Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Cuối tuần đi đâu: Cắm trại, chèo sup “cực đã” tại hồ Trị An

(SGTT) – Một chuyến dã ngoại cuối tuần kết hợp cắm trại, chèo sup tại hồ Trị An hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Bãi cắm trại Holiday Camping

Từ thị trấn Vĩnh An (Đồng Nai), theo đường ĐT767 đi lên phía hồ Trị An, gặp ngã ba Lâm Sản, rẽ trái vài trăm mét là thấy biển hiệu chỉ đường vào bãi cắm trại Holiday Camping. Dich vụ có giá mềm, thức ăn ngon, có lẽ vì vậy khu cắm trại này khá đông khách vào cuối tuần.

Lều có thể được dựng dưới tán rừng tràm hoặc ngoài bãi cỏ ven hồ. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Khách có thể tự mang lều hoặc thuê lều ở bãi cắm trại. Khu cắm trại cũng có vài tiểu cảnh để các bạn trẻ check-in sống ảo bên hồ.

Một mặt sàn đơn giản ở sát mép nước, với một chiếc võng đu đưa hứng gió. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Sáng thứ Bảy, du khách có thể chạy xe máy từ Sài Gòn về hồ Trị An, quãng đường chỉ hơn 50km, không mất nhiều thời gian. Đến nơi dựng lều, ăn trưa và nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều có thể vui chơi tại hồ.

Ở bãi cắm trại có cho thuê sup, tuy nhiên do số lượng có hạn nên bạn cần đặt trước, tránh chờ lâu hoặc không có sup vào dịp cao điểm cuối tuần.

Chèo sup trên hồ Trị An trong buổi chiều gió lộng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Đồ ăn du khách có thể mang theo hoặc đặt tại khu cắm trại, thường thì bữa trưa thứ Bảy mọi người tự chuẩn bị, còn buổi tối nên đặt tại khu cắm trại để đỡ cực trong việc chế biến.

Khi màn đêm buông xuống, các dây đèn màu trang trí được bật lên, mọi người quây quần bên nhau trên chiếc sàn gỗ nhỏ chìa ra sát mép nước, ăn những món nướng trên bếp than hồng, nhấm nháp chút rượu cho ấm bụng và cứ thế rôm rả trò chuyện đến khuya.

Một ngày chèo sup thỏa thích trên hồ

Buổi sớm Chủ nhật, mọi người thức dậy rất sớm, ai cũng muốn được tận hưởng không khí trong lành và đón bình minh lên.

Chủ nhân của chiếc lều đã phải đợi đến khuya để dọn dẹp sàn và chuyển lều tới vị trí tuyệt nhất này. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Nơi đây không khí trong lành, trong rừng tràm khá sạch sẽ, chỉ có lá khô rơi đầy trên lối. Cuối tuần, nhiều gia đình cũng đưa trẻ em đến đây dã ngoại, buổi sớm, tiếng bọn trẻ líu ríu, tiếng chim cũng líu lo không kém trong khu rừng thưa.

Một buổi sớm với khung cảnh rất lãng mạn bên hồ. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Sau khi ăn sáng, nắng đã bắt đầu hửng lên trên mặt hồ, những chiếc sup bắt đầu được trưng dụng. Buổi sáng trời mát và thời gian khá thư thả, nên chèo sup đi xa hơn chứ không quanh quẩn sát bờ, do đó phải đảm bảo an toàn với áo phao.

Nhâm nhi tách cà phê bên bờ hồ vào lúc sáng sớm là một cảm giác rất tuyệt. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Ngày Chủ nhật cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, chèo sup chán, du khách trở lại bờ, thưởng thức bữa trưa với gà thả vườn và cá đánh bắt tại hồ.

Ở một góc bãi, gia đình nọ còn chạy xe hơi tới sát mép nước để cắm trại. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Giữa chiều, khi nắng đã bớt gắt, du khách rời khu cắm trại, trở về thành phố, chuẩn bị một tuần làm việc mới.

Ngô Hòa Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những chuyến camping chở điều tử tế

0
(SGTT) - Cứ khoảng 1 đến 2 tháng, những thành viên trong nhóm Yêu Camping bên cạnh việc đến những điểm có cảnh đẹp...

Dã ngoại cuối tuần tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

0
(SGTT) - Nhơn Trạch cách TPHCM 40km, du khách có thể đến đây vào cuối tuần để đạp xe, chèo sup ngắm hoàng hôn,...

Một ngày ăn – chơi thỏa thích ở Phan Thiết chưa...

0
(SGTT) - Cuối tuần bạn muốn đến Phan Thiết đổi gió mà chưa biết đi đâu, ăn gì? Sài Gòn Tiếp Thị gợi ý...

Muồng hoa đào khoe sắc rực rỡ tại Vườn quốc gia...

0
(SGTT) – Đầu tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rớt hạt, thì cũng là thời điểm thích hợp để ngắm...

Cuối tuần đi đâu: Đến Nam Du, khám phá hòn Củ...

0
(SGTT) - Nằm ở phía Đông Nam đảo Phú Quốc, trong vịnh Thái Lan, quần đảo Nam Du là điểm đến được nhiều du...

Cuối tuần đi đâu: Trải nghiệm 3 điểm chèo SUP xua...

0
(SGTT) - Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người dân TPHCM đã chọn tham gia chèo SUP trên sông để giải nhiệt...

Kết nối