Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tết vẫn đầy trong mắt người trẻ

(SGTT) – Người trẻ sành điệu là cụm từ chỉ những nam nữ thanh niên ở đô thị – những người có điều kiện sống tốt, có việc làm và mục tiêu rõ ràng, tự tin và tự quyết định điều mình thích hay không thích. Họ như một làn gió mới mạnh mẽ, nhiều màu sắc và thi thoảng có phần “hơi lạ” trong mắt nhiều người lớn. Họ không “hờ hững với tết cổ truyền” như nhiều người đã nghĩ mà ngược lại luôn cố gắng để cùng gia đình vui tết mà vẫn không quên chia sẻ việc cộng đồng.

Lê Thảo Vi, Mỹ: “Mong được sum vầy”

Tôi đang theo học lớp 12 tại một trường trung học ở bang Iowa, Mỹ và dự định sẽ nộp đơn vào một trường mỹ thuật ở California. Tết này nữa là hai cái tết tôi xa nhà – nghĩa là hai tết qua tôi chưa được về nhà, không được nếm bánh mứt và cắn hạt dưa. Có thể nói tôi khá cứng cỏi nên đi xa không có cảm giác nhớ nhà quá nhiều như các bạn khác, nhưng cứ tới tết là tôi thật sự rất nhớ gia đình, họ hàng và bạn bè. Nhớ nhất là những lúc chúng tôi cùng nhau về nhà ông bà đón năm mới, cùng gói bánh chưng bánh tét, xem pháo bông. Tết dù bận rộn nhưng lại rất vui.

Khi sống ở quê nhà, ta thấy những chuyện tết nhất như vậy rất bình thường nhưng xa rồi mới thấy nhớ ơi là nhớ. Giờ thì tôi rất đồng cảm với những người đi làm ăn xa, những bạn du học sinh không về nhà đón tết được. Thế nên, theo tôi, nếu còn được ở gần, được sum vầy thì hãy dành thật nhiều thời gian cho gia đình.

Ngô Đình Phụng Yến, TPHCM: “Cùng gia đình đón giao thừa”

Những ngày cận tết không khí bao giờ cũng nô nức như hội. Cả nhà được dịp tập thể dục đủ các nhóm cơ từ sáng tới tối nhờ chiến dịch dọn dẹp nhà cửa. Dù bận rộn với biết bao công việc, cả gia đình tôi luôn cùng nhau đón thời khắc giao thừa ấm áp.

Trong hai ngày Mùng 1 và Mùng 2, cả gia đình tôi sẽ về thăm nhà hai bên nội ngoại. Ở bên nhà nội, vào mỗi mùa tết cô tôi đều nấu bánh tét nhân hạt điều mà tôi rất thích. Bánh dẻo mềm quyện với độ bùi thơm của hạt điều và đậu xanh trong nhân bánh, có ăn nhiều một chút cũng không ngán. Ngày đầu năm mới, người lớn trong nhà tôi lấy một cái ghế ra ngồi giữa sân, con cháu xếp hàng dài rồng rắn chung quanh để nhận bao lì xì.
Tôi cho rằng tết của người trẻ những năm gần đây khá thú vị khi có mạng xã hội. Nó giúp tôi thấy không khí đón tết của bạn bè người thân ở khắp mọi nơi, cả người thân ở nước ngoài nữa. Cảm giác rất ấm cúng.

Nguyễn Tú Anh, Yên Bái: “Cõng sách lên vùng cao”

Gần chục năm qua, năm nào cũng vậy cứ sau những giờ tết sum vầy bên gia đình, tôi lại rong ruổi đến các vùng xa của Tây Bắc để mang sách tặng trẻ em. Thực ra, đây chỉ là hoạt động nối dài của hành trình tặng sách vở, thiết bị giáo dục, lập thư viện cho thầy cô và các em học sinh mà tôi và nhóm bạn đã thực hiện từ năm 2007.

Tôi không thể nhớ hết những kỷ niệm trong những cuộc hành trình góp phần mang lại tương lai tươi sáng hơn cho những trẻ em khó khăn, cũng không nhớ hết được số lượng sách, thiết bị học tập mà nhiều người tốt bụng gom góp để tôi được làm người đại diện đem trao tặng. Nhưng những ánh mắt say mê, khuôn mặt háo hức, sáng rực khi nhìn thấy sách của các em, của các thầy cô thì tôi luôn nhớ, như nhớ thời tuổi thơ thiếu sách và nỗi khát khao có sách của mình.

Mục tiêu của tôi và nhóm thiện nguyện Chủ nhật Yêu thương là 1 triệu cuốn sách một năm nhưng có khi vẫn chưa đạt. Thế nên hành trình trao tặng tri thức này của chúng tôi vẫn luôn cần thêm sự chung tay của nhiều tấm lòng.

Vũ Yến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lo lắng đón tết xa nhà, nhiều người đổ ra bến...

0
(SGTTO) – Mặc dù chưa có thông báo giãn cách xã hội nhưng nhiều người dân lo lắng cảnh đón tết xa nhà nên...

Có những start-up lãng mạn

0
(SGTT) - Xuất hiện khoảng mươi năm trước, nhưng phải đến những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam mới phát...

Thú thưởng trà của người trẻ

0
(SGTT) - Những ngỡ trà sẽ bị lu mờ bên cạnh những loại nước uống có ga, bật lon kêu tanh tách của cuộc...

Tắm rừng và sự chữa lành

0
(SGTT) - New Zealand nổi tiếng với chương trình “đơn thuốc xanh”. Người Mỹ có hơn 150 dự án “đơn thuốc công viên”, người...

Cổng thiên đường ở Alhambra

0
(SGTT) - Bây giờ nghĩ lại, hành trình đến với “cổng thiên đường” của tôi bắt đầu từ những nguyên nhân rất đời thường....

Mùng 10 Tết đến Đắk Nông trải nghiệm các nghi lễ...

0
(SGTTO) - Hội xuân Liêng Nung Canh Tý 2020 sẽ diễn ra trong ngày 3 và 4 tháng 2-2020 (mùng 10 và 11 Tết)...

Kết nối