhất vào buổi sáng, từ 7:00 đến 9:00. Lúc này, hoa bung cánh và ánh nắng chưa quá gắt. Nếu đến sau 9:00, hoa vẫn còn nở nhưng bầu hoa bắt đầu khép lại. Ảnh: Van Ngo
Mỗi ngày, người dân bắt đầu cắm hoa súng, trang trí thuyền hoa từ sáng sớm để phục vụ du khách chụp ảnh. Ảnh: Van Ngo
Với khí hậu mát mẻ cuối năm, du khách đến đây có thể ngồi trên thuyền, thả mình theo dòng nước trôi chậm, tận hưởng không gian và khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Van Ngo
Giữa sắc vàng của hàng tràm và sắc hồng tím của hoa súng, áo dài trắng là trang phục giúp du khách trở nên nổi bật. Một số trang phục truyền thống như áo yếm, áo tứ thân, áo bà ba… cũng được nhiều du khách diện để chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Văn Hữu
Nhìn từ trên cao, dòng suối như “nở hoa”. Đến đây, ngoài ngắm cảnh, du khách có thể mua những bó hoa súng tươi mang về. Ảnh: Van Ngo

Như Trúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề