Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Sinh viên tìm góc chụp ảnh tết lung linh tại quê nhà Bình Định

(SGTT) – Tại vườn hoa cúc ở xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định những ngày này thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến chụp ảnh lưu niệm. Đây cũng là dịp các bạn về quê ăn tết giới thiệu đến bạn bè khắp nơi về “sắc màu quê hương mình”.
Những ngày cận tết, vườn hoa cúc tỏa sắc đang thu hút các bạn trẻ, sinh viên đến tham quan. Ảnh: Trần Đào

Năm đầu chụp ảnh tết ở quê

Gần 250 chậu cúc pha lê của chủ vườn Đỗ Tiến (sinh năm 1982) những ngày cận tết đang tạo nên sắc vàng giữa cánh đồng kề đồi dốc. Theo chủ vườn, mấy ngày qua, ngoài khách quen đến đặt hoa về chưng tết, mảnh vườn còn thu hút các sinh viên đến chụp ảnh, check-in. “Tôi trồng hoa tết ở đây cũng kha khá năm rồi. Nhưng đây là năm đầu tiên vườn hoa được các bạn sinh viên quan tâm, chụp ảnh như vậy. Tôi cũng ủng hộ tinh thần các bạn trong việc tìm cái mới, cái đẹp ở chính quê hương mình”, chủ vườn Đỗ Tiến chia sẻ.

Mọi năm đi học xa nhà, Nguyễn Thị Kim Khánh (sinh năm 2000, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, TPHCM) thường về quê ăn Tết vào những ngày 28, 29 Tết. Năm nay, bạn đã có mặt ở nhà từ tháng 9. “Bình thường, mình sẽ ở lại Sài Gòn và làm thêm công việc thời vụ nhằm kiếm thêm thu nhập tết rồi mới về quê. Năm nay, vì dịch bệnh nên kế hoạch cũng đổi, mình về quê từ sớm và chuyển công việc sang làm trực tuyến”, Kim Khánh tâm sự.

Với góc vườn đầy cúc, các bạn sinh viên thoải mái tạo dáng trong bộ trang phục đi chơi tết. Ảnh: Trần Đào

Có mặt ở vườn hoa cùng với những người bạn, trong trang phục áo dài cách tân uyển chuyển, Kim Khánh tươi cười, kể “Về quê sớm cũng là một lợi thế, mình có thể tụ họp bạn bè một cách dễ dàng hơn và còn cùng bạn bè chụp bộ ảnh đón tết tại quê hương. Đây cũng là lần đầu sau bao năm đi học xa nhà, mình có một bộ ảnh trước tết đầy sắc xuân như vậy. Mình rất vui và háo hức với bộ ảnh mới này”.

Còn với cô bạn Nguyễn Thị Bích Phụng (sinh năm 2000, sinh viên mới ra trường) bộc bạch: “Mình chọn một bộ đầm màu đỏ vì nó là màu mang lại may mắn cho mình, cũng hợp với sắc vàng hoa cúc. Tuy có công việc riêng từ khi về quê nhưng mình vẫn dành thời gian tìm góc chụp ảnh vào những ngày cận tết. Và không thể bỏ lỡ kế hoạch chụp ảnh tết với hoa cúc đã lên kế hoạch trước đó. Vừa hay, hôm nay Chủ nhật, mình tranh thủ tạo bộ ảnh xuân”.

Theo Bích Phụng, màu đỏ là màu của may mắn, bạn muốn lan tỏa năng lượng may mắn đến người khác bằng bộ ảnh tươi tắn. Ảnh: Trần Đào

Sinh viên gửi hy vọng qua tấm ảnh

Cũng giống như các bạn sinh viên khác, Kim Khánh luôn hy vọng một năm mới bình an, bản thân cũng dễ dàng tìm được công việc như mong muốn. “Hôm nay mình tạo dáng theo phong cách nhẹ nhàng mà vui tươi, hy vọng năm mới sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình nói riêng và mọi người nói chung. Cũng nhân qua đây, mình muốn gửi lời chúc năm mới đến mọi người một sự tươi như hoa, thành công như mong đợi”, cầm trên tay những nụ hoa vàng, Kim Khánh tâm sự.

Với niềm đam mê giới thiệu cảnh đẹp quê hương với bạn bè, Ngô Thị Phương Thanh (sinh năm 2001, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn), chia sẻ rằng bạn sẽ đăng những tấm ảnh lên Facebook vừa lưu giữ kỉ niệm, vừa có thể giới thiệu góc nhỏ quê hương rộn ràng không khí đón Tết đến bạn bè thông qua mạng xã hội. Phương Thanh hào hứng kể: “Mình vừa thi kết thúc môn học xong nên tranh thủ đến chụp ảnh. Đâu cần xa xôi, ngay bên nhà vẫn có vườn hoa tết rực sắc. Và mình muốn truyền năng lượng tích cực, vui tươi của không khí tết quê hương đến bạn bè”.

Mỗi bạn một phong cách, tất cả góp phần tạo nên không khí tết đang gần kề. Ảnh: Trần Đào

Cùng nhóm bạn đang ở vườn hoa, Trần Thị Lê Anh (sinh năm 2000) háo hức: “Mình ở xã khác đến tham quan. Gần nơi mình ở không có hoa tết gì nhiều. Lúc đầu, bản thân cũng ngỡ ngàng vì sự mộc mạc của phong cảnh. Thật không làm ta thất vọng! Mà còn được tham quan, chụp ảnh thoải mái và không tốn phí”.

Lê Anh cho hay đây là lần đầu bản thân có bộ ảnh nghiêm túc trong năm qua. Bộ ảnh với hoa cúc này, Lê Anh dự định chờ đến tết mới khoe, như trao thêm niềm vui năm mới. “Bộ ảnh cũng là minh chứng cho phong cách của Anh hiện tại. Anh muốn năm sau, cá nhân có thể xem lại mình đã trưởng thành hơn như thế nào thông qua nó. Giống như hoa đủ nắng sẽ nở, mình hy vọng bản thân và tất cả những ai còn đang hoang mang xin đừng lo lắng, mọi thứ đều cần có một quá trình rèn giũa mới thành công”, nhìn về phía hoa cúc khoe sắc dưới nắng vàng, Lê Anh tâm sự.

Trần Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề