Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024

Doanh nhân Nguyễn Thế Lợi: Chạy, để có sức khỏe đóng góp cho đời

(SGTTO) – Có một vị doanh nhân yêu chạy bộ và đam mê làm công tác xã hội. Bí quyết của anh là một nền tảng sức khỏe tốt để có thể cống hiến cho cuộc đời.

Anh Nguyễn Thế Lợi là Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Thăng Long Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh lịch trình bận rộn của một doanh nhân, anh vẫn sắp xếp thời gian để chạy bộ nâng cao sức khỏe và làm từ thiện.

Lần gặp đầu tiên anh Lợi gợi cho người đối diện dáng vẻ của một người an nhiên, tự tại, vui vẻ với đời. Ở anh không có sự căng thẳng thường trực của một vị chủ doanh nghiệp.

“Đốt” 10kg nhờ chạy bộ

Với chất giọng trầm ấm của một người đàn ông quê ở tỉnh Yên Bái, anh nhớ lại thời điểm một năm trước và hóm hỉnh: “Tôi đã từng là một khối mỡ di động”.

Từng nặng 82kg, nhờ tham gia các hoạt động thể thao của Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân 2030, anh Thế Lợi đã tự tạo thói quen chạy bộ và giảm cân nặng xuống còn 72kg.

Trong một lần chạy cùng những người bạn trong những chương trình điền kinh, anh Thế Lợi cảm thấy rất khó khăn để đuổi theo họ dù một người là phụ nữ còn một người lớn hơn anh 3-4 tuổi. Sau lần ấy, anh về nhà tập luyện chạy bộ. Mới đầu chỉ là 2km mỗi ngày, sau tăng lên 5km mỗi ngày. Tới nay, anh đã duy trì chạy 10-12km mỗi ngày.

Anh Nguyễn Thế Lợi duy trì chạy bộ mỗi ngày 10km đến 12km. Ảnh: NVCC

Trong thời gian thực hiện lệnh cách ly của chính phủ do dịch Covid-19, anh Thế Lợi đã chạy để tích lũy được quãng đường 257km với thời gian 36 giờ. Bất kể là ở đâu, anh cũng đều tranh thủ chạy. Chạy ở công ty, tập luyện ở nhà, chạy khi đi công tác tại dù làHậu Giang, Đắk Nông, hay Hà Nội.

Đáng chú ý, có một hôm, anh Thế Lợi đã thử thách bản thân mình với quãng đường lên đến 23,44km từ Nguyễn Hữu Thọ (Nhà Bè) sang quận 7, quận 1, quận 4, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận 12 trong vòng 3 giờ 22 phút.

Anh Nguyễn Thế Lợi thường chinh phục các ngọn núi vào cuối tuần. Ảnh: NVCC

Nhờ có chạy bộ, mà trong một giải mang tên World Challenge của CLB Doanh nhân 2030 chinh phục đỉnh Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) thuộc địa phận hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, anh Thế Lợi đã đạt quán quân trong tổng số 42 thành viên tham gia leo núi. Để chuẩn bị cho giải này, anh đã âm thầm tập luyện bằng cách chạy dọc tòa nhà sao cho đủ 30-40 tầng mỗi lần.

Đạt quán quân tại World Challenge 2019 của CLB Doanh nhân 2030

Từ sau giải ấy, anh Thế Lợi duy trì chế độ tập luyện và thường xuyên khám phá các con thác vào ngày cuối tuần như thác Phi Liêng (Lâm Đồng), thác Năm Tầng (Đắk Nông) cũng như duy trì chinh phục các ngọn núi như núi Chứa Chan (Đồng Nai), núi Dinh (Vũng Tàu), núi Bà Đen (Tây Ninh).

Biết yêu thiên nhiên

Trong một lần đi núi Bà Đen, leo lên theo cung đường cột điện và di chuyển xuống bằng đường chùa. Anh Thế Lợi thấy vô vàn rác và cảm thấy rất buồn. Vì vậy, anh chụp lại và đăng lên trong một diễn đàn mang tên “Hội đam mê leo núi”. Bài viết của anh Thế Lợi nhận về hơn 700 lượt tương tác.

Anh tâm sự “những người đam mê leo núi như chúng tôi sẽ không bao giờ làm ô nhiễm môi trường.” Bởi thế, trong một lần khác đến với núi Bà Đen, chứng kiến một nhóm bạn trẻ tỉnh Tây Ninh có một chiến dịch gom toàn bộ rác xuống núi, anh Thế Lợi nảy ra một ý tưởng.

“Nên chăng cùng hội đam mê leo núi miền Bắc tổ chức các chiến dịch dọn rác có quy mô?”, ý tưởng nảy ra trong đầu anh Thế Lợi. Theo đó, các thành viên tham gia khi leo lên núi phải gom toàn bộ rác không phải của mình xuống để trả lại cho môi trường thiên nhiên vẻ xanh, sạch, đẹp vốn có.

Nghỉ chân bên một tán cây rừng. Ảnh: NVCC

Anh Thế Lợi chiêm nghiệm: “Hãy đóng góp cho môi trường hết năng lực của mình, mong rằng những việc chúng ta làm sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, đến được nhãn quan của những người chưa có ý thức bảo vệ môi trường.”

Với tâm huyết đó, anh luôn kết hợp các chuyến đi với việc dọn rác, bảo vệ môi trường. Có một lần đến Khu bảo tồn biển hòn Cau (Bình Thuận), anh cùng nhân viên đi thuyền ra đảo nơi không có nước ngọt, không có cây cối chỉ có bộ đội biên phòng canh gác ngày đêm. Ngày hôm sau, anh cùng nhân viên đi dọn rác với mong muốn tạo không gian sạch sẽ để rùa lên đẻ trứng.

Nguyen The Loi 2
Anh Nguyễn Thế Lợi cùng nhân viên nhặt rác. Ảnh: NVCC
Tương trợ cộng đồng

Dịp 30-4 vừa qua, anh Thế Lợi cùng hai nhân viên đã dọn dẹp rác ở mũi Kê Gà (Phan Thiết).

Ngoài niềm đam mê bảo vệ môi trường, anh còn là một người cần mẫn làm từ thiện đã 15 năm nay. Anh Thế Lợi đã khởi xướng một thử thách trong nhóm bạn của mình rằng, bất cứ ai hoàn thiện quãng đường 139km trong vòng 15 ngày, anh sẽ bỏ ra 2 triệu đồng làm từ thiện. Ngược lại, họ tùy hỉ đóng góp cho anh để làm từ thiện.

Những ngày dịch Covid-19 vừa qua, anh Thế Lợi cùng các bạn bè doanh nghiệp đã tặng được 500kg gạo, làm hệ thống máy lọc nước ở miền Tây, tặng khẩu trang, nước rửa tay cho các chiến sĩ tuyến đầu…

Đúng với vẻ ngoài lạc quan, vui vẻ, anh sống với mong muốn san sẻ, lan tỏa tinh thần tích cực đến với mọi người. Điều ấy chỉ có được khi có một thể lực tốt và một trái tim nhân hậu.

Thiên Nhiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Muôn sắc hoa Xuân ở Interlaken, Thụy Sĩ

0
(SGTT) – Là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung Thụy Sĩ, Interlaken vào mùa Xuân được tô điểm bởi muôn sắc hoa,...

Tàu cao tốc TPHCM – Côn Đảo chạy từ 13-5

0
Từ ngày 13-5, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc sẽ đưa vào hoạt động tuyến vận chuyển hành khách cố định...

Ngắm hoàng hôn trên đồi Vọng Cảnh

0
(SGTT) – Đồi Vọng Cảnh nằm ở phía Tây nam thành phố Huế, chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương. Với khung cảnh thanh...

Dấu xưa trên bến Bình Đông

0
(SGTT) - Bến Bình Đông được ví như một “không gian di sản” với các dãy nhà đậm nét kiến trúc đặc thù của...

Chọn thịt gà, tôm làm điểm nhấn cho mâm tiệc trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà và tôm là hai loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình hay mâm tiệc. Hôm nay, chúng...

Bữa sáng Sài Gòn: Phở sườn bò cổng trường Trần Bình...

0
(SGTT) - Sườn bò là một trong những phần ăn kèm của món phở bò mà chỉ một số ít quán bán. Theo đó,...

Kết nối