Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Về Quảng Bình, khám phá ‘thảo nguyên xanh’ tại bản Còi Đá

(SGTT) – Tọa lạc tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Còi Đá là vùng đất còn khá hoang vu. Bản nằm ở giữa thung lũng khá rộng lớn, được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi hùng vĩ với nhiều hang động lớn nhỏ và những dòng suối cùng nét văn hóa bản địa đặc sắc.

Với lợi thế đó, gần đây Còi Đá nổi lên như một điểm đến mới tại Quảng Bình, thu hút nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Có rất nhiều cách để đến Còi Đá, nhưng để trải nghiệm hết sự hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng miền Tây Quảng Bình, du khách nên trekking men theo suối Nước Lạnh uốn lượn dưới tán cây rừng. Ảnh: Nguyên Phong
Con đường dưới tán rừng đến bản Còi Đá, trong ảnh là trẻ em người Bru – Vân Kiều trên đường đi học về. Ảnh: Nguyên Phong
Do cấu tạo địa chất của vùng núi đá nên lòng suối ở đây cũng lổm chổm đá, đá xếp chồng lên nhau, một số điểm tạo thành những bể ngăn rất phù hợp để tắm suối. Ảnh: Nguyên Phong
Khi du khách đặt chân đến bản Còi Đá, cũng là lúc mặt trời gối đầu lên đỉnh núi phía sau thung lũng, cảnh hoàng hôn trên thung lũng với thảm cỏ xanh, một bãi đá cổ xen lẫn vài cây gỗ mọc thẳng đẹp nao lòng. Ảnh: Nguyên Phong
Không gian xanh mát tại bản Còi Đá. Ảnh: Nguyên Phong
Ở đây chỉ có ba nếp nhà sàn của bà con người Vân Kiều, tạo điểm nhấn ấn tượng giữa thảo nguyên xanh, đẹp tựa một bức tranh của núi rừng. Ảnh: Nguyên Phong
Được biết, cái tên “Còi Đá” xuất phát từ bãi đá cổ có trong bản. Ảnh: Nguyên Phong
Đến bản Còi Đá du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên, bốn bề là núi, giữa những cánh đồng cỏ thảo nguyên bạt ngàn du khách sẽ được thấy những đàn bò, đàn dê chạy tung tăng trên bãi cỏ, cùng với những rặng cây tạo nên một bức tranh thơ mộng. Ảnh: Nguyên Phong
Một số điểm tham quan du khách được khám phá tại Còi Đá bao gồm trạm cổng thông tin A72, hang Nước, hồ Tiên… Ảnh: Nguyên Phong
Đặc biệt, khách tham quan nên dành thời gian khám phá hang Chà Lòi. Không như các hệ thống hang động khác thường nằm sâu trong rừng nguyên sinh, hang Chà Lòi nằm ngay thung lũng xen giữa những ngôi nhà sàn của bà con dân bản. Ảnh: Nguyên Phong
Du khách còn sẽ được phục vụ lều bạt, bàn ghế đã được chuẩn bị, bữa tối gồm có cá nướng, thịt heo bản nướng, gà nướng đặc biệt có món xôi nếp than do chính bà con người Bru – Vân Kiều trồng trên nương rẫy. Ảnh: Nguyên Phong
Nhiều gia đình trong khu vực cũng đã được công ty TNHH Nettin (đơn vị đang khai thác tour nơi đây) hướng dẫn, hỗ trợ sửa sang, sắp xếp lại nơi ăn, chốn ở để đón du khách cùng ăn, cùng ở, cùng khám phá những nét đẹp văn hóa của người Bru – Vân Kiều. Ảnh: Nguyên Phong
Tại bản Còi Đá, du khách sẽ có dịp hoàn toàn cách ly với sóng điện thoại và sự náo nhiệt của phố thị, tận hưởng cảm giác thanh bình giữa núi rừng miền Tây Quảng Bình. Ảnh: Nguyên Phong

Nguyên Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề