(SGTT) – Ninh Thuận được mệnh danh là vùng đất của nắng và gió, nơi có nhiều vườn nho mở cửa tham quan du lịch, nơi có vườn quốc gia Núi Chúa và là nơi dự trữ sinh quyển độc đáo của Việt Nam.
- Du lịch giữa mùa dịch: Tràng An với kỷ niệm tuổi học trò
- Du lịch giữa mùa dịch: Vùng đầu mối Thạch Nham, Quảng Ngãi
- “Du lịch” Kiên Giang tại gian bếp yêu thương của gia đình
Phan Rang là thành phố ven biển và là thành phố trung tâm của tỉnh Ninh Thuận. Đến đây các bạn sẽ không còn thấy cảnh ồn ào nhộn nhịp của các thành phố lớn, thay vào đó bạn sẽ chậm rãi để cảm nhận cuộc sống xung quanh hơn. Đi trong lòng thành phố Phan Rang, các bạn sẽ không còn thấy cảnh kẹt xe, đặt biệt từ 21:00 trở đi cả thành phố cứ như chìm vào giấc ngủ.
Đến Phan Rang các bạn sẽ chiêm ngưỡng những bãi tắm hoang sơ, những cung đường đường biển đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây cũng có Hang Rái sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và địa hình thác nước đổ trên biển “có một không hai”, hiếm nơi nào đẹp như thế. Đặc biệt, tôi cảm nhận được cái nắng cái gió cháy da cháy thịt cùng những loại hải sản phong phú và vô cùng rẻ ở đây.
Nếu bạn đi xe máy, trên đường bạn còn có thể ghé thăm làng chài lưới Phan Thiết, con đường Bàu Trắng mệnh danh là con đường biển đẹp nhất Việt Nam. Tôi mong rằng, sau khi hết dịch, đất nước ta trở về trạng thái bình thường để tôi có thể đến tham quan những cảnh đẹp nao lòng ở vùng đất Phan Rang một lần nữa. Còn bạn thì sao? Hết dịch bạn sẽ đi đâu? Còn chần chừ gì nữa mà không thử một chuyến đến Phan Rang, Ninh Thuận nhỉ?
Kim Oanh – Khánh Duy