Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024

Mùa Hè xanh mát tại làng cổ Shirakawa-go, Nhật Bản

(SGTT) – Làng Shirakawa-go nằm ở tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Nếu như mùa Đông, nơi đây nổi tiếng bởi khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, thì vào mùa Hè lại chìm trong sắc xanh của cỏ cây.
Cách Tokyo khoảng 350km, làng cổ Shirakawa-go được xem là một trong những điểm đến nổi tiếng của tỉnh Gifu, thu hút lượng lớn khách tham quan. Ảnh: Nguyễn Vân
Ngôi làng cổ tích Shirakawa-go còn là nơi mèo máy Doraemon lừng danh nước Nhật “ra đời”. Những tập truyện tranh Doraemon gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ lần đầu được tác giả Fujiko F. Fujio chấp bút tại chính ngôi làng cổ này. Ảnh: Nguyễn Vân
Cuối Hè, Shirakawa-go chìm trong sắc màu xanh ngát của cỏ cây, hoa lá. Đến mùa Thu, không gian trở nên thơ mộng khi lá cây bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Ảnh: Nguyễn Vân
Chị Nguyễn Vân, đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, cho biết “Mỗi mùa Shirakawa-go đều mang vẻ đẹp riêng, nên du khách có thể khám phá bất cứ thời gian nào trong năm. Du khách có thể leo lên đài quan sát Shirayama để ngắm nhìn bao quát khung cảnh yên bình của ngôi làng”. Ảnh: Nguyễn Vân
Màu xanh của cây cối, ruộng lúa… khiến Shirakawa-go mang vẻ đẹp yên ả, thanh bình, đậm chất vùng quê Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Vân
Các ngôi nhà ở làng được xây dựng kiểu “gassho-zukuri” – kiến trúc này có mái lá chụm lại hình tam giác giống hai bàn tay chắp vào nhau khi cầu nguyện. Ảnh: Nguyễn Vân
Những ngôi nhà gỗ nơi đây có phần mái nhà dốc lợp bằng cỏ tranh. Phần mái dốc này là để đối phó với tuyết bởi nơi đây có lượng tuyết rất dày vào mùa Đông. Ảnh: Nguyễn Vân
Shirakawa-go cũng một trong những ngôi làng lâu đời nhất tại Nhật Bản. Theo các tài liệu khai quật nơi đây, người ta phát hiện ra dấu vết của việc chế tạo ra thuốc súng và sản xuất tơ lụa đã phát triển ở Shirakawa-go từ những năm 1700, phát triển rực rỡ dưới thời kỳ Edo. Ảnh: Nguyễn Vân

Đăng Huy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề