Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đi khắp Việt Nam, hẹn gặp mùa hoa nở

(SGTT) – Ở nước ta, mỗi vùng miền có mỗi loại hoa riêng. Từ sắc hoa đào, hoa mận, hoa mơ… đến những sắc hoa mộc mạc như dã quỳ, ô môi, hoàng yến… đều khiến lòng người lữ khách xao xuyến, mong muốn được khám phá mỗi mùa hoa nở rộ.
Sắc hoa đào Mộc Châu. Ảnh: Khuê Việt Trường

Trong mù sương, trên con đường giáp ranh giữa Mai Châu (Hòa Bình) và Mộc Châu (Sơn La), những chiếc xe ô tô chở du khách dừng lại. Ở đó, trong sương là cả một triền núi đầy hoa cải vàng và những cây hoa đào núi đang ra hoa.

Trên đỉnh núi Putaleng, thuộc xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu những ngày này, hàng nghìn cây đỗ quyên đã bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nhuộm màu rực rỡ như dải lụa uốn quanh núi rừng. Ảnh: Dũng Khuất

Chiếc cổng gỗ sơ sài, không cần vé vào cổng, chỉ là dòng chữ nguệch ngoạc: 10.000 đồng/người. Đó là khu vườn của một người dân địa phương, họ trồng hoa để thu tiền khách tham quan, và nếu mỗi ngày vào mùa hoa có chừng 100 khách dừng thăm, họ có cả một triệu đồng.

Hoa mai anh đào ở Đà Lạt. Ảnh: Khuê Việt Trường

Đi đến nơi nào hoa đang nở là tâm trạng của nhiều người. Nắm bắt nhu cầu đó, các đơn vị du lịch cũng chọn những mùa hoa làm tour, điều chắn chắn là lượng khách tìm mùa hoa nở nhiều hơn, bởi hoa làm cho đất trời lộng lẫy, những bức ảnh lưu giữ luôn có một vẻ đẹp riêng. Để rồi một ngày nào đó, mở lại trang kỷ niệm, gặp những mùa hoa chúng ta từng “chạm” tới, là cảm giác vô cùng thích thú.

Hoa ban ở Đà Lạt. Ảnh: Khuê Việt Trường

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố hoa, và vào những ngày Xuân, thành phố này có những mùa hoa rực rỡ, để bao nhiêu người tìm đến Đà Lạt bởi những mùa hoa như vậy.

Đà Lạt bắt đầu mùa hoa vào tháng 10 khi khắp mọi nẻo đường óng vàng hoa dã quỳ. Chỉ cần phóng xe trên mọi cung đường Đà Lạt là gặp sắc hoa vàng hoang dại do trời đất gieo trồng.

Hoa hoàng yên ở Hậu Giang. Ảnh: Huỳnh Nhi

Hết mùa dã quỳ, Đà Lạt lại khiến rộn lòng khách du lịch bởi mai anh đào, để những lặng im cả năm trởi bỗng khoe sắc hồng khắp chốn. Rồi đến những cây hoa ban nở trắng suốt các cung đường, cả phượng tím khoe sắc…

Du khách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên cánh đồng hoa cải ở Hà Giang. Ảnh: Steven Triết

Tác giả cũng đã đi Hà Giang chỉ vì yêu hoa tam giác mạch. Đó là cung đường đi từ Hà Nội tới Đồng Văn đầy trắc trở, đèo Mã Pì Lèng nhỏ dựa theo vách núi, chiếc xe 16 chỗ đi trong nắng. Để rồi òa vỡ khi gặp loài hoa mình yêu thích, cả một triền núi trồng hoa tam giác mạch đẹp giống như một bức tranh vẽ.

Sắc hoa mận, hoa đào ở Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Đỗ Văn Tuyên

Tháng 3, đi trên quốc lộ 27 trên địa phận tỉnh Đắk Lắk, du khách sẽ thấy những vườn cà phê vào mùa hoa nở. Người đi du lịch chen vào nơi những nhánh hoa có một màu trắng ngần, ong bướm xôn xao tìm đến. Vào mùa hoa cà phê cũng là mùa hoa xuyến chi nở rộ, khi đó dễ chừng có cả trăm ngàn con bươm bướm bay rợp trời sau khi thoát kén.

Rực rỡ màu hoa gạo. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện

Cuối Xuân, du khách có thể lên Mộc Châu chỉ để ngắm nhìn mùa hoa mận nở. Những triền đồi hoa mận trắng ấy khiến cho lòng người bỏ đi những mệt mỏi. Ngẩn ngơ với những cây hoa gạo nở suốt ngọn đèo Pha Đin, và bắt gặp những cây hoa ban nghiêng chào ven hồ Hoàn Kiếm, hay chen cùng sương mù ở Mai Châu chỉ để tận thấy những cây đào rừng đang khoe sắc hoa.

Sắc hoa giấy ở Sài Gòn. Ảnh: Joseph Phương

Là xuôi về đất phương Nam, men theo các con kênh nào đó ở Vĩnh Long, nhìn hoa điên điển nở vàng, ngắm nhìn những cây phong linh vàng, hoặc ngẩn ngơ vào một buổi sáng khi gặp những cây kèn hồng khoe sắc hoa.

Sắc hoa ô môi. Ảnh: Minh Toàn

Ở nước ta, mỗi vùng miền có mỗi loại hoa riêng và những cuộc hành trình đôi khi chỉ là làm cho trái tim rộng mở, yêu quê hương, đất nước.

Khuê Việt Trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết...

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít...

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Anh đào khoe sắc tại thị trấn ngàn năm tuổi ở...

0
(SGTT) – Colmar được xem là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp, nằm bên dòng sông Lauch. Vào tháng 4, hoa...

Kết nối