Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Đôi bạn đi khắp Việt Nam, chụp 1.000 tấm hình ở 1.000 địa điểm

(SGTTO) – Đôi bạn thân Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Phước Duy đã nghĩ ra ý tưởng đi du lịch cùng nhau, chụp 1.000 tấm hình kỷ niệm 10 năm tình bạn. 

Anh Thanh Tuấn và Phước Duy rất thích đi du lịch, tuy nhiên mãi đến đầu năm 2014 họ mới có chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên. Khi tình bạn của Thanh Tuấn và Phước Duy đạt cột mốc 10 năm, cả hai quyết định đi khắp 63 tỉnh thành, chụp 1.000 tấm hình ở 1.000 địa điểm.

“Tôi và người bạn đồng hành đề ra mục tiêu đi qua 63 tỉnh thành, 4 điểm cực, 1 đỉnh núi cao và 10 nước Đông Nam Á. Cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành trong 5 năm, từ năm 2014 đến 2018”, anh Tuấn chia sẻ. Sau đó, đôi bạn vẫn tiếp tục du lịch thêm những địa điểm trong nước và ghé lại những nước ưa thích.

 

“Phước Duy là bạn thân và cũng là bạn đồng hành với tôi trong những chuyến đi”, anh Tuấn nói. Đôi bạn bắt đầu bằng chuyến bay đến Đà Nẵng vào tháng 2-2014 và thăm quan các địa điểm ở Huế, Hội An, động Thiên Đường (Quảng Bình)… Do cả hai đều làm việc văn phòng trong giờ hành chính, chỉ nghỉ vào hai ngày cuối tuần, ngày lễ tết nên phải thu xếp lịch trình cho phù hợp.

Anh Phước Duy và Thanh Tuấn trong một chuyến đi. Ảnh nhân vật cung cấp

“Thường chúng tôi sẽ đi máy bay đến tỉnh đó, thuê xe máy đi các địa điểm du lịch xung quanh. Về kinh phí thì tiết kiệm lắm, vừa săn vé máy bay giá rẻ, chọn ngủ lều và ăn quán lề đường. Thời gian của một chuyến ngắn là từ 4-5 ngày”, anh Tuấn kể.

Cứ như thế, trung bình mỗi tháng họ đi 1 chuyến. Tổng cộng hơn 100 chuyến đi được thực hiện trong 5 năm, anh Tuấn và anh Duy đi lần lượt 63 tỉnh thành, mỗi tỉnh trung bình 10-15 địa danh, từ đó tập hợp thành album 1.000 tấm ảnh về đất nước Việt Nam.

Không những lên mục tiêu rõ ràng, hai anh còn phân công việc cho nhau: Tuấn chịu trách nhiệm chụp ảnh, lo chuyện ăn uống, chuẩn bị hành trang. Còn anh Duy lên kế hoạch, tính chi phí, đặt vé và là tay lái “lụa”.

Chuyến đi xuyên Việt lần 1 Sài Gòn – Hà Nội – Sài Gòn trong 11 ngày được thực hiện vào dịp Tết 2017. Trong khi mọi người chuẩn bị ăn tết cùng gia đình, 2 chàng trai lại ăn tết “không giống ai” bằng cách xuất phát từ chiều 27 Tết và cùng nhau rong ruổi bằng xe máy.

“Cả năm bận bịu công việc, chỉ có dịp này là đi lâu được. Suốt 11 ngày đi, thì 6 ngày chúng tôi đã mắc mưa to đến nỗi không thấy đường đi, 3 cái điện thoại bị vô nước nên bị hỏng làm mất hết ảnh chụp”, anh Tuấn nhớ lại.

Chuyến xuyên Việt lần 2 là dịp Tết 2019, trong 16 ngày. Để tiết kiệm, lần này cả hai gửi xe máy ra Hà Nội, đi xe máy vòng quanh vùng Tây Bắc và Đông Bắc rồi về Sài Gòn.

Theo anh Tuấn, chính tình yêu thiên nhiên, đất nước đã tạo nên cái hồn của những bức ảnh. Ảnh nhân vật cung cấp

Cũng nhờ 2 chuyến đi này, ý tưởng về 1.000 bức ảnh đã được thực hiện. Sau khi trở về, mỗi khi anh Thanh Tuấn đăng bộ ảnh nào lên các hội nhóm du lịch đều nhận được những lời khen ngợi của cộng đồng mê xê dịch. Chẳng mấy chốc, câu chuyện về đôi bạn thân đi xuyên Việt với bộ ảnh đẹp đã được nhiều người biết đến.

Trong bộ ảnh về những nơi đôi bạn đi qua, Thanh Tuấn dành nhiều sự ưu ái nhất với mảnh đất và con người miền Trung. Theo anh, nơi đó không những có phong cảnh đẹp mà còn có tình người, có sự dễ thương và hiếu khách.

Theo anh Tuấn, chính tình yêu thiên nhiên, đất nước đã tạo nên cái hồn của những bức ảnh. Anh chia sẻ: “Đất nước mình mỗi nơi có những nét đẹp riêng, từ nơi có núi non hùng vỹ, có vạn đảo nghìn hang, đến đồng lúa hay bờ biển dài thì nơi đâu cũng làm tôi lưu luyến. Cả ba miền đều có những địa điểm đẹp, nếu biết canh chụp đúng thời điểm”. Những nơi còn khá hoang sơ như Côn Đảo, Cát Bà, các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu hay Quảng Trị, Phú Yên là những địa điểm anh thích nhất.

“Trong suốt cuộc hành trình, tôi thường bắt gặp tình trạng xả rác, chặt phá cây, bẻ san hô, phá hủy cảnh quang rất nhiều. Có lẽ điều mà chúng tôi muốn thực hiện nhất là làm sao nâng cao ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và thiên nhiên”, anh Tuấn bộc bạch.
Giữa tháng 8, đôi bạn sẽ có chuyến đi Tây Bắc mùa lúa chín, cụ thể sẽ đi lại những nơi như Y Tý, Lai Châu, Mù Cang Chải. Theo anh Tuấn, trước đây hai người có đi Y Tý một lần nhưng lại vào mùa mây của tháng 12, không có lúa nên bây giờ cả hai muốn quay lại. Dù đã đi 63 tỉnh thành nhưng vẫn có những nơi cả hai đều rất muốn đi nhưng chưa thực hiện được là hang động ở Quảng Bình và Trường Sa.
Điểm chung khá đặc biệt của những chuyến hành trình của cả hai là thời gian đi du lịch. “Tháng 8 là sinh nhật tôi”, anh Tuấn cho biết, “Những chuyến đi chơi xa của cả hai đều đi vào tháng 8 hết mặc dù là mùa mưa bão”.
Khi được hỏi sau này cả hai có tiếp tục đồng hành nữa không, anh Thanh Tuấn nói: “Tôi sẽ luôn đi với người bạn tri kỷ. Chinh phục hết 63 tỉnh thành vẫn chưa đủ, những cuộc hành trình vẫn còn tiếp diễn. Đi đâu không quan trọng, chỉ cần có người bạn đồng hành tin cậy và miễn là hai đứa còn thân với nhau”.

Mọi người thường tìm đến các địa điểm hoang sơ, cảnh đẹp, đặc biệt là không mất phí vào cổng. Nhưng những địa điểm đó thường có nguy cơ xảy ra tình trạng cướp, rạch lều…

Nên để có được một địa điểm cắm trại an toàn, thường tôi sẽ chọn những nơi có tình hình an ninh tốt như ngoài đảo, bãi biển, bờ hồ, trên núi hay những nơi người dân ở đó thật thà chất phát, chưa từng xảy ra vụ cướp nào.

Theo tôi, khi cắm trại, các bạn không nên mang theo loa kẹo kéo, bật nhạc to, hát hò xuyên đêm, ảnh hưởng giấc ngủ của người dân bản địa, quan trọng hơn là gây sự chú ý của kẻ xấu. Ngoài ra, không nên hái cây trái của người dân và đương nhiên không được xả rác.

Khi đến 1 địa danh nào đó, tôi thường dành 20 – 30 phút cho việc chụp ảnh. Tôi luôn muốn có những tấm ảnh chân thật nhất, đẹp nhất. Tất cả đều là những khoảnh khắc tự nhiên, không dàn dựng hay dùng app chỉnh sai màu, ghép ảnh quá đà vì sẽ làm mất vẻ tự nhiên của khung cảnh. Tập trung vào chụp ảnh nhiều hơn thay vì chụp selfie khuôn mặt nhiều quá. Ngoài ra việc chọn mùa, xem kỹ thời tiết trước khi đến cũng rất quan trọng.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Tổng giám đốc HSBC: Năm 2022 GDP Việt Nam có thể...

0
(SGTT) – Ông Tim Evans, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, vừa đưa ra một số dự báo về kinh tế và...

Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt khoảng 45.900 trẻ sơ...

0
(SGTTO) - Việt Nam có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao thứ ba trên thế giới và ước tính dựa trên...
thánh địa mỹ sơn

Thành lập khu bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới...

0
(SGTTO) - Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vừa được thành lập nhằm bảo vệ, phục hồi...

Công nhận Mũi Né là khu du lịch quốc gia

0
(SGTTO) - Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đây chính là đòn...

Lên đỉnh Hòn Yàng nghe truyền thuyết “vàng hời”

1
(SGTTO) - Với du khách và người dân Quảng Ngãi, có lẽ Hòn Yàng là địa danh mà không nhiều người muốn đến, bởi...

Kết nối