Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Chàng trai phố núi 5 năm đều chinh phục đỉnh Lang Biang

(SGTTO) – Đều đặn từ năm 2016 đến nay, vào mỗi mùng 4 âm lịch, Hưng Thi lại leo núi Lang Biang (Lạc Dương, Lâm Đồng). Cũng có những lúc chùn bước chỉ muốn nghỉ nhưng rồi chàng trai phố núi đã chiến thắng bản thân để giữ kỷ lục của chính mình khi chinh phục đỉnh núi trong suốt năm năm qua.

Là một người con quê ở Lâm Đồng, tết đối với với Hưng Thi không chỉ là chuyến đi về thăm phố núi mà còn để thực hiện mong muốn chinh phục đỉnh núi quê anh như một cách đón chào năm mới. Hành trình leo núi được ví như chặng đường dài trong năm mà ta sẽ đi. Nếu bước sang năm mới, bạn sẽ đối mặt với những khó khăn trong công việc và cuộc sống, đôi khi nản lòng nhưng cứ nỗ lực, kiên trì rồi sẽ có kết quả tốt đẹp thì hành trình leo núi cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy. Đầu năm chinh phục đỉnh núi là một cách ghi nhận thắng lợi đầu tiên của chính mình. Trong năm, thắng lợi ấy sẽ là động lực thôi thúc Hưng Thi cố gắng hơn nữa trong công việc và cuộc sống.

Trải nghiệm mới trên mỗi chuyến đi

Gặp Hưng Thi vừa trở về từ chuyến leo núi một ngày để chinh phục đỉnh Lang Biang. Ngồi xuống ghế với đôi chân mỏi nhừ từ chuyến đi, Hưng Thi kể lại hành trình đón năm mới rất độc đáo bằng một giọng trầm ấm.

Đã năm lần chinh phục ngọn núi này nhưng hành trình của từng năm lại mang đến cho anh cảm xúc khác nhau. Thi cười nhớ lại: “Vào mỗi chuyến đi, mình đi với một nhóm bạn khác nhau. Suy nghĩ của mình về sự vật, sự việc cũng thay đổi qua từng năm, thử thách trong mỗi chuyến đi cũng khác. Nhưng có một điều giống nhau là mình luôn cố gắng hướng đến những suy nghĩ tích cực và ăn mừng mỗi khi chinh phục thành công đỉnh núi”.

Kỷ niệm đáng nhớ

Tuy đỉnh Lang Biang cao 2.167m so với mặt nước biển và có đường đi dài nhưng lại dễ chinh phục hơn núi Bà Đen (Tây Ninh) hay núi Chứa Chan (Đồng Nai) vì không có nhiều bậc cao và dốc. Thế mà có một năm, Thi gặp rắc rối khi leo núi. Năm ấy, đang leo thì trời mưa, đường mòn dẫn lên đỉnh núi mờ căm, Thi cùng bạn men theo đường được in dấu đậm nhất. Thế mà đi một hồi thì lạc qua hướng khác, không xác định được hướng lên đỉnh núi khiến trong lòng anh rất hoang mang. Hưng Thi cùng người bạn nghỉ trưa lấy sức và bình tâm lại. May thay, anh bạn ấy đánh liều trèo lên cây thì thấy đỉnh núi nằm ngay bên cạnh.

Luôn tìm cách chiến thắng bản thân

Cứ tưởng rằng những người quen leo núi lúc nào cũng có động lực. Hóa ra ai cũng phải chiến thắng sức ì của bản thân trước khi bắt đầu một thử thách mới. Hưng Thi chia sẻ rằng những ngày đầu năm mới, Thi cũng như mọi người đều có tâm lý muốn nghỉ ngơi và ăn tết. Nhiều lần anh do dự không biết có nên leo núi hay không. Để thúc đẩy bản thân, Thi cố gắng lên kế hoạch cho chuyến đi từ trước và báo tin với người thân, bạn bè về dự định leo núi đầu năm của mình. Đặt trước chuyện đã rồi nên “Có thế mới quyết tâm đi, không đi thì nhục lắm”, anh chàng cười xòa nhớ lại.

Thường xuyên luyện tập là bí quyết thành công

Hưng Thi có vóc dáng khỏe mạnh của một người ưa vận động. Là nhân viên marketing nhưng anh không chịu nổi lối sống ngồi nhiều trong văn phòng nên ngày nào cũng muốn đi cho đủ 8.000 bước. Mỗi tuần, anh dành ba buổi sáng để chạy bộ trước khi đi làm với khoảng cách từ ba đến năm km. Cuối tuần, Thi còn chạy ở cự ly dài hơn nữa.

Vì thường xuyên tập thể dục nên khi leo núi cơ thể nhanh thích nghi với cường độ vận động cao, đặc biệt là khả năng điều chỉnh nhịp tim. Quá trình phục hồi sức khỏe cũng nhanh hơn vì anh biết cách giãn cơ và bổ sung dinh dưỡng cần thiết sau khi leo núi.

Thi kể lại, mỗi khoảnh khắc trên đường đi đều rất đẹp và có ý nghĩa với anh. Anh rất biết ơn đời vì mình còn trẻ còn khỏe để được đi được ngắm nhìn cuộc sống. Nhờ có leo núi mà Hưng Thi đã biết sống lạc quan, có ích cho cuộc đời này.

Hạnh Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

“Sherpa Việt Nam” Phan Thanh Nhiên chinh phục thành công đỉnh...

0
(SGTT) – Sau 21 ngày chinh phục nóc nhà thế giới, anh Phan Thanh Nhiên chính thức trở thành người Việt đầu tiên hai...

Những điều cần biết về môn chơi mạo hiểm ở suối,...

0
(SGTT) – Là những môn chơi mạo hiểm còn khá mới mẻ tại Việt Nam, vượt thác, leo núi, thả trôi giữa sông, trekking...

Cụ ông 70 tuổi trekking “phà phà” hàng chục km, nhớ...

0
(SGTT) – Dù đã ở độ tuổi 70, ông Nguyễn Văn Thạ hiện đang sinh sống ở TPHCM vẫn làm cho người yêu thích...

Cuối tuần đi đâu: Trải nghiệm tháp leo núi nhân tạo...

0
(SGTT) – Thuộc khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức), tháp leo núi nhân tạo có độ cao 17 mét tương đương tầng...

Những vật dụng nên mang theo khi đi bộ đường dài...

0
(SGTT) - Sau giãn cách xã hội, đi bộ đường dài (hiking) là xu hướng du lịch hiện nay đang được rất nhiều người...

Du lịch giữa mùa dịch: Kỷ niệm lần đầu chinh phục...

0
(SGTT) - Tôi cùng các bạn trẻ leo núi Voi ở Đà Lạt vào cuối năm 2020. Đây là lần leo núi đầu tiên...

Kết nối