Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Hóa thân thành người H’Mông thăm đồi chè Trái Tim ở Mộc Châu

(SGTT) – Còn vài cây số nữa là đến nơi, nhưng chính không khí mát mẻ, trong lành đã làm cho tôi cảm thấy hào hứng và mong muốn trải nghiệm ngay địa điểm này – đồi chè Trái Tim, Mộc Châu, Sơn La.

Vừa mới bước xuống xe, tôi ngỡ ngàng trước một không gian xanh quá đỗi rộng lớn, dù có phóng tầm mắt hết cỡ, thì trước mắt bạn cũng chỉ thấy một màu xanh tươi mát của đồi chè. Thêm vào đó là bầu trời trong vắt với những áng mây trôi chầm chậm, từng cơn gió thoảng bên tai, rồi lại đan vào tóc như đang thôi miên du khách đắm chìm vào nơi đây.

Sau khoảng thời gian lặng mình tận hưởng bức họa thiên nhiên, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành “hiếm gặp” này, và cùng bạn bè bắt đầu chuyến đi của mình.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại đồi chè Trái Tim. Ảnh: Nhật Hòa Vy

Tôi bị thu hút bởi những bộ quần áo đầy màu sắc của các cô chú cho thuê trang phục. Tôi nghĩ, đây là điểm du lịch nên tiền thuê trang phục chắc cũng không rẻ. Nhưng khi nghe giá tiền, tôi bị sốc thật sự, chỉ với 30.000 đồng, du khách đã có thể khoác lên mình bộ trang phục của người H’Mông để tha hồ chụp hình check-in.

Rồi xúng xính váy áo, chúng tôi đi trải nghiệm đồi chè Trái Tim. Trong đồi chè xanh tươi mát, những chiếc váy đầy màu sắc khiến chúng tôi nổi bật, trông đứa nào đưa nấy cứ như người H’Mông thật sự. May sao, hôm đó thời tiết ủng hộ với “trời xanh, mây trắng, nắng vàng” nên chúng tôi đã có một album ảnh du lịch “để đời”. Và những ai có đam mê chụp hình và du lịch, tôi nghĩ bạn không nên bỏ qua view chụp ảnh xuất sắc này.

Ảnh: Nhật Hòa Vy

Lúc rời đi, chúng tôi cảm thấy có chút không nỡ, lại thêm khoảnh khắc hữu tình của thiên nhiên với màu xanh của đồi núi điệp trùng, của bầu trời trên cao và của nền cỏ dưới chân, lâu lâu điểm lên vài bông hoa vàng lại càng khiến cho cảm xúc tiếc nuối ấy tăng cao.

Nhưng chuyến đi nào rồi cũng phải dừng lại, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi mình đã được trải nghiệm nơi đây, bắt kịp những khoảnh khắc thiên nhiên hữu tình hiếm thấy và cho tuổi trẻ của mình thêm một chuyến đi hữu ích.

Nhật Hòa Vy

Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kết nối