Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Phim điện ảnh ‘Ngày xưa có một chuyện tình’ sẽ quay tại Phú Yên 

(SGTT) – Phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “Ngày xưa có một chuyện tình” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ được khởi quay tại tỉnh Phú Yên.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên vừa có văn bản đề nghị các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn làm phim “Ngày xưa có một chuyện tình” chuẩn bị khởi quay tại Phú Yên.

Theo công văn của Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê (HK Phim) gửi UBND tỉnh Phú Yên, đơn vị này sẽ sản xuất bộ phim điện ảnh “Ngày xưa có một chuyện tình”, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Từ 20-10 đến 30-11-2023, ê kíp làm phim sẽ khảo sát và hoàn thành mọi công việc chuẩn bị. Phim chính thức bấm máy từ ngày 1-12-2023 và dự kiến sẽ hoàn thành tiền kỳ vào 30-4-2024. Trước đó, khi bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” ra mắt, Phú Yên đã trở thành sự lựa chọn của nhiều du khách bởi cảnh sắc hoang sơ, thơ mộng.

Tiểu thuyết “Ngày xưa có một chuyện tình” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với lối kể chuyện nhẹ nhàng, nhưng đáng suy ngẫm về tình bạn, những rung động đầu đời, đến tình yêu giữa ba nhân vật từ ấu thơ đến trưởng thành trước những thử thách của số phận.

Tháp Nghinh Phong – điểm đến ấn tượng của Phú Yên nhìn từ trên cao. Ảnh: NSNA Dương Thanh Xuân

Nhân vật chính là Vinh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại và cậu Huân tại một thị trấn ở miền Trung. Vinh để ý Miền, cô bạn cùng lớp, đứa con gái luôn bị bạn bè ăn hiếp vì gia cảnh phức tạp: cha hay say xỉn, anh trai du côn, chị gái qua lại với người đàn ông đã lớn tuổi… Nhưng ở Miền luôn có điều gì đó thu hút Vinh, khiến Vinh muốn che chở, bảo vệ cho Miền, dù bản thân Vinh cũng là đứa yếu đuối.

Lớp của Vinh và Miền đón cậu học sinh mới tên Phúc, cháu nội ông giáo Dưỡng là một trí thức trong vùng. Tuy vậy, Phúc lại giống cha, từ nhỏ đã rày đây mai đó trên những chuyến xe hàng cùng ông, nên tính tình bộc trực và gan lì. Phúc được xếp ngồi cạnh Vinh, và như hai mảnh ghép khác nhau nhưng vừa vặn, Phúc và Vinh nhanh chóng thân thiết, gắn bó như tri kỷ.

Biết Vinh có cảm tình với Miền, Phúc luôn đốc thúc cậu ngỏ lời. Nhưng với bản tính e dè, lại tin lời cậu Huân hay mơ mộng, thơ thẩn, Vinh chọn cách im lặng chờ đợi cho hạt giống tình yêu của mình tự nảy mầm. Khi ba người bạn lớn lên thành những chàng trai, cô gái tuổi 17, Phúc quyết định sẽ giúp Vinh ngỏ lời cùng Miền, để rồi nhận ra con tim mình và Miền mới cùng chung nhịp đập.

Phúc và Miền giằng xé giữa tình đầu tinh khôi và nỗi mặc cảm với người bạn thân nhất của mình. Còn Vinh dù không muốn vẫn phải chứng kiến cả tình bạn và tình yêu, hạt giống mà cậu nâng niu bấy lâu… dần trôi khỏi tầm tay.

Tuổi 17 hồn nhiên của ba người bạn rồi cũng đi qua. Vinh, Phúc, Miền bước vào đời cùng những đặt để trớ trêu của số phận. Câu chuyện của họ cũng lớn theo, và cả ba cũng phải đi đến tận cùng của một chuyện tình để khám phá thế giới nội tâm sẽ ra sao, cũng là khám phá giới hạn yêu thương của chính mình…

Biển Phú Thường (Phú Yên). Ảnh: Lê Quốc Hùng

Nếu độc giả đã từng thổn thức với tiểu thuyết “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và ngỡ ngàng với vẻ đẹp hoang sơ của Phú Yên, thì hy vọng với “Ngày xưa có một chuyện tình” được chuyển thể thành phim điện ảnh và quay tại Phú Yên sẽ tiếp tục mang cảnh sắc Phú Yên đến gần hơn với du khách.

Trần Thanh Hưng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm cầu gỗ dài nhất Việt Nam từ trên cao

0
(SGTT) – Với độ dài khoảng 800m, cầu gỗ ông Cọp là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm xứ...

Tắm biển, chèo sup tại ‘đảo khủng long’ Hòn Nưa

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi qua đèo Cả, du khách có thể nhìn thấy Hòn Nưa – một đảo nhỏ cách bờ chưa...

Thăm làng chài gần Gành Đá Đĩa, ít người biết ở...

0
(SGTT) - Làng chài An Hải khá gần danh thắng Gành Đá Đĩa, nhưng ít người biết đến khi du lịch Phú Yên. Với...

Hành trình ‘săn’ bình minh ở Phú Yên

0
(SGTT) – Trong ánh bình minh, cảnh sắc Phú Yên hiện lên thanh bình, không gian yên tĩnh, phù hợp để du khách thư...

Cảnh đẹp Phú Yên khi nhìn từ trên cao

0
(SGTT) – Với góc nhìn từ trên cao, những cảnh đẹp tại Phú Yên như mũi Điện, ruộng bậc thang ở Tuy An, hòn...

Về thăm khu chợ quê ở Phú Yên với những món...

0
(SGTT) - Khu chợ dân sinh Giai Sơn nằm ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên gây bất ngờ cho nhiều du khách vì...

Kết nối