Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Hướng dẫn viên đợi mở cửa du lịch bằng niềm vui yoga

(SGTT) – Kết thúc tour cuối cùng tháng 3-2020, hướng dẫn viên Phạm Khắc Lộc chính thức thất nghiệp vì Covid-19. Cũng như bao đồng nghiệp khác, khi nguồn thu nhập chính bị cắt, anh loay hoay đi tìm cho mình một hướng đi mới. Công việc dạy yoga đến với anh từ tháng 8-2020 như một niềm vui trong những ngày tháng dài mòn mỏi đợi chờ trở lại đường tour

Gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch từ 2012, anh Lộc, sinh năm 1984, hướng dẫn viên Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist chuyên đón các đoàn khách nước ngoài vào Việt Nam (inbound) và đưa khách Việt Nam đi nước ngoài (outbound).

Mới đó mà đã hơn hai năm, anh vẫn nhớ như in đoàn khách cuối cùng của mình trước khi dịch bệnh bùng phát. Lúc đó tôi đang dẫn một đoàn khách Đông Âu tham quan Hà Nội. Thời gian này, tin tức về đại dịch bắt đầu nhen nhóm, nhiều người bán tín bán nghi không biết rõ về sự nguy hiểm của đại dịch sắp đến. Nhìn xung quanh nhiều người có vẻ hoang mang, tuy nhiên với nghiệp vụ của một hướng dẫn viên, anh đã giữ bình tĩnh, hướng dẫn du khách trong đoàn thực hiện quy tắc 5K để tour được tiếp tục suôn sẻ.

Các điểm đến trong chương trình tour mang lại cho khách nhiều trải nghiệm thú vị về văn hóa lịch sử Việt Nam như Văn miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác, phố cổ… hay thưởng thức ẩm thực đường phố như bún chả, bánh cốm, cà phê trứng… Tour kết thúc tốt đẹp. “Tiễn đoàn ở sân bay, trong lòng tôi có chút buồn và trăn trở vì chính tôi cũng không biết đây là đoàn khách cuối cùng trong lịch trình làm việc của mình cho đến nay”, anh kể lại.

Đoàn khách cuối cùng của anh Lộc (ngoài cùng, bên trái) kể từ khi du lịch bùng phát tháng 3 năm 2020. Ảnh: NVCC

Trong suốt hai năm trông ngóng tín hiệu tích cực từ ngành du lịch, anh Lộc trải qua nhiều công việc để có đồng ra đồng vào. Ban đầu, với vốn tiếng Anh của mình, anh nghĩ sẽ tìm một công việc văn phòng như lễ tân hay phiên dịch.

Tuy nhiên, cuộc sống không dễ dàng vì hầu hết các công việc văn phòng hoặc ngành dịch vụ hiện tại đều tuyển người dưới 30 tuổi. Anh quyết định kết hợp vừa dạy ngoại ngữ ở nhà và bán đồ thể thao online và thức ăn sáng. Tuy vậy, thời điểm này, dịch bệnh bắt đầu bùng phát và lan rộng nhanh chóng, sau nhiều lần giãn cách, người dân ngại ra đường và tiếp xúc trực tiếp. Trung tâm nơi anh dạy phải đóng cửa.

Công việc kinh doanh của anh không thuận lợi, thậm chí thua lỗ. Anh Lộc có phần chán nản vì loay hoay mãi chưa tìm thấy hướng ra trong khi tiền tiết kiệm từ công việc hướng dẫn đang cạn dần.

Một ngày trong đầu đầy ắp những miên man lo nghĩ, anh lướt mạng xã hội và tìm thấy thông tin về khóa học hướng dẫn viên yoga vào tháng 5-2020. Anh nghĩ tại sao mình không thử bắt đầu từ đây? Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu và anh tìm đến Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 10.

Trước đó, anh đã có một năm tập yoga để tăng cường sức khỏe đi tour, chữa bệnh đau lưng mãn tính do phải ngồi xe nhiều. Cũng trong quá trình đại dịch hoành hành, anh nhận ra sức khỏe là điều quan trọng nhất. Yoga không chỉ mang lại cho anh sức khỏe sự dẻo dai mà còn có tinh thần lạc quan chống lại dịch bệnh.

Với những tín hiệu tích cực từ việc mở cửa những đường bay quốc tế, anh Lộc hy vọng sẽ mang đến cho du khách thêm trải nghiệm thú vị từ việc kết hợp giữa du lịch tham quan nghỉ dưỡng và các hoạt động thể chất tăng cường sức khỏe như yoga và thiền. Ảnh: NVCC

Mỗi ngày anh dành khoảng hai tiếng để tập yoga, thở và thiền. Ngoài ra, anh còn học thêm các khóa học bổ trợ như massage Thái, bấm huyệt, trị liệu… Học viên tìm đến anh để mong được giảm cân và chữa các bệnh đau lưng, vai cổ gáy, mất ngủ hoặc giảm tải căng thẳng trong cuộc sống.

Các lớp yoga của anh Lộc bắt đầu từ 5:00  sáng mỗi ngày. Đa phần học viên chủ yếu là phụ nữ là dân văn phòng và nội trợ. Theo quan sát của anh Lộc, đa phần học viên là nữ giới, vì nam giới nghĩ rằng sự dẻo dai mà yoga mang lại chỉ phù hợp với nữ. Tuy nhiên, điều mà yoga hướng tới đó là sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần, nên nó phù hợp cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính hay độ tuổi. Yoga giúp người học khám phá và vượt qua những giới hạn của bản thân và sẵn sàng đương đầu những thách thức trong cuộc sống.

Riêng bản thân anh Lộc đã tìm lại được sự lạc quan sau hơn hai năm bế tắc. Hằng ngày, anh Lộc vẫn tận tụy đến với các lớp học và các trung tâm yoga để hướng dẫn học viên tập luyện và chia sẽ những kiến thức về sức khỏe để phòng chống bệnh tật. Bên cạnh đó, anh không ngừng nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin về du lịch để sẵn sàng trở lại đường tour khi có cơ hội.

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

4 bài tập yoga mặt giúp trẻ hoá làn da

0
(SGTT) - Yoga có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trong đó, các bài tập yoga...

Ngắm hoàng hôn trên quảng trường ‘sông bốn mặt’ ở Campuchia

0
(SGTT) - “Quảng trường sông bốn mặt là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia”, nhiếp ảnh gia...

Kinh nghiệm đi cắm trại gần TPHCM vào cuối tuần

0
(SGTT) - Những ngày nghỉ cuối tuần, anh Võ Công Danh phượt một mình vào rừng sâu và hạ trại để tìm cảm giác...

Băng rừng, vượt núi chinh phục ‘một thế giới khác’ ở...

0
(SGTT) - Giữa tháng 11-2022, nhóm 5 người của anh Trần Linh đã có chuyến đi bốn ngày ba đêm cùng nhau khám phá...

Vườn Nong Nooch, điểm check-in độc đáo tại Thái Lan 

0
(SGTT) -  Sau khi vườn thú lớn nhất Thái Lan, Sriracha Tiger Zoo đóng cửa vĩnh viễn, vườn thực vật Nong Nooch trở thành...

Đến Đài Loan, khám phá vẻ đẹp kỳ thú của công...

0
(SGTT) - Với những hình thù kỳ lạ của các mỏm đá như nấm, nến, chiếc hài, đầu rồng... công viên địa chất Dã...

Kết nối