Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Khao khát giới thiệu cảnh đẹp quê hương của hai chàng trai Long An

(SGTT) – Bằng bộ ảnh chụp bằng máy ảnh trên đường đi làm hay qua gương chiếu hậu độc đáo, hai chàng trai Trần Ngọc Công Lý (sinh năm 1996) và Huỳnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1993) đến từ Long An có chung khao khát giới thiệu những cảnh đẹp quê hương cho nhiều người biết đến.

Trần Ngọc Công Lý và bộ ảnh hoa phượng vĩ đẹp ngỡ ngàng

Để trau dồi kỹ năng chụp ảnh, chàng kỹ sư trẻ tự luyện tập qua những video trên YouTube và học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đi trước.

“Lúc đầu, tôi không nhận được niềm tin từ gia đình vì dùng số tiền khá lớn để trang bị dụng cụ chụp ảnh, cùng lúc phải cân bằng giữa đam mê nhiếp ảnh và công việc chính. Tuy nhiên, xác định được đam mê và mục đích tốt đẹp mà tôi đã trình bày với gia đình ngay từ đầu, từng người một trong nhà thay vì kiêng dè phản bác đều tỏ ra thích thú bộ ảnh của tôi”, anh Công Lý bộc bạch.

“Một trong những mong muốn lớn nhất của tôi là ghi lại những khoảnh khắc đẹp của nơi tôi được sinh ra và lớn lên”, chàng trai sinh năm 1996 làm việc tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cho biết.

Trên đường đi làm, chàng kỹ sư cơ khí mang theo máy ảnh để ghi nhận lại khung cảnh những cánh đồng, con sông quê hay cảnh sinh hoạt gần gũi xung quanh mình.

Mới đây, bộ ảnh đường làng rợp đầy hoa phượng đã thu hút sự chú ý lớn của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội. Bộ ảnh được Lý thực hiện vào cuối tháng 4, cũng là lúc những cơn mưa đầu mùa bất chợt và tiếng ve sầu bắt đầu báo hiệu cho một mùa hè của lũ trẻ trường làng.

Hàng phượng vĩ đỏ rực dài gần 1km ở ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An của Lý đã “đốn tim” cộng đồng mạng, gợi nhớ về quãng đời học sinh đầy ắp kỷ niệm.

“Tôi may mắn hằng ngày đi làm trên con đường ấy nên dễ dàng ghi nhận những hình ảnh ưng ý. Thời gian để chụp đẹp nhất là lúc nắng vừa lên”, chàng trai 9X chia sẻ.

Con đường phượng vĩ ấp 3, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An rực rỡ hơn qua góc ảnh của anh Công Lý. Ảnh: Công Lý

Hiện tại, ngoài công việc trong giờ hành chính, anh Công Lý thường dành thời gian để chụp ảnh vào cuối tuần. Từ năm đầu đại học, chàng trai này đã nhen nhóm ngọn lửa nhiếp ảnh nhưng bấy giờ chưa có điều kiện.

Anh thường chụp qua điện thoại và hiện tại đã sở hữu được công cụ hành nghề mình yêu thích, giúp anh thỏa sức sáng tạo và mang hình ảnh đẹp của quê hương đến mọi người.

Anh Huỳnh Tuấn Kiệt với bộ ảnh chụp qua gương chiếu hậu độc đáo

Anh Huỳnh Tuấn Kiệt, sinh năm 1993, hiện là bác sĩ đa khoa mới ra trường, sống tại huyện Vĩnh Hưng. Ngoài giờ làm việc và cuối tuần rảnh rỗi, chàng trai miền Tây này có khao khát chia sẻ hình ảnh quê hương của mình đến nhiều người qua bộ ảnh chụp qua gương chiếu hậu bằng điện thoại. Sau khi đăng tải trên các diễn đàn về du lịch và facebook cá nhân, chàng trai này bất ngờ được chú ý kèm theo những lời khen và sự ngưỡng mộ dành cho khả năng sáng tạo của mình.

Vĩnh Hưng là một huyện biên giới giáp với Campuchia ít người nghe đến nhưng thu hút người xem bởi nét bình yên và những cánh đồng lúa trải dài hay ao sen xen kẽ qua những tấm ảnh của anh Kiệt. Nhờ đam mê chụp ảnh mà chàng trai này có thể bắt trọn những khoảnh khắc đẹp, độc và lạ của những cảnh vật tưởng chừng bình dị xung quanh không ai nghĩ đến.

Cảnh bà con thu hoạch lúa, người nông dân đang làm đồng, hay hoa sen trắng, sen hồng, chùa chiền hay cầu Mỹ Thuận hiện lên rõ nét qua kính chiếu hậu của anh. Anh Kiệt nhấn mạnh anh muốn mọi người biết quê mình tuy là vùng biên giới xa xôi nhưng cảnh đẹp thiên nhiên không thua kém vùng miền nào khác của Tổ quốc.

Cảnh bà con đang thu hoạch lúa. Ảnh: Tuấn Kiệt

“Cứ buồn buồn là mình lang thang khắp nơi. Có lần đi qua một đoạn đường có hoa phượng, nhìn vào gương chiếu hậu thấy hoa hiện lên rất đẹp. Mình chợt nảy ra ý tưởng “thu nhỏ” quê mình vào gương chiếu hậu. Vậy là mình tìm hiểu xem huyện mình có những địa điểm nào đẹp và bắt đầu tập chụp qua gương. Bộ ảnh mà mình đăng trên mạng được hoàn thành trong một tuần gồm đi chụp và chỉnh ảnh. Vì chưa có điều kiện mua máy ảnh nên toàn bộ ảnh mình đều chụp bằng điện thoại”, Kiệt chia sẻ ý tưởng về bộ ảnh độc đáo này.

Hành trang lên đường “săn ảnh” của chàng bác sĩ chỉ có chiếc xe máy và chiếc điện thoại. Khi thấy anh chụp ảnh mình, đa phần người dân rất ngạc nhiên vì cơ bản họ chưa từng biết đến máy ảnh và khái niệm “săn ảnh”.

Bộ ảnh qua gương chiếu hậu của Huỳnh Tuấn Kiệt tầm 200 bức giúp độc giả và người yêu du lịch biết nhiều hơn về Vĩnh Hưng, một huyện nằm dọc biên giới Việt Nam-Campuchia ở khu vực Tây Nam Bộ. Thay vì chụp các địa điểm đông người hay các điểm du lịch, vui chơi, Kiệt chủ yếu chụp ở những đoạn đường quê ít người qua lại.

“Tình hình dịch bệnh lúc trước cũng hạn chế nhiều quá trình di chuyển của tôi. Hiện mọi thứ đã ổn hơn, tôi muốn tiếp tục tìm đến những nơi xa xôi để thực hiện nhiều hơn những bộ ảnh khác qua gương chiếu hậu và chắc chắn sẽ có một bộ ảnh độc đáo, sáng tạo khác bằng máy ảnh trong tương lai”, anh Kiệt nói.

Thanh Thu

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm hoàng hôn trên quảng trường ‘sông bốn mặt’ ở Campuchia

0
(SGTT) - “Quảng trường sông bốn mặt là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia”, nhiếp ảnh gia...

Kinh nghiệm đi cắm trại gần TPHCM vào cuối tuần

0
(SGTT) - Những ngày nghỉ cuối tuần, anh Võ Công Danh phượt một mình vào rừng sâu và hạ trại để tìm cảm giác...

Băng rừng, vượt núi chinh phục ‘một thế giới khác’ ở...

0
(SGTT) - Giữa tháng 11-2022, nhóm 5 người của anh Trần Linh đã có chuyến đi bốn ngày ba đêm cùng nhau khám phá...

Vườn Nong Nooch, điểm check-in độc đáo tại Thái Lan 

0
(SGTT) -  Sau khi vườn thú lớn nhất Thái Lan, Sriracha Tiger Zoo đóng cửa vĩnh viễn, vườn thực vật Nong Nooch trở thành...

Đến Đài Loan, khám phá vẻ đẹp kỳ thú của công...

0
(SGTT) - Với những hình thù kỳ lạ của các mỏm đá như nấm, nến, chiếc hài, đầu rồng... công viên địa chất Dã...

Vi vu đất Thái, phải thử sườn cay

0
(SGTT) - Sau Covid-19, Thái Lan là lựa chọn quay lại của nhiều khách Việt. Đặc biệt, nhiều du khách truyền tai nhau “lần...

Kết nối