(SGTTO) – Có một vận động viên được cộng đồng chạy bộ phong là “Thánh dép” không chỉ bởi thành tích chạy 42km bằng dép mà còn do cách chạy hết sức độc, lạ của anh.

“Chạy bằng dép chẳng có gì khó khăn. Hãng giày gặp khách như tôi chắc phá sản”, câu nói hóm hỉnh của anh Nguyễn Đình Hiến mở đầu cho hàng loạt các câu chuyện lạ đời xoay quanh việc anh không mang giày chạy mà chỉ thích mang dép đi “chinh chiến” tại các cuộc thi chạy đình đám.

Công việc chính của anh chàng này là sửa xe đạp. Khách hàng của anh là những người chạy bộ tại TPHCM và các tỉnh thành khác. Đôi khi, anh còn sáng tạo và “độ” ra những chiếc xe đạp có hình thù khác với khuôn mẫu chung.

Đã lận lưng khoảng 20 giải chạy lớn nhỏ từ khi bắt đầu chạy vào năm 2015 đến nay, nhưng với anh Đình Hiến, giải đáng nhớ nhất vẫn là cuộc thi Run With Little Angels do nhóm chạy Run For Fun tổ chức vào năm 2018. Đáng nhớ không phải vì anh đạt giải ba chung cuộc, một trong những thành tích cao nhất của anh, mà vì đó là cuộc thi anh cùng đồng hành với một người bạn nhỏ: cậu con trai 7 tuổi. Khi đó, hai cha con chạy tiếp sức nhau theo quy định của cuộc thi. Cha chạy 1km, con chạy 2km.

Anh Đình Hiến nhớ lại: “Con trai tôi rất hào hứng trong cuộc đua. Lúc con đang thực hiện phần thi của mình, tôi chạy theo và động viên con rằng thằng bé đang ở vị trí có cơ hội giành giải. Đồng thời, tôi hướng dẫn con chiến thuật giữ vững thành tích.”

Trên Facebook của anh xuất hiện nhiều hình ảnh dễ thương của hai cha con Đu đủ cha và Đu đủ con (biệt danh của hai cha con) trong lúc luyện tập và cả trên đường chạy. Những bức ảnh ấy gây xúc động không chỉ vì tinh thần yêu thể thao của hai cha con mà còn vì tình cảm thân thiết, khăng khít của họ.

Những người chạy bộ thường trải qua một quãng thời gian cảm thấy chán nản và không còn muốn chạy. Đây là cảm xúc rất phổ biến. Anh Nguyễn Đình Hiến cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi cảm giác yêu chạy đã quay lại với anh khi anh bắt đầu chạy bộ bằng… dép.

Lần đầu tiên chạy 42km bằng dép của anh Đình Hiến là tại giải Techcombank HCMC International Marathon 2018. Trước đó anh đã chạy bằng dép nhiều lần nhưng chỉ chạy tối đa 10km. Anh không quên một kỷ niệm đáng nhớ khi ấy là do dép còn khá mới nên chạy được tầm 17km, anh bắt đầu bị trầy da ở phía trên bàn chân do cọ xát với mép trên của dép. Lúc đó, anh Hiến dừng lại dùng băng keo cá nhân để dán lại và chạy tiếp.

Khi được hỏi tại sao lại chọn dép để chạy, anh cười và giải thích rằng: “Chạy bằng dép không phải mang vớ nên đôi chân luôn được thoáng mát, dép lại nhẹ hơn giày nên tăng tốc dễ dàng. Điều quan trọng nhất khi chạy bằng dép là đi chạy mà không bị vợ phát hiện…”.

Kể từ đó đến nay, anh Đình Hiến luôn chạy bằng dép. Giới chạy bộ ấn tượng với hình ảnh này đến mức phong luôn cho anh cái tên “Thánh dép”.

Chạy bằng dép cũng đâu dễ dàng gì. Tại giải chạy nói trên, anh Đình Hiến đã mang đôi dép hàng Việt Nam xuất khẩu có giá chỉ 190.000 đồng. Sau đó, trên đường ra thành phố Quy Nhơn tham dự một giải chạy với cự ly 100km, anh Đình Hiến đánh mất một chiếc dép nên đành phải mua lại chiếc mới y hệt, chỉ khác màu. Để chuẩn bị cho ngày thi đấu, anh “Thánh dép” phải “cày” khoảng 300km cho dép mới mua mềm ra rồi mới chạy 100km.

Tại thử thách Ironman 70.3 Challenge năm ngoái, ai cũng ấn tượng với phần thi bơi của anh Đình Hiến trong ba môn phối hợp vì… lạ đời.

Anh là vận động viên duy nhất bơi ngửa. Thông thường, các vận động viên thường bơi ếch hoặc bơi sải, duy chỉ có “Thánh dép” là bơi kiểu khác, lại vừa bơi vừa nương theo dây phao hoặc nhìn người bên cạnh để… biết hướng bơi.

Nhớ lại chuyện này, anh Đình Hiến cười xòa: “Tôi không khoái bơi, cũng bơi không giỏi. Khi ấy, bơi ngửa chỉ là giải pháp tạm thời khi các kiểu bơi khác tôi đều thực hiện sai kỹ thuật”.

Ở môn thi chạy trong ba môn phối hợp, tính “độc, lạ” của anh Đình Hiến lại có dịp được bộc lộ. Ở các chặng nghỉ của giải này, trong khi các vận động viên khác tranh thủ ăn nhanh để tiết kiệm thời gian chạy thì anh Đình Hiến lại thong thả lấy cơm gà ra ăn. Hai chặng nghỉ tốn hết 12 phút cho việc ăn cơm gà.

“Tôi không có thói quen sử dụng gel, viên muối hay thanh năng lượng như đa số vận động viên khác mà chỉ chọn giải pháp nạp dinh dưỡng truyền thống, chỉ cần ăn no là có năng lượng để thi đấu tiếp”, anh chia sẻ.

Anh Đình Hiến đi đến đâu được chú ý đến đó nhờ tinh thần thi đấu thoải mái, có phần kỳ lạ, khác biệt. Mọi người luôn nhiệt tình cổ vũ chàng “Thánh dép” hài hước này.

Điều quan trọng hơn cả khi đi thi đấu là có được… những bức ảnh đẹp. Chắc không ai nghĩ “Thánh dép” lại mê chụp ảnh đến vậy. “Mỗi lần gặp nhiếp ảnh gia tôi đều phải cười thật tươi để có những bức hình ấn tượng và đáng nhớ”, anh Đình Hiến hài hước chia sẻ.

Không chỉ thế, anh chàng còn muốn “cướp” việc của nhiếp ảnh gia khi từng dừng lại ở km thứ 30 ở giải Techcombank HCMC International Marathon 2018 để chụp hình. “Thánh dép” tâm sự chụp hình, quay video trong khi thi đấu là sở thích của anh. Anh không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc mà ban tổ chức khó có thể ghi lại cho các vận động viên trên đường đua.

Tặng lại những bức ảnh đẹp cho người khác và nhận về nụ cười từ họ đối với anh “Thánh dép” cũng là một niềm hạnh phúc.

Chờ ngày tái xuất

Năm nay, “Thánh dép” đã đăng ký giải Ironman 70.3 ở Đà Nẵng, giải TRI-Factor ở Vũng Tàu, giải VnExpress Marathon ở Quy Nhơn và còn dự định đăng ký thêm vài giải diễn ra vào cuối năm tổ chức ở TPHCM.

Khi dịch bệnh Covid-19 qua đi, giải chạy trở lại, cộng đồng chạy bộ sẽ lại có dịp nhìn thấy hình ảnh “Thánh dép” tái xuất cùng với cách chạy thoải mái, khác lạ của mình.

Thiên Nhiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây