Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Hòa Bắc, vùng đất hoang sơ đẹp như tranh thủy mặc

(SGTT) – Sau thời gian giãn cách xã hội, tôi đến Hòa Bắc, thành phố Đà Nẵng, để “mượn” cái mát mẻ của núi rừng, đuổi đi đám mây màu xám vừa hình thành trong đầu sau chuỗi ngày nằm dài ở nhà. Hòa Bắc là điểm đến hết sức an toàn, mang mọi người trở về với thiên nhiên đích thực.

Mấy hôm nay, những địa điểm du lịch mới trên khắp cả nước sẽ lại nở rộ với nhiều trải nghiệm thú vị. Một trong những điểm đến thú vị ấy không thể không nhắc đến Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Được xem như phần đệm giữa vườn quốc gia Bạch Mã và Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills với khí hậu mát mẻ quanh năm, Hòa Bắc chỉ cách Đà Nẵng chừng 30km về hướng Tây Bắc.

Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ảnh: Vương Khả Thịnh.

Trong chuyến đi ngắn ngày gần đây về Hòa Bắc, tôi đã trải nghiệm một vùng đất còn hoang sơ và đẹp như tranh thủy mặc. Cảm hứng từ địa danh còn lạ lẫm này có lẽ bị gia giảm đi phần nào vì những cơn mưa triền miên trong những ngày lưu lại đây, nhưng không vì thế làm mất đi ấn tượng trong tôi.

Sau khi Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, tôi bèn liên hệ với một số homestay ở Hòa Bắc để tìm chỗ nghỉ lại ít hôm nhưng liên tục bị từ chối vì chẳng nơi nào mở cửa. Tôi được cô Hoa, một người địa phương niềm nở tiếp đón. Tôi sống ít hôm trong căn nhà cũ của cô, chốn ở nằm lặng thinh trong không gian xanh mát của Hòa Bắc.

Hòa Bắc là điểm đến an toàn. Nơi đây giúp chúng ta được trở về với thiên nhiên đích thực, không mang dáng dấp thiên nhiên nhân tạo như nhiều dự án khác.

Thật nể những người làm du lịch, như đội ngũ xây dựng Khu du lịch sinh thái Yên Retreat đã may mắn tìm ra Hòa Bắc, dựng nên một cơ ngơi bài bản để những người yêu thích cắm trại, những cặp đôi chụp ảnh cưới tìm về mỗi mùa nắng đẹp mà không làm tổn hại đến bóng cây hay ngọn cỏ.

Từ chỗ tôi ở đến Yên Retreat chỉ dăm bước chân, trên con đường nhựa thanh vắng, tôi nghe được tiếng líu lo của đàn chim sẻ, tiếng nước chảy róc rách xa xa, tiếng gió đùa trên hàng chè tàu… và cảm nhận rõ ràng bàn tay mẹ thiên nhiên đang đẩy mình về phía suối.

Những buổi chiều về, Hòa Bắc hiện lên hùng vĩ với đồi núi và nương ngô, những cảnh tượng còn hoang sơ đến kỳ lạ. Tôi trộm nghĩ nhiều người sẽ về đây xây giấc mơ “nuôi cá và trồng thêm rau”, hít thở không khí trong lành rồi lại nặng trĩu quay lại với cuộc sống chốn thị thành. Sau buổi chiều hôm đó, tôi trở về căn nhà ngói của cô Hoa nằm tựa sườn đồi, nghĩ ngợi nhiều về một cơ ngơi xanh mát ở Hòa Bắc.

Ngoài Yên Retreat thì Hòa Bắc còn có nhà thờ Giáo xứ Hội Yên (xây dựng từ năm 2008), cà phê Tiệm Nhà Đô với hương đồng gió nội thoáng đãng, cầu treo dây văng Phò Nam… Nhìn từ xa, các công trình đều nằm hài hòa trong những bức tranh xanh mát khổng lồ.

Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên, Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Vương Khả Thịnh.

Một điểm thú vị khác khi nói đến Hòa Bắc là sông Cu Đê, thượng nguồn sông ở xã Hòa Bắc và hạ nguồn là cửa biển Nam Ô, dòng sông này đã chảy một đường cong tuyệt mỹ tạo nên vẻ đẹp “non nước hữu tình”.

Bên sông Cu Đê, nhiều gia đình mang lều theo cắm trại, những nhóm bạn đạp xe ngắm cảnh hay một vài công ty thì tổ chức chèo thuyền kayak trên sông là những điểm nhấn thêm phần yên bình và đáng yêu cho nơi đây.

Cảm nhận những nét đẹp thiên nhiên, yên bình đến lạ của Sông Cu Đê. Ảnh: Vương Khả Thịnh.

Hòa Bắc mùa này mưa khá nhiều, tôi có hẹn với Hòa Bắc vào mùa hè năm sau vì mùa hè là thời điểm tuyệt vời để khám phá vùng đất này. Sau cánh cổng khép hờ, Yên Retreat cũng lặng lẽ chờ đợi mùa mưa qua để tiếp tục đón khách vào dịp Noel sắp tới. Dưới cái tịch mịch ở nơi đây, một nguồn nhựa sống vẫn lặng lẽ chảy và đón chờ nắng ấm.

Nguyễn Vĩnh Phong


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề