Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Gian nan săn ảnh mặt trời xuyên núi Mắt Thần tại Cao Bằng

(SGTT) – Một ngày tháng 7-2022, anh Hoàng Văn Khuyến, 52 tuổi, bắt trọn khoảnh khắc ánh mặt trời xuyên qua núi Mắt Thần. Đây là một trong những giây phút có một không hai trong cuộc đời một người thích chu du khám phá và chụp ảnh.

Núi Mắt Thần nằm tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, là điểm đến nổi bật của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Nhiều năm gần đây, núi Mắt Thần trở thành điểm đến yêu thích của các tín đồ du lịch nhờ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ.

Ngọn núi này còn được gọi bằng một cái tên khác là “núi Thủng”, do hình dáng bên ngoài của ngọn núi ở gần phía trên đỉnh có một hang thủng hình trò, tựa như “con mắt” của núi với đường kính hơn 50m, đây là ngọn núi được coi là “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam.

Tháng 7-2022, lúc này hai bên bờ suối, nơi cao nhất nước không bị ngập, đôi bờ cây cà dại mọc um tùm xanh mướt, đan xen thành từng đám, trời nắng mây trắng bồng bềnh, anh Khuyến bấm máy chụp “lia lịa” ghi lại khoảnh khắc ánh mặt trời xuyên qua “mắt thần”. Ảnh: NVCC

Để có được hình ảnh mặt trời xuyên qua núi, anh Hoàng Văn Khuyến đã dành nhiều thời gian, công sức để “săn” khoảnh khắc ấn tượng này.

“Sau khi chui vào mấy bụi cây gần đó nghỉ ngơi, tôi mới ngồi xem lại sự chuyển động của mặt trời. 16:00 giờ rồi 17:00 giờ, nhưng mặt trời cách xa lỗ thủng, đến 18:00 thì mặt trời đã xuống quá thấp, không thể xuyên qua núi Thủng được, tôi đành thu dọn hành trang và quay về, đi đã khó, giờ về lại càng khó”, anh Khuyến kể lại.

Nhà anh ở thành phố Cao Bằng, cách núi Mắt Thần tầm 30km, quãng đường không xa để đến nơi đây nhiều lần. Về đến nhà anh chỉ nghĩ về thời khắc mặt trời sẽ phải qua lỗ thủng, đó là vào năm 2019, thời điểm anh không chụp được bức ảnh như mong muốn. Sau một tuần anh lại tìm đến ngọn núi, 16:00 anh có mặt và cứ thế sau 20 lần lặn lội ra vào thì một vào một buổi chiều anh mới tận mắt nhìn thấy mặt trời xuyên qua lỗ thủng ấy, nhưng khi bấm máy thì gió nổi lên, mây ùn ùn kéo đến che lấp luôn mặt trời, cơn mưa ập đến anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi băng núi ra về.

Chiều hôm sau anh lại theo đường cũ tìm vào núi. Lúc này trời mây rất đẹp nhưng khoảng thời gian mặt trời lọt qua lổ thủng thì cũng là lúc gió cuốn mây về che phủ hết ánh mặt trời. Anh vẫn không bỏ cuộc, cứ thế vài ba hôm anh lại tìm vào chốn cũ quyết tâm bắt cho được khoảnh khắc quý giá ấy.

Một ngày tháng 7-2022, lần này thiên nhiên đã không phụ lòng anh. “Ngay phút giây mặt trời từ từ đi xuyên qua “con mắt”, “tôi thật sự hồi hộp, chụp lia lịa, các kiểu, các tư thế, đứng, quỳ, ngồi… để có được bức ảnh ưng ý”, anh Khuyến kể.

Anh Khuyến cho rằng, để có bức ảnh đẹp, thì nước hồ phải trong. Du khách tránh đi vào mùa mưa, khi đó nước từ đầu nguồn đổ về nhiều, đuc ngầu một màu. Lúc mùa khô, hồ không có nước, núi Mắt Thần không phản chiếu mặt hồ thì ảnh sẽ không được lung linh và ấn tượng. “Vào mùa Hè, đặc biệt là thời điểm Hạ chí là thời gian săn ảnh đẹp nhất”, anh Khuyến chiêm nghiệm.

Anh Khuyến là thành viên CLB nhiếp ảnh Cao Bằng. Săn những khoảnh khắc độc đáo của thiên nhiên là niềm vui của người đàn ông 52 tuổi này. Ảnh: NVCC

Anh Khuyến ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp nơi đây, mặt hồ lúc đó nước dâng đầy ngập hết thung lũng, tạo nên một hồ nước trong xanh, anh phải leo lên cao rồi lách rừng cây rậm rạp, gai leo chằng chịt, ba lô đeo máy ảnh cồng kềnh, tay thì cầm chân máy, tay kia bám vách đá mà mở đường, chỉ một đoạn đường ngắn ước tính khoảng 600m đến 700m, thời gian di chuyển mất 40 phút.

Ngoài núi Mắt Thần độc đáo, dọc con đường mòn chỉ khoảng 15 phút đi bộ, du khách có thể tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt đời thường của người Tày Cao Bằng, với những nếp nhà sàn, hàng rào đá, cánh đồng lúa, ruộng ngô, đàn trâu, bò… Ảnh: NVCC

Du khách có thể di chuyển thuận lợi bằng ô tô hoặc xe máy đến đây. Thực tế, xe máy là phương tiện di chuyển thuận lợi nhất, bởi đoạn đường cuối dẫn tới núi Mắt Thần khá hẹp, phải cẩn thận nếu muốn di chuyển được vào sâu bên trong thung lũng.

Đến với điểm tham quan này, du khách có thể mang theo đồ ăn, cắm trại dưới chân núi, giữa thung lũng cỏ xanh mượt, tận hưởng phút giây thư giãn, nghỉ ngơi giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và không quên săn những bộ ảnh đẹp.

Với cảnh sắc riêng biệt, núi Mắt Thần cũng đã được độc giả Sài Gòn Tiếp Thị đề cử vào Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng trong khuôn khổ chương trình Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022 do Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức. Chi tiết chương trình, độc giả xem tại đây.

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thăm làng đá hơn 400 năm tuổi ở Cao Bằng

0
(SGTT) - Tồn tại hơn 400 năm, làng đá Khuổi Ky vẫn giữ được những vẻ đẹp độc đáo về kiến trúc và văn...

Cô giáo tiểu học ‘phượt’ hơn 1000km khám phá Cao Bằng

0
(SGTT) - Ở chuyến "phượt" xe máy thứ hai trong đời, cô giáo Ngọc Lan, đến từ Hà Nội, đã có hành trình 3...

Dấu xưa – Hồn phố: Trăm năm nghề làm ngói âm...

0
(SGTT) - Xóm Lũng Rì cách thành phố Cao Bằng khoảng trên 30km, nổi tiếng với nghề làm ngói âm dương đã có hàng...

6 điểm check-in tại Cao Bằng vào mùa Xuân

0
(SGTT) – Khi đến Cao Bằng vào mùa Xuân, du khách có thể dành thời gian check-in núi Thủng, thác Bản Giốc hay khám...

Về thăm làng hương Phia Thắp trăm năm tuổi ở Cao...

0
(SGTT) - Nằm dưới chân núi Phà Hùng, thuộc huyện Quảng Uyên, làng hương Phia Thắp với khung cảnh đẹp cùng nét văn hóa...

Hai ngày khám phá vẻ đẹp Cao Bằng mùa mưa

0
(SGTT) - Khung cảnh thác Bản Giốc, hồ Thang Hen, núi Thủng… đẹp thơ mộng sau mưa được anh Nguyễn Thanh Tính, du khách...

Kết nối