Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Caravan lên Tây Nguyên: “Cuộc đua kỳ thú” trên miệng núi lửa

(SGTT) – Chuyến du lịch cuối năm lên vùng đất Tây Nguyên nắng gió cùng Hội Lữ hành Đà Nẵng (DTA) đã đem lại những trải nghiệm tuyệt vời và xen lẫn bất ngờ.

Chuyến caravan kéo dài 4 ngày 3 đêm có sự tham gia của 12 xe ô tô với các thành viên là doanh nghiệp hội viên DTA cũng như Câu lạc bộ Caravan Việt Nam (Hà Nội) đem đến những trải nghiệm đầy thú vị.

Trong đó hành trình ngày thứ ba của chuyến đi có những cảm xúc thật đặc biệt.

Sáng sớm ngày thứ ba, từ homestay Nhà Tôi,  thành viên của Sáng kiến Điểm đến an toàn trên đường Ngô Quyền, thành phố Pleiku, chúng tôi băng qua Biển Hồ đến khu hàng thông trăm tuổi nổi tiếng để kịp hòa mình trong sương sớm. Những tia nắng sớm làm cho cảnh sắc trở nên lung linh hơn để mọi người chọn cho mình những góc “đắt giá” bên hàng thông và đồi chè hai bên đường.

Rời “Con đường tình yêu” – một tên gọi khác của hàng thông trăm tuổi – chúng tôi đến quán Hồng trên đường Nguyễn Văn Cừ với món phở hai tô đặc sản để thưởng thức cũng như nạp năng lượng cho một ngày dài.

Điểm đến tiếp theo là “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”. Tuy đã ghé thăm nơi này nhiều lần, nhưng mỗi lần ghé lại luôn cho tôi cảm giác thú vị. Từ cổng chào, chúng tôi đi bộ giữa hai hàng thông trong không khí se lạnh của vùng núi để vào sâu bên trong khu vực Biển Hồ. Hình ảnh một chiếc ghe mưu sinh trên hồ giữa rừng thông như một bức tranh thủy mặc mà không phải khi nào cũng bắt gặp.

Nếu Biển Hồ quen thuộc bao nhiêu thì suối đá cổ lại lạ lẫm với chúng tôi bấy nhiêu. Mất khoảng gần một giờ để chúng tôi đi từ Biển Hồ đến khu vực có tên gọi Suối đá dĩa Nam Trung hay bãi đá Làng Vân tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh – điểm đến mới khai thác còn hoang sơ của Gia Lai.

Sở dĩ, người dân địa phương gọi là suối đá cổ vì tương truyền bãi đá đã hình thành hàng triệu năm. Hai bên dòng suối, các thanh đá hình lục lăng như đã được bàn tay thần kỳ nào đó sắp đặt theo chủ đích.

Một thành viên trong đoàn chạy chiếc Ford Raptor – xe bán tải dành cho dân phượt – chạy thẳng đường đất gồ ghề nhỏ hẹp xuống suối để hưởng trọn khung cảnh thiên nhiên.

Rời suối đá cổ, đoàn đến một khu du lịch cách đó không xa nằm trên đồi nhìn xuống thủy điện Yaly để dùng bữa trưa, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đến với điểm tiếp theo trong hành trình.

Khoảng 16:30 đoàn đến khu vực núi lửa Chư Đăng Ya. Nằm tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh và trên con đường hoa dã quỳ nổi tiếng, Chư Đăng Ya là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, miệng núi lửa có hình phễu, cao khoảng 500m so với mực nước biển. Núi lửa Chư Đăng Ya nằm ẩn mình giữa rừng xanh đại ngàn hùng vĩ.

Đến chân núi lửa, các phượt thủ lái xe trong đoàn quyết định thử sức chạy lên miệng núi lửa với độ dốc khoảng 20-30 độ trong tiếng hò reo của các thành viên.

Đến nơi, hai thành viên thử chạy một vòng trong lòng chảo của miệng núi lửa nhìn từ xa giống như “cuộc đua kỳ thú” thu nhỏ trong miệng núi lửa Chư Đăng Ya.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 5 chiếc bán tải trong đoàn tiếp tục thử sức leo tiếp dốc nghiêng 45 độ lên đỉnh miệng núi lửa để đắm mình trọn vẹn với thiên nhiên. Cuộc chinh phục thành công trong tiếng hò reo của các thành viên khác trong đoàn.

Trong khi các “tay đua” thử sức mình thì một số thành viên khác cũng thấy thú vị không kém khi đi bộ leo lên đỉnh núi lửa và ngắm nhìn một vùng trời xanh ngát.

Khoảng 18:00 đoàn trở xuống để về lại trung tâm thành phố dùng bữa tối, kết thúc một ngày trải nghiệm với nhiều cung bậc.

Phóng viên sẽ tiếp tục cùng trải nghiệm chuyến đi trong bài tiếp theo.

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sắc hoa xuyến chi mơ màng… đợi khách

0
(SGTT) - Được xem là hoa của đồng quê, xuyến chi có mặt khắp nơi. Nơi nào có đất trống, chỗ đó có xuyến...

Khám phá miền Tây năm mới bằng du thuyền Victoria Mekong

0
(SGTT) - Trong những ngày này, các điểm du lịch tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre... mở cửa trở lại, chuẩn...

Khám phá cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam ở “xứ...

0
(SGTT) - Đến với “xứ Nẫu” du khách sẽ được khám phá nhiều địa điểm du lịch rất độc đáo mà thiên nhiên đã...

Vẻ đẹp huyền bí của đền tháp cổ Po Klong Garai,...

0
(SGTT) - Đến Ninh Thuận, du khách không thể bỏ lỡ địa điểm du lịch tâm linh mang vẻ đẹp huyền bí như tháp...

TPHCM và Bình Định được đón khách du lịch quốc tế,...

0
TPHCM và Bình Định vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho phép thực hiện thí điểm đón khách du lịch...

Khám phá địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở hồ...

0
(SGTT) – Hồ Tây là điểm check-in hoàng hôn tuyệt đẹp không còn xa lạ với các tay săn ảnh, giới trẻ thích sống...

Kết nối