Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tâm sự của một “chiến sĩ áo xanh” nơi tuyến đầu chống dịch

(SGTT) –  Vài dòng tâm sự về nỗi vất vả đầy ám ảnh của một nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch đã phần nào cho thấy sự hy sinh cao cả của những chiến binh áo xanh (trong bộ đồ bảo hộ-NV) trong đại dich Covid-19. Dưới đây là bài viết của một điều dưỡng viên, chị Phạm Thị Sen, điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bình Dân – người đang làm nhiệm vụ tiêm chủng ở các khu vực trong thành phố, gửi đến Sài Gòn Tiếp Thị. Hãy cùng đọc, thấu cảm với nhân viên nơi tuyến đầu chống dịch, để biết việc chúng ta thực tốt 5K có ý nghĩa thế nào với toàn xã hội.

Vắc-xin đến với cộng đồng là một việc rất ý nghĩa của cả nước, nhưng đâu đó vẫn có những chiến sĩ áo trắng luôn thầm lặng hy sinh bản thân mình, không quản ngày đêm. Họ sẵn sàng gác việc gia đình để chung tay dập dịch, để người dân đồng cảm, thấu hiểu hơn nổi vất vả của nhân viên y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tốt quy tắc 5k và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội nhằm tránh lây lan cộng đồng. Chỉ có như vậy mới mong sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hiện, tôi công tác tại một bệnh viện công, được phân công vào đội tiêm chủng trong chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19. Hơn 50% nhân viên y tế tại nơi tôi công tác được huy động để thành lập đội tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thành phố.

Chúng tôi được chia làm nhiều đội, sẵn sàng đi bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu mà Sở Y tế điều động để lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng. Cũng như các đồng nghiệp, tôi tập trung chuẩn bị đồ đạc, trang thiết bị y tế và phòng hộ cá nhân từ rất sớm để xuất quân.

Chúng tôi làm việc tại một số nơi như: trường học, khu công nghiệp và nhiều quận, huyện khác. Ở các khu công nghiệp có rất đông công nhân, chúng tôi được bố trí tiêm vắc-xin tại một khu vực hầm gửi xe. Không gian nơi đây nóng bức, ngột ngạt với tiếng máy nổ ì ạch.


Mồ hôi chảy thành dòng của một bác sĩ sau khi kết thúc giờ khám sàng lọc tại khu công nghiệp Tân Bình (hầm giữ xe Công ty Acecook Việt Nam) ngày 22-6-2021. Chuẩn bị cởi đồ phòng hộ, mồ hôi tích tụ lại chảy thành nước trong bộ phòng hộ cá nhân nóng bức, bác sĩ phải làm thủng một lỗ để mồ hôi thoát ra ngoài trước khi cởi bỏ bộ đồ phòng hộ cá nhân.

Các nhân viên y tế phải mặc trang phục bảo hộ kín mít với khẩu trang, kính mắt. Tất cả chỉ nhận diện nhau qua ánh mắt, giọng nói.

Từng giọt mồ hôi rơi trên mắt, trán, cằm và lưng khi mới mặc đồ bảo hộ chưa được mười  phút. Mồ hôi ra ướt đẫm hết áo bên trong, có thể vắt ra nước như một cơn mưa đầu hạ.

Mặt đỏ hừng hực giữa thời tiết 30-32 độ C, cũng như đồ phòng hộ cá nhân bịt kín. Đôi bàn tay đeo găng cũng bị ướt, nhăn nheo, thô ráp. Đội của tôi hoạt động  tiêm vắc-xin cho hơn một ngàn công nhân trong khu công nghiệp. Chúng tôi làm việc liên tục trong nhiều giờ liền, từ sáng đến trưa xế, nghỉ ngơi ăn trưa khoảng 30 – 45 phút, lại tiếp tục làm đến 7-8 giờ tối.

Thương các đồng nghiệp, khát nước cũng không uống được, việc đi vệ sinh càng khó khăn hơn nên phải nhịn do mặc đồ phòng hộ. Những giọt mồ hôi ấy khiến chúng tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa, khi nhìn mọi người vẫn hăng say làm việc không hề than vãn, kêu ca. Sau giờ làm việc vẫn vui vẻ, nói chuyện để giảm căng thẳng vì chúng tôi có thể trở thành F1 bất cứ lúc nào chỉ với một sơ sẩy dù nhỏ.

Chúng tôi hết ở nơi này, mai lại di chuyển nơi khác, bất cứ khi nào có lệnh điều động, đi liên tục trong 7 ngày, không ngừng nghỉ. Các đồng nghiệp là những ông bố, bà mẹ thì đi làm khi con còn đang ngủ, quay về lúc con đã say giấc; rồi đêm muộn, nằm ngủ trong thấp thỏm chờ tin nhắn điều động.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn háo hức trong màu áo xanh phòng hộ, che lấp giọt mồ hôi tuôn ướt áo. Chúng tôi vui vì góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình để qua cơn đại dịch này. Chiến dịch vắc-xin vẫn còn nhiều đợt, sẽ có nhiều nhân viên y tế được huy động để giúp sức tiêm cho cộng đồng.

Chúng tôi mong những người dân chưa tham gia tiêm vắc-xin sẽ bớt lo lắng. Bởi vắc-xin sẽ đến từng người, từng gia đình; chúng ta cùng cố gắng mong dịch Covid-19 sẽ qua nhanh, để mọi người về với công việc, cuộc sống thường ngày, để người nghèo, người lao động có công việc làm ổn định, kinh tế phát triển hơn và Sài Gòn sẽ khỏe mạnh trở lại.

Cảm ơn những chiến binh áo trắng, cảm ơn  lòng nhiệt huyết đầy yêu thương ấy đã cho tôi niềm tin hơn và cảm ơn đồng nghiệp đã hy sinh tất cả để đổi lấy bình yên cho mọi người.

Phạm Thị Sen 

Hiện tại, Sài Gòn Tiếp Thị đã đang khởi động chương trình “Ở nhà vui lắm nha” trên trang chủ mạng xã hội facebook của mình và các nhóm công khai như: Ăn ngon nấu khéoSài Gòn FitSáng kiến điểm đến an toàn. Bài viết nhận được nhiều lượt thích nhất trên fanpage mỗi tuần sẽ được nhận món quà lưu niệm nhỏ tử SGTT. Xem thêm tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những dấu ấn đáng nhớ của du lịch Việt Nam năm...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến du lịch Việt Nam trong năm 2021. Hãy cùng Sài Gòn Tiếp Thị...

Doanh nghiệp du lịch mong ước gì trong năm 2022

0
(SGTT) - Đó là ước muốn của các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của Sáng kiến Điểm đến an toàn, hoạt động trong...

“Thuyền trưởng” BenThanh Tourist: Đổi mới để vượt qua bão Covid

0
(SGTT) - Nhận vị trí "thuyền trưởng", chèo lái điều hành BenThanh Tourist ngay thời điểm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại...

Chuyên gia du lịch Nguyễn Văn Mỹ: Trong thử thách tôi...

0
(SGTT) - Nhiều người bất ngờ khi ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt...

Bốn cấp độ “thích ứng an toàn” với Covid-19

0
(SGTT) - Ba tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch, gồm số ca nhiễm mới tại cộng đồng, độ bao phủ tiêm vắc...

Phó chủ tịch UBND TPHCM: Thành phố sẽ hoàn thuế sớm...

0
(SGTT) - Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện được hoàn các khoản thuế theo quy...

Kết nối