Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đến Sa Pa khám phá tu viện Tả Phìn đầy huyền bí

(SGTT) – Cách thị trấn Sa Pa khoảng 12km về phía Đông, trên đường đến bản du lịch Tả Phìn, du khách nên dành thời gian ghé thăm di tích tu viện Tả Phìn với vẻ đẹp ma mị, huyền bí.
Hơn nửa thế kỷ qua, nơi đây bị bỏ hoang nhưng lại khá hút khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp mang đậm nét kiến trúc Pháp. Ảnh: Lê Dân Nam
Được khởi công xây dựng từ năm 1942, nhưng mấy năm sau đó, một phần trong thiết kế còn lại của tu viện vẫn chưa được xây xong. Năm 1945, tu viện còn dang dở bị bỏ hoang thành phế tích cho đến ngày nay. Ảnh: Lê Dân Nam
Ở nơi núi cao, sương mù bao phủ quanh năm, hình ảnh của tòa tu viện cổ đổ nát ẩn hiện trong màn sương phủ trắng đầy ma mị. Ảnh: Lê Dân Nam
Công trình được xây dựng bằng đá ong nên những bức tường, trụ, cột còn được đến ngày nay vẫn giữ được sự kiên cố và chắc chắn. Ảnh: Lê Dân Nam
Cổng tu viện được xây bằng đá bề thế với lối cổng vòm mang phong cách kiến trúc Pháp. Ảnh: Lê Dân Nam
Vào cuối Xuân, hoa mận, hoa lê… nở rộ xung quanh tu viện, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí, vừa nên thơ. Ảnh: Lê Dân Nam
Toàn bộ toà nhà hiện nay không còn phần mái, chỉ sót lại những bức tường rêu phong. Ảnh: Lê Dân Nam
Phía trước toà nhà là một hành lang khá rộng nhưng cũng không còn nguyên vẹn. Ảnh: Lê Dân Nam
Từng mảng tường, ô cửa sổ phủ lớp rêu dày nhưng vẫn vô cùng kiên cố. Dấu ấn thời gian in đậm trên mỗi bờ tường, viên gạch… Ảnh: Lê Dân Nam
Những vách tường đá kiên cố như thách thức thời gian. Ảnh: Lê Dân Nam

Lê Dân Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề