(SGTT) – Rời xa những ồn ào náo nhiệt của thành phố, đến với hồ Dầu Tiếng ngay lập tức bạn sẽ cảm nhận sự bình yên và khí hậu mát mẻ, bởi vì hồ này là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Chính vì thế mà thời gian gần đây các chủ đề cắm trại hồ Dầu Tiếng được bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng xã hội, nhóm cắm trại tại Sài Gòn.
- Kinh nghiệm chèo SUP, cắm trại ở hồ Dầu Tiếng
- Du lịch giữa mùa dịch: Hồ Dầu Tiếng, cơ duyên và những kỷ niệm
- Cắm trại hồ Dầu Tiếng, chèo sup giữa thiên nhiên bao la
Điểm cắm trại của nhóm chúng tôi ở dưới chân núi Cậu, đây là một ngọn núi nhỏ nằm ở ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Núi Cậu nằm gần hồ Dầu Tiếng, có khu rừng xanh quanh năm và suối Trúc thơ mộng là điểm tham quan du lịch lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp thiên nhiên khi muốn đến Bình Dương.
Hồ Dầu Tiếng là một hồ nước nhân tạo nằm trên địa bàn ba tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước, chỉ cách trung tâm TPHCM 80km. Khoảng thời gian vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 là thời điểm lý tưởng để tham quan, câu cá, chèo SUP và cắm trại tại hồ Dầu Tiếng.
Với diện tích mặt hồ rộng, Hồ Dầu Tiếng đã trở thành “bãi biển Tây Ninh” mà người ta hay nói vui là đi tắm biển Tây Ninh. Địa chỉ cắm trại hồ Dầu Tiếng ở dưới chân núi Cậu, tại đây có các dịch vụ cho thuê lều trại ở qua đêm nên các bạn chỉ cần mang theo đồ ăn, thức uống.
Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh tại hồ Dầu Tiếng. Buổi sáng mặt trời sẽ mọc trên đỉnh núi Cậu, buổi chiều ngắm hoàng hôn, cảnh mặt trời lặn trên đỉnh núi Bà, một ngọn núi mang biểu tượng của người dân Tây Ninh.
Đặc biệt, tại điểm cắm trại bạn sẽ thấy một ngôi chùa với tòa bảo tháp thật cao, đây được gọi là chùa Thái Sơn (hay là Dinh Cậu). Vì sao được gọi là núi Cậu và núi Bà, Núi Bà còn có liên quan đến sự tích Bà Đen, tức là nàng Lý Thị Kim Hương hay còn gọi là Linh Sơn Thánh Mẫu, trong một lần nàng lên núi cúng chùa thì bị côn đồ vây bắt, nàng đã tự vẫn để bảo vệ trinh tiết của mình đối với vị hôn phu chưa cưới – chàng trai Lê Sỹ Triệt.
Sau khi chàng trai Lê Sỹ Triệt trở về thì biết được câu chuyện nàng Kim Hương đã giữ trọn trinh tiết vì mình, chàng qua núi đó để tu luyện võ thuật cứu giúp dân. Chàng Lê Sỹ Triệt cũng đổi tên thành Cậu Bảy, sau đó Cậu Bảy cũng mất tích và cậu hay hiện linh về giúp dân trên ngọn núi này. Để tưởng nhớ công đức, người dân ở đây gọi là Núi Cậu.
[show-binhchon-post]
Mario Mario