(SGTT) – Nhắc đến món ốc, nhiều thực khách Sài Gòn thường nghĩ nó được bán từ chiều, tối. Thế nhưng, trong con hẻm nhỏ đường Hưng Phú (bên hông cầu Chữ Y), quận 8, có một tiệm ốc mở bán từ buổi trưa. Đặc sắc hơn khi các loại ốc đa dạng, giá bán mỗi đĩa chỉ từ 10.000 đồng.
- Thơm lừng bánh cuốn trứng cô Hạnh, mở bán từ năm 1989
- Tròn vị bánh flan bóng tối hương ‘mặt trời mọc’
- No bụng món súp cua “13 năm tuổi” ở quận 1, có trứng lòng đào ăn bắt vị






Địa chỉ: 1 Hưng Phú, phường 8, quận 8 | Giờ mở cửa: 10:30 – 15:00 | Giá bán: 10.000 đồng/phần (một số loại ốc giá trị bán 20.000 đồng/phần)
Gia Hân