Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Vượt qua thất bại

TRUNG ĐẶNG –

Con yêu!

Lại một lần nữa con thất bại trong chuyện kinh doanh. Con buồn, ăn nhậu suốt ngày như đệ tử lưu linh. Chỉ có một tháng thôi mà ba thấy con xuống sắc thấy rõ: tiều tụy, âu lo, tóc tai bù xù cứ như tổ quạ… Đây là lần thứ hai con rơi vào hoàn cảnh này. Gia đình góp ý thì con chỉ biết la hét, chẳng cần ai quan tâm. Điều đó làm ba lo lắng lắm. Ba sợ con không vượt qua cú sốc này và nghĩ quẩn.

Ba biết ngay từ nhỏ con có máu kinh doanh. Bằng chứng là con biết kiếm tiền từ việc nhặt vỏ chai nhựa, hái rau muống mang đi bán. Rồi con còn biết đi mua báo vụn ở nhà một số thầy cô giáo. Thầy cô thấy thương nên bán rất rẻ, một số người còn tặng luôn chứ không bán. Con mang số báo ấy bán lại cho các tiệm tập hóa với giá gấp đôi. Làm ra tiền, được sử dụng đồng tiền của chính mình, ba thấy con vui sướng ra mặt. Nhưng không vì thế mà ba khuyến khích. Con còn quá nhỏ, việc học vẫn là quan trọng hơn, không thể để đồng tiền biến con thành nô lệ. Mặt khác, thương trường như chiến trường, vì có thể con có mục đích kiếm tiền bằng mọi giá mà có thể làm bản tính xấu đi: lừa lọc, bày trò, gian dối.

Câu chuyện kinh doanh lắng dần và con mải mê với việc học hành. Nhưng khi lên lớp 12, máu kinh doanh trỗi dậy và con mong muốn mình trở thành một doanh nhân thành đạt. Con thi vào đại học kinh tế và đỗ với số điểm khá cao. Ra trường với tấm bằng loại khá, được gia đình và một số người quen giúp đỡ, con quyết kinh doanh ngay mà không cần đi làm để va chạm với thực tế, học hỏi kinh nghiệm. Ngựa non háu thắng, con tuyên bố với mọi người là mình sẽ làm giàu trong vòng hai năm. Rồi con mở quán bán cà phê, cũng đông khách đấy, nhưng không hiểu sao quán lỗ nhiều quá, người ta rút vốn hợp tác, thế là quán đóng cửa. Con nợ nần khắp nơi, ba mẹ buộc phải đi vay tiền ngân hàng cho con trả nợ.

Sang lần thứ hai, con kinh doanh hạt giống. Được một người bà con ở Đà Lạt tin tưởng giúp vốn, giúp tìm nguồn sản phẩm, cửa hàng chuyên bán hạt giống các loài hoa, quả của con mọc lên tràn trề hy vọng. Lúc này, thị trường chơi hoa, nhà nhà trồng rau sạch bùng phát nên hạt giống bán khá chạy. Trong quí đầu, cửa hàng lãi khá cao nên con đâm ra tự phụ, ngủ trên vinh quang, không đưa ra các phương hướng tiếp thị, mà cứ giậm chân tại chỗ với lối tư duy “khách hàng cần mình”. Thế rồi nhiều cửa hàng hạt giống khác mọc lên, bán giá thấp hơn con đến khiến con điêu đứng. Họ nhập được nhiều giống cây mới, lạ từ nước ngoài, thu hút thị trường. Cửa hàng con cạnh tranh không lại, mất khách, thất thu rồi đóng cửa vì sạch vốn.

Giờ con lại quay về với hai bàn tay trắng, chán nản, nhụt chí và chẳng còn tha thiết gì với việc kinh doanh. Con à, ai thành công không trải qua những thử thách. Nếu trên bước đường kinh doanh cứ luôn trải thảm hoa hồng, ba chắc chắn người đó sẽ không bao giờ đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Vì sống không va chạm với khắc nghiệt, với cạnh tranh thì nó luôn đẩy ta vào lối sống tự cao, tự phụ. Có gian truân, vất vả mới giúp ta đương đầu với mọi thử thách nghiệt ngã. Như một tỉ phú nào đó đã nói trên báo: “Trong bất kỳ cuộc khủng hoảng cá nhân nào, bạn cần học cách dùng chúng để trở nên mạnh mẽ hơn”. Vì vậy con hãy biến sự chán chường, tuyệt vọng bằng việc lấy đó làm bài học, đứng lên và bước đi trong khát vọng chiến thắng.

Ba mong con yêu hãy đứng lên và làm lại nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phim đề tài về gia đình tiếp tục ‘ăn khách’ trong...

0
Năm nay, phim điện ảnh và truyền hình Việt tiếp tục “bội thu” các giải thưởng, thành tích về doanh thu khi khai thác...

Thế giới riêng: Nhiều kết nối, nhiều ảo tưởng

0
(SGTT) - Ngày nay, khung cảnh sum vầy của bữa ăn gia đình Việt Nam đã bị công nghệ tước đi một cách dễ...

Nhiều khoá học kỹ năng và trải nghiệm cho trẻ vào...

0
(SGTT)- Hè đến cũng là thời điểm mà nhiều phụ huynh băn khoăn nên lựa chọn khóa học nào cho trẻ để không lãng...

Từ hiện tượng “Hội những người ghét cha mẹ”: Phụ huynh...

0
(SGTT) - Sau những lùm xùm trên mạng xã hội, thật khó khăn để tôi có thể len lỏi vào “Hội những người ghét...

Tọa đàm vì sự hòa nhập vào đời thường của người...

0
(SGTTO) - Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Foundation - STF) và Trung tâm châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC)...

Để cuộc sống trở nên dễ dàng

0
(SGTT) - Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chị Nguyễn Phạm Khánh Vân, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, chia sẻ cách...

Kết nối