Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Con đường di sản thiên nhiên mới tại miền Trung

(SGTT) – Không có kinh thành xưa cũ, không có đền đài hay lăng tẩm, cũng không có động Phong Nha, Sơn Đoòng…, tour du lịch này được xem là rất mới trên tuyến Huế – Quảng Trị – Quảng Bình.

Trong những ngày tham gia chuyến du lịch khảo sát (fam trip) cùng Diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam Miền Trung (VTF) ở Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì còn nhiều điều phải kể tiếp về vùng đất này.

Chơi teambuilding trong rừng ở Ozo

Ngày đầu tiên, chúng tôi trải qua chặng đường dài hơn 300km từ Đà Nẵng đến khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) và nghỉ ngơi để khám phá công viên thiên nhiên Ozo.

Khách du lịch đi bộ vào khu công viên Ozo, qua chiếc cầu dây bằng gỗ.

Công viên Ozo – Ozo Treetop Park – nằm ở vùng rìa Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Nơi này có diện tích gần 5 hecta. Để vào sâu trong rừng và tận hưởng những phút giây thư giãn bên suối Ozo, rừng cây, thảm cỏ, du khách phải vượt qua cây cầu dây văng bằng gỗ băng qua dòng suối.

Chúng tôi đã thử tản bộ một phần khu vực Ozo với hệ thống chòi nghỉ, dòng suối hiền hòa phù hợp các hoạt động chèo thuyền kayak và nghỉ dưỡng bên cạnh những thác nước nhỏ.

Trong lúc rong ruổi, chúng tôi đã thử hệ thống trò chơi trên cây đặc biệt tại đây, thích hợp cho các hoạt động hội nhóm (team-building), như trượt zipline vượt qua dây thừng trên không, trèo cây bằng lưới…

Đặc biệt, trượt zipline với độ dài 250m với sự hướng dẫn của nhân viên chuyên nghiệp thực sự tạo cảm giác thú vị cho du khách. Những người chơi những trò chơi này ở mức độ đơn giản phải từ 15-60 tuổi, không có tiền sử huyết áp và nặng từ 45-75kg. Ngoài ra còn có khu team-building dành cho trẻ em đủ tám tuổi.

Sau khi đổ mồ hôi với các hoạt động team-building, chúng tôi tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời bên suối Ozo, hòa mình vào dòng nước mát lạnh, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên và được cá suối massage. Vào mùa này, nhân viên khuyến cáo không chơi thuyền kayak vì nước chảy mạnh, nhưng vào mùa hè, hoạt động này thu hút nhiều khách tham gia.

Tắm suối ở Bạch Mã

Trong lịch trình ngày thứ ba của chuyến đi, chúng tôi ghé Vườn Quốc gia Bạch Mã. Tuy nhiên, thay vì lên đỉnh núi có tên gọi Vọng Hải Đài ngắm cảnh ở độ cao 1.450m, chinh phục Ngũ Hồ, leo thác Đỗ Quyên, tham quan các khu biệt thự cũ, chúng tôi tham quan Bạch Mã Village nằm dưới chân núi, cách cổng chính Bạch Mã khoảng 5km.

Nằm ngay trong vùng đệm vườn quốc gia Bạch Mã, cảm nhận đầu tiên khi tôi đặt chân đến Bạch Mã Village là ngỡ như đang lạc vào trong một bộ phim cổ tích. Với khung cảnh ở Bạch Mã Village, bạn tha hồ chụp ảnh check-in vì cảnh đẹp mê hồn. Theo anh giám đốc ở đây, khu vực toilet được các bạn trẻ check-in nhiều nhất.

Ấn tượng nhất là các hồ tắm suối liên tiếp dành cho các lứa tuổi khác nhau. Có khu vực vui chơi dành cho trẻ em và khu trượt suối với nhân viên cứu hộ đứng sẵn để ứng cứu. Bơi trong dòng suối thiên nhiên mát lạnh chảy từ núi Bạch Mã là điều tuyệt vời mà tôi cảm nhận được. Đó là chưa kể đến khu cắm trại với lều được đầu tư công phu, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên hơn dù trên bờ hay ở dưới nước.

Nhằm khuyến khích khách du lịch đến đây, Bạch Mã Village đưa ra giá trọn gói 200.000 đồng/người (ban đêm) và 250.000 đồng/người (ban ngày), bao gồm ngủ lều, tắm suối, tắm lại…

Trước đó, chúng tôi “lạc” vào một khu thiên nhiên khác. Đó là Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng được khai trương từ tháng 5-2019. Tọa lạc trong khu vực xanh mướt và lọt thỏm trong khu rừng núi ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Không gian lưu niệm cố họa sĩ Lê Bá Đảng có diện tích gần 20.000 m2 lưu giữ hàng trăm tác phẩm nghệ thuật khác và những tác phẩm chưa công bố của cố họa sĩ. Nhiều ảnh lưu niệm của ông với bạn bè, đồng nghiệp và người thân được trưng bày khắp khu vườn, trong nhà, dưới lòng đất và trên cao.

Trên đường đi và về, chúng tôi ghé một số địa điểm để khảo sát ăn, ở, mua sắm. Những cơ sở này cũng là thành viên của VTF Miền Trung như cửa hàng và nông trường sâm Bố Chính Tuệ Lâm, nhà hàng Cánh Buồm Đỏ, Quê Nhà (Quảng Bình), nhà hàng Tân Châu (Quảng Trị) và nhà hàng nổi Sông Hương, khách sạn Baly (Thừa Thiên-Huế), Trung tâm sự kiện cung lễ hội Thiên Phú (Thừa Thiên-Huế)…

Những địa điểm này có sự kết nối với nhau sẽ giúp cho du khách có chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng và không lo về giá cả khi khám phá “con đường di sản thiên nhiên” tại miền Trung.

Làm sao khám phá Ozo?

Cách thứ nhất: Di chuyển từ trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, rẽ vào đường 36m, sau đó vào đường 20 Quyết thắng và đi thẳng đến Công viên Ozo.Cách thứ hai: Đi từ cầu Xuân Sơn lên đến Troóc và rẽ qua đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Sau đó, đến ngã tư cầu Trạ Ang, rẽ vào đường 20 Quyết Thắng, phía bên trái khoảng 200m là đến Ozo.

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gành đá Hoà Thắng – ‘Hòn non bộ’ giữa cánh đồng...

0
(SGTT) - Từ trung tâm thành phố Tuy Hoà, men theo quốc lộ 25 về hướng Tây khoảng 8km, hai bên đường là những...

Ngắm bức tranh sắc màu nơi làng quê La Chử

0
(SGTT) – Cách trung tâm thành phố Huế chưa đầy 10km, La Chử là ngôi làng cổ hơn 650 năm tuổi, thuộc thị xã...

Ẩm thực trong tiếp thị điểm đến

0
(SGTT) - Trong hành trình khám phá Việt Nam của nhiều du khách, Quảng Nam là một trong những địa phương khó thể bỏ...

Một ngày ăn – chơi thỏa thích ở Phan Thiết chưa...

0
(SGTT) - Cuối tuần bạn muốn đến Phan Thiết đổi gió mà chưa biết đi đâu, ăn gì? Sài Gòn Tiếp Thị gợi ý...

Nhật Bản hỗ trợ Hội An bảo tồn di tích kiến...

0
(SGTT) – Những di tích kiến trúc, đặc biệt là những di tích kiến trúc bằng gỗ, là một trong những điểm thu hút...

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Kết nối