fbpx
Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023

Đầu năm, ghé thăm ngôi nhà 3 đời ‘giữ lửa’ nghề làm bánh tét truyền thống

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, lò bánh tét của cụ bà Nguyễn Thị Ích (82 tuổi, huyện Hóc Môn, TPHCM) vẫn luôn đỏ lửa ngày đêm. Những thế hệ sau tiếp nối nghề này không chỉ vì thu nhập ổn định, mà còn mong muốn gìn giữ nghề truyền thống và phát triển thương hiệu của gia đình.

Minh Thảo

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

59 giây vào bếp: Nhân 1-6, vào bếp tạo bất ngờ...

0
(SGTT) - Từ những nguyên liệu cơ bản có bán ở các cửa hàng chuyên làm bánh kem và bánh ngọt, bạn sẽ tạo...

Thú vị quán cà phê núp sân thượng, đến rồi cứ...

0
(SGTT) - Tọa lạc trên tầng thượng của một nhà máy cũ giáp ranh khu Ông Tạ, quán cà phê Trên Tầng Thượng gây...

MC Nguyên Khang, chủ nhà hàng Chả Cá Đế Vương: Mở...

0
Chưa đến 5 năm tính từ thời điểm bắt đầu khởi sự kinh doanh, ông Đoàn Nguyên Khang (người dẫn chương trình – MC...

TPHCM tổ chức tuyên dương HLV, VĐV sau kỳ SEA Games...

0
(SGTT) - Ngày 30-5, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành...

Food Núp Hẻm: Khám phá đặc sản chả lụi Lagi ở...

0
(SGTT) - La Gi là thị xã nằm ở phía Nam tỉnh Bình Thuận, và nơi đây có món chả lụi nướng thơm lừng,...

Từ 1-6, hành khách có thể dùng ứng dụng VNeID làm...

0
Từ 1-6 đến 1-8-2023, người dân có thể dùng thông tin cá nhân trên ứng dụng VneID (tài khoản định danh điện tử mức...

Kết nối