Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

‘Đồng vợ đồng chồng’ chinh phục những con đường bằng xe đạp

(SGTT) – Không ít các cặp đôi đã nên duyên từ sở thích đạp xe, cũng từ bộ môn này, người bạn đời có thêm cơ hội lan tỏa đam mê, những hành trình chinh phục, khám phá điểm đến mới. Với họ, đối phương chính là “người bạn đường” đáng tin cậy trên mọi cung đường.

Lên yên cùng nhau!

Vốn là những người chưa từng thử qua đạp xe, chị Ái Uyên đã rủ rê thành công chồng, là anh Viết Thanh, ngay sau chuyến đi đầu tiên cùng các đồng đạp khác ở TPHCM. Chị chia sẻ trước đây hai vợ chồng đều tham gia những môn chơi khác nhau, ít có hoạt động chung, nhưng ngay khi cảm nhận được sự thích thú từ môn bộ môn vận động ngoài trời trong lần đầu, hai vợ chồng đã cùng nên duyên và bắt đầu duy trì ngay tuổi ngoài 50.

Chị Ái Uyên cùng chồng đạp xe đường dài vào mỗi cuối tuần. Ảnh: NVCC

Tại TP Huế, chị Ngọc Mai cũng nhớ lại kể lần đầu tiên thử leo lên yên xe sau hơn 20 năm không dùng đến xe đạp. Chị nói nhờ sự động viên của chồng, chị đã thử chơi thể thao khoảng hai năm trở lại đây và hồi phục lại sức khỏe và cân nặng như ý muốn sau khi sinh con. Các bệnh vặt cũng cải thiện nhờ sự quan tâm và hướng dẫn từ người bạn đời của mình.

“Chồng tôi có khoảng 20 năm đạp xe đều đặn mỗi sáng rồi về đi làm, tôi mới bắt đầu được hai năm nay và cũng tự tin khi đồng hành cùng chồng ở những cung đường gần, xa thành phố. Nhờ anh ấy, tôi đã vượt qua được rào cản của mình khi nghĩ rằng đạp xe khó, vất vả và không phù hợp cho những người có con nhỏ”, chị kể.

Sau thời gian giãn cách, mọi người cố gắng tìm về thiên nhiên và rèn luyện sức khỏe mình hơn. Đó cũng là lúc chị Thu Thủy và tri kỉ có thêm người bạn thân thiết “hai bánh” để chinh phục các cung đường đèo, xa hàng chục cây số chưa bao giờ thử qua. Ngay khi có món quà là chiếc xe đạp vào dịp sinh nhật, chị Thủy kể mình chỉ muốn đi thăm đầu làng cuối xóm nghe tiếng lanh canh dọn hàng buổi sáng của các cô chú, hít thở không khí Sài Gòn khi bắt đầu một ngày mới và nghe hương thơm của phở, bánh mì, xôi… từng hàng gánh khi lướt qua.

Chị vui vẻ nhớ lại “Rồi chạy một mình cũng buồn và nhất là có các bạn rủ đi xa xa ra quận 1, hay quận 12, ngoại ô, hành trình phải bắt đầu vào sáng sớm, vì không yên tâm nên dù không muốn vẫn chiều tôi để đi theo. Sau vài lần cùng nhau, tôi mua tặng một con chiến mã màu xanh. Và bắt đầu đồng hành hơn hai năm trên yên xe”.

Chị Thu Thủy cùng tri kỉ của mình thưởng ngoạn núi non hùng vĩ. Ảnh: NVCC

Được biết, cặp đôi đã ra phía Bắc lăn bánh qua các con đèo ở Hà Giang, Tây Bắc, Mộc Châu – Điện Biên, Cao Bằng – Bắc Cạn – Lạng Sơn, hay dừng chân ở Tây Nguyên… Đó chính là cột mốc ghi dấu sự tiến bộ của cả hai người từ người ít vận động đến bây giờ có thể tham gia các cung đường từ dễ đến khó dần, vượt qua nỗi sợ đèo cao, đường dốc hay khoảng cách địa lý.

Người bạn đường đặc biệt

Không chỉ là cộng sự ở mỗi chuyến đi, đối phương còn là người dẫn dắt giúp họ có thêm tự tin để cán đích những điểm đến mới lạ. Với cặp vợ chồng chị Ái Uyên – anh Viết Thanh, sau những giờ làm việc hành chính căng thẳng, hai người có thú vui chung là đạp xe để tái tạo sức lao động và thúc đẩy tinh thần phấn chấn hơn.

Chị kể có những vùng đất ở ngay trong thành phố thế nhưng phải khi tham gia đạp xe, hai người mới đặt chân và mãn nhãn với quang cảnh thiên nhiên mới lạ. Khi đoàn phải len lỏi vào từng ngách nhỏ, băng qua đoạn đường khó, được cùng đi cùng về khiến cho hai người có thêm chủ đề nói chuyện, bàn luận hơn ngoài công việc riêng lặp lại hàng ngày. Cả hai đã đi qua các chặng đến Nhơn Trạch, Biên Hòa, Sa Đéc… Người đạp giỏi hơn sẽ chỉ cho người còn lại, hoặc khi có sự cố trên đường sẽ luôn có người cứu hộ kịp thời khiến cho những cặp đôi luôn tự tin để đi xa hơn. Thời gian tới, cặp vợ chồng dự định xây dựng mục tiêu, lộ trình đạp xe nhiều ngày qua nhiều tỉnh để rèn luyện thể lực, tìm kiếm niềm vui ở tuổi về hưu.

Đồng hành cùng nhau từ đường đời đến đường đạp. Ảnh: NVCC

Cùng chí hướng với người chung sống khi cả hai đều có thay đổi tích cực về sức khỏe tinh thần lẫn thể chất, chị Thu Thủy tỏ ra biết ơn người đồng hành cho mình động lực lên yên xe và tự thân về đích. Có những chuyến đi kéo dài 5-10 ngày, thời gian dành cho nhau trở nên đáng giá hơn bao giờ hết bởi sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt ở các khu vực núi non, rừng suối, không có tiện ích, sóng điện thoại. “Lúc ấy chúng tôi chỉ có nhau, xe đạp và phong cảnh nơi đây. Những muộn phiền, cãi vã thường ngày cũng được xoa dịu bởi sự đồng hành và khỏe đẹp lên từng ngày đó”, chị nhấn mạnh.

Các cặp đôi luôn xem đối phương là người bạn đường tin tưởng nhất của mình. Ảnh: NVCC

Song để đi đảm bảo an toàn và có nhiều trải nghiệm tốt, những đồng đạp phải có thời gian dài tích lũy và kiến thức trang bị trên đường dài phù hợp với thể lực của từng người. Đạp xe hay chinh phục bất kỳ môn thể thao nào, “đồng vợ đồng chồng” sẽ giúp chuyến đi có thêm nhiều gia vị, khi gắn kết cùng nhau trên mọi nẻo đường thì điểm đến chỉ là vấn đề thời gian, chị Ngọc Mai từ TP Huế chia sẻ.

Hoàng An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kết nối