Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

‘Mạch Sống’ được tiếp diễn trong tình yêu thương và sự tri ân

Tối ngày 20-2 có lẽ sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ của bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng, cùng chồng của mình là Nguyễn Lương Nhật An. Bác sĩ Thu Hằng đã có một đám cưới đầy tiếng cười và cả những giọt nước mắt xúc động cùng 19 cặp đôi khác trong lễ cưới tập thể tại Bệnh viện Quân y 175, nơi mà chị đã gắn bó và cùng các cộng sự trải qua hơn hai năm “chiến đấu” với dịch bệnh Covid-19 nhằm giành giật “mạch sống” cho từng bệnh nhân.
20 cặp đôi là cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã cùng nhau bước vào lễ cưới đặc biệt, sau nhiều tháng bị hoãn vì dịch bệnh vào tối ngày 20-2. Ảnh: Minh Hoàng

Đám cưới của bác sĩ Thu Hằng còn có điểm đặc biệt là ngoài sự chia vui và chúc phúc của gia đình, bạn bè còn có sự góp mặt của cô con gái An Nhi vừa tròn 1 tuổi. Vì dịch bệnh, bác sĩ Thu Hằng đã hoãn tổ chức đám cưới hai lần vào năm 2020 và 2021. Trong số 20 cặp đôi được tổ chức lễ cưới vào tối 20-2, có ba cặp đôi đã có con nhỏ, đây là các em bé được sinh ra trong giai đoạn nóng bỏng của những ngày TPHCM gồng mình chống dịch.

Vợ chồng bác sĩ Thu Hằng (bên trái) cùng cô con gái vừa tròn 1 tuổi chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại của gia đình. Ảnh: Minh Hoàng

Lễ cưới tập thể là một phần của chương trình nghệ thuật “Mạch Sống” do Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức vào tối ngày 20-2, với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là nhà thiết kế Minh Hạnh, nhằm cổ vũ, động viên, tri ân cán bộ, nhân viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trong niềm xúc động của đông đảo của các y sĩ, bác sĩ, nghệ sĩ và khách tham gia, 20 cặp đôi là nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã cùng nhau bước vào lễ cưới đặc biệt, sau nhiều tháng bị hoãn vì dịch bệnh.

Chương trình có sự tham gia của ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TPHCM; đại diện các ban ngành, đoàn thể của Bộ Quốc phòng và TPHCM, gia đình, bạn bè của các cặp đôi cô dâu, chú rể.

Tất cả gia đình, bạn bè, người thân và những quan khách đều không kìm nén được nỗi xúc động khi âm thanh của tiếng xe cứu thương vang lên, một cặp đôi là F0 xuất hiện, một nghi thức kết hôn thật đặc biệt khi cả cô dâu và chú rể đều mặc lớp áo bảo hộ, món đồ quá đỗi quen thuộc với họ suốt gần 2 năm qua. Ảnh: Minh Hoàng

20 cặp đôi được chúc phúc trong ngày trọng đại này là các cán bộ, nhân viên thuộc bệnh viện Quân y 175 đã trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19 tại bệnh viện và trên địa bàn TPHCM trong đợt dịch vừa qua.

Cũng mang trong mình niềm hạnh phúc, tự hào xen lẫn hồi hộp trong ngày trọng đại của mình, chị Cáp Thị Phương Thảo, vợ của Kỹ thuật viên Nguyễn Huy Hùng, công tác tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Quân y 175, cho biết: Vợ chồng chị dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5-2021, tuy nhiên thời điểm này, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chồng chị là anh Nguyễn Huy Hùng, phải tham gia chống dịch, nên lễ cưới bị trì hoãn cho đến nay.

Chia sẻ về đám cưới có một không hai này, anh Nguyễn Huy Hùng xúc động: “Khi nghe tin bệnh viện sẽ tổ chức một đám cưới tập thể cho anh chị em cán bộ, nhân viên của bệnh viện, vợ chồng mình đã đăng ký ngay.”

Hai anh chị cũng cho biết, đám cưới đã được bệnh viện lo chu toàn nên hầu như các cặp cô dâu, chú rể không phải chuẩn bị nhiều, đây thật sự là một niềm hạnh phúc to lớn của 20 cặp đôi có mặt trong bổi tối hôm nay.

Sau hơn hai năm hy sinh và trọn vẹn trách nhiệm cống hiến cho xã hội, những người thanh niên trẻ đã được trở lại với cuộc sống bình thường. Ngày hôm nay, họ được chính thức tổ chức hôn lễ trong niềm vui của những bậc làm cha mẹ và hơn nữa là tình yêu thương của những đồng nghiệp cũng là những người cha, người anh, người bạn đã cùng chia sẻ với nhau đến tận cùng trong những khoảnh khắc sinh tử.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến giây phút hạnh phúc của các cặp đôi, những người đã dũng cảm gác lại tất cả sau lưng, lao vào cuộc chiến đấu đầy khốc liệt vừa qua, và những điều mà bệnh viện các các tổ chức, cá nhân làm dành cho họ ngày hôm nay dường như vẫn chưa đủ với sự cống hiến quên mình đó.

Bệnh viện Quân y 175 đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt là nhà thiết kế Minh Hạnh khi tổ chức đám cưới cho các cặp y bác sĩ trong chương trình nghệ thuật “Mạch Sống” ngay tại khuôn viên bệnh viện. Các đôi uyên ương trong trang phục cô dâu chú rể, chụp ảnh cưới trên sân đỗ trực thăng ở nóc tòa nhà cũng như khuôn viên bệnh viện. Họ được tài trợ nhẫn cưới, bộ chăn, drap, gối, vé bay nội địa hưởng tuần trăng mật…

Đặc biệt, những tà áo dài cưới của các cô dâu cũng được Nhà Thiết kế Minh Hạnh tài trợ và thiết kế.

Chương trình nghệ thuật Mạch Sống ghi dấu ấn bởi những phần trình diễn độc đáo của các nghệ sĩ và bộ sư tập áo dài trên chất liệu truyền thống là Lụa Vietnam Silk House của nhà thiết kế Minh Hạnh. Ảnh: Minh Hoàng

Ngoài lễ cưới đặc biệt, ghi dấu ấn bởi các tiết mục đặc sắc được các nghệ sĩ thể hiện trên nền nhạc hùng tráng cùng phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh, trên chất liệu truyền thống là Lụa Vietnam Silk House, tái hiện một cách chân thực hình ảnh TPHCM kiên cường vượt qua đại dịch và hình ảnh những y, bác sĩ, chiến sĩ, những quân nhân cùng chiến đấu, hy sinh hạnh phúc riêng để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Thanh Diệu

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gameshow nội ngoại sôi nổi hút khán giả qua sóng truyền...

0
(SGTT) - Bên cạnh việc phát sóng trên các nền tảng trực tuyến, các chương trình truyền hình thực tế, gameshow phiên bản mới...

‘Thủy phủ’ đạt giải UOB Painting of the Year năm đầu...

0
(SGTT) - Sau 6 tháng khởi tranh, cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tổ chức tại Việt Nam đã đi đến...

Sôi động gameshow, chương trình truyền hình kết hợp quảng bá...

0
Những năm gần đây, các chương trình truyền hình thực tế, gameshow tổ chức lưu động tại các điểm đến du lịch ngày càng...

Sân khấu xiếc, múa rối: vẫn loay hoay bài toán nguồn...

0
Ba tháng hè luôn là mùa cao điểm doanh thu của nhà hát với loại hình biểu diễn xiếc, múa rối tại Việt Nam....

Sân khấu nghệ thuật cho thiếu nhi ‘mở màn’ mùa hè...

0
Ba tháng hè là thời điểm nhiều sân khấu nghệ thuật tại TPHCM tận dụng cơ hội sáng đèn phục vụ cho trẻ em....

Khởi động cuộc thi ‘UOB Painting of the Year’ lần đầu...

0
(SGTT) - Cuộc thi vẽ tranh thường niên “UOB Painting of the Year” do Ngân hàng UOB tổ chức lần đầu tiên tại Việt...

Kết nối