Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Du khách đông nghẹt tại Đà Lạt tối đầu năm

(SGTT) – Hiện tại thời tiết ở Đà Lạt khá lạnh, buổi tối rơi vào khoảng 14-15ºC, thỉnh thoảng lại lất phất mưa, nhưng theo lời kể của những người bán hàng tại chợ đêm, quảng trường và hồ Xuân Hương, từ khoảng 5:00 chiều, tại những địa điểm này đã đông đúc người qua lại, tới tận gần 12:00 đêm, khách vẫn còn đông.

“Khi biết Đà Lạt không còn kiểm soát dịch gắt gao như trước kia, tôi liền xách ba lô lên đi liền”, đây là câu trả lời của một bạn trẻ đến từ TPHCM khi nghe tôi hỏi về lý do chọn Đà Lạt là điểm đến vui chơi cho dịp tết Tây này.

Trong lúc đang tìm mua cho mình một chiếc áo ấm, tôi đã nghe loáng thoáng vị khách ngồi tại quầy sữa nóng kế bên nói với bạn bè của anh ấy rằng “Đông quá! Cứ nghĩ năm nay dịch thì bớt đi chứ!”

Lúc ấy, một người bạn của anh tiếp lời “Năm nay còn bớt đấy chứ! Mấy năm trước đông lắm, người chen chúc nhau”. Anh ấy lại phì cười: “Thế nãy giờ cũng phải chen chúc chứ có được thoải mái đâu”.

Những câu trả lời trên cho thấy, dù dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, dù nhiệt độ chỉ khoảng 14-15ºC, thỉnh thoảng lại xuất hiện mưa phùn, mặc cho đã gần 12:00 đêm thì Đà Lạt vẫn luôn là điểm đến được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là trong các dịp lễ tết.

Khu vực chợ đêm đông nghịt người dù đã hơn 21:00
Quầy bán áo khoác thu hút nhiều du khách
Kể cả những khu vực bán nón len tự phát trên vỉa hè cũng thu hút nhiều người
Theo lời kể của những người bán hàng tại đây, đã có rất nhiều gian hàng đóng cửa do dịch.
Một cặp đôi đến từ Đồng Nai cho biết, họ chọn Đà Lạt vì đây là những điểm đến lý tưởng của các cặp đôi, và đến đây còn để “đổi gió”
Xe của khách phải để tràn xuống lòng đường mới đủ
Theo lời kể của một người bán bánh tráng nướng tại quảng trường Đà Lạt, những tháng gần đây vì dịch nên quảng trường đã tắt đèn từ 22:00. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, tối đầu năm tại đây vẫn đông đúc, mọi người chấp nhận “chơi trong bóng tối”
Khu vực quanh Hồ Xuân Hương vẫn còn khách đi dạo dù đã khuya. Theo anh Tùng Lâm, một du khách đến từ TPHCM cho biết, vì nhiều tháng dịch phải ở nhà, nên nhân dịp tết Tây này muốn dắt gia đình đi xa một chút cho thoải mái.
Một nhóm bạn đến từ Long An chia sẻ, vì là một nhóm đam mê tốc độ nhưng phải ở nhà mấy tháng dịch quá lâu, nên nhân dịp tết Tây đi chơi xa một chút “coi như là khởi động lại xe mà cũng khởi động lại niềm đa mê của mình”, một thành viên trong nhóm chia sẻ.

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Người trẻ ‘biến hình’ cho những dòng kênh đen

5
(SGTT) - Đắm mình vào những dòng nước đen kịt, đầy rác rưởi hôi thối ở TPHCM, những bạn trẻ trong nhóm Sài Gòn...

Ghé quán ốc được Michelin gợi ý ở TPHCM

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong con hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 1, nhưng tiệm ốc Đào lại là điểm đến quen thuộc của...

Bữa sáng Sài Gòn: Đổi vị với món ốc của dì...

0
(SGTT) - Ngoài các món phở, hủ tiếu, bánh canh... thực khách hãy thử đổi vị bữa sáng bằng một chầu ốc gồm nhiều...

Nhiều người ngại sinh con: ‘báo động đỏ’ cho nguồn cung...

0
(SGTT) - Tỷ lệ sinh bắt đầu giảm trong bối cảnh dân số ngày một già đi khiến các nhà lãnh đạo lo ngại...

Bữa sáng Sài Gòn: Quán bún riêu 50 năm giữ vị...

0
(SGTT) - Từ gánh bún bán dạo ở khu vực chợ Bến Thành hơn 50 năm trước, bà Mai Thị Liên duy trì hương...

Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao

0
(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương, gành Hang… thì Bãi Cạn là điểm đến...

Kết nối