(SGTT) – Chỉ còn gần ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, tại các điểm tham quan tại làng hoa Sa Đéc, nhiều du khách, cũng như thương lái đã đến để ngắm hoa cũng như tìm mua các loại hoa yêu thích tại làng hoa lớn nhất miền Tây.
Nhà nông trồng hoa tất bật giao hoa cho thương lái, tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Bé (chủ vườn bé hai), thường thì thương lái sẽ đến xem và đặt 24cọc tiền hoa đầu tháng Chạp, nhưng năm nay thương lái đến trễ hơn những năm trước. Ảnh: Minh Hoàng
Theo bà Nguyên Mỹ Hạnh (chủ vườn hoa Nhi Nhi), hiện hoa cúc mâm xôi đang được nhiều thương lái cũng như du khách tìm mua tại thời điểm này. Ảnh: Minh Hoàng
Do lo ngại dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà vườn không tập trung trồng một loại hoa chính với số lượng lớn, thay vào đó là trồng ít nhưng đa dạng các loại hoa nhằm giảm rủi ro. Ảnh: Minh Hoàng
Bà Nguyễn Kim Phương (Hà Nội) cùng bạn bè đến làng hoa Sa Đéc chụp hình giữa vạn sắc hoa, trong dịp vào miền Tây thăm con cái. Ảnh: Minh Hoàng
Dịch vụ xe điện được đưa vào làng hoa Sa Đéc để phục vụ du khách, nhưng luôn trong tình trạng chật kín khách. Ảnh: Minh Hoàng
Các chủ vườn tất bật đóng gói hoa cẩn thận với nhiều công đoạn, để cho thương lái chuyển đến TPHCM. Ảnh: Minh Hoàng
Do năm nay thời tiết lạnh, nên ông Nguyễn Thanh Phương (chủ vựa mai cảnh), đã quyết định vặt lá mai sớm hơn mọi năm, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc mai cảnh của bản thân. Ảnh: Minh Hoàng
Nhiều du khách tham quan tìm mua các loại hoa có sắc đỏ, mong muốn mang lại may mắn cho cả năm. Ảnh: Minh Hoàng
Do lượng khách đến tham quan đông, lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng xe, tránh gây ùn ứ xe. Ảnh: Minh Hoàng
Nhiều thương lái đến từ các tỉnh phía Bắc tìm đến mua hoa, chất hàng nhộn nhịp cả một con đường ven sông Sa Giang (Đồng Tháp). Ảnh: Minh Hoàng